icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=570 >

Vẫn còn có kẻ u ơ: Ai là người gây chiến tranh tại Nam VN?

Subject: FW: Chiến tranh là Đ ịa ngục
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, March 23, 2014 1:03 am

Thưa ông Nguyễn Anh Dũng,

Một ngàn năm Bắc thuộc thì lịch sử đã từng biết là do các triều đại giặc Tàu bên Trung Hoa xâm lăng đô hộ.

Bây giờ, ta hãy nói đến một trăm năm vong quốc và nô lệ bởi giặc Tây?

Cái đó, vấn đề là do các sứ thần giáo giặc thành Rom Vatican La mã giáo đã vẽ bản đồ, đốc thúc, xúi giục, đưa lối dẫn đường, và được những giáo gian, Việt gian tay sai bản địa tiếp tay đắc lực. Nếu không? "Người Pháp sẽ như những con cua bị bẻ gãy càng" . Chính giáo sĩ thành Rom Puginier đã kể công, khẳng định thành tích như vậy!

Khái lược mấy điểm nêu trên, mới đây, tôi đã viết thế này:

Những con người cũ từ thuở Phong Châu, Luy Lâu, Giao Chỉ,.. đánh giặc Ân (Phù Đổng Thiên Vương), Đông Hán (Trưng Nữ Vương), Nam Hán (Ngô Quyền), nhà Tống (Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt), quân Nguyên (Trần Hưng Đạo), nhà Minh (Lê Lợi), giặc Thanh (Quang Trung Nguyễn Huệ), Liên quân Pháp và Tây Ban Nha (từ Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Đinh Công Tráng, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Phan Công Hớn, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh v.v... từ 1.9.1858 chạy dài cho đến 7.5.1954 thì quân xâm lược buộc phải giương cờ trắng lũ lượt kéo ra đầu hàng vô điều kiện với quân nhân, với đồng bào Việt Nam và nhiều dân tộc thiểu số (vì họ từng đóng góp sức người sức của cho chiến trường!) cùng nhau cư ngụ, sinh tồn trên mảnh đất hình cong chữ S - nước Việt Nam.

Do đó, các thế hệ hậu bối, có lẽ không ai được phép vô tâm, khoan nói đến tình cảnh oái oăm là sự phản bội - từ những nội khổ, những mồ hôi, xương máu mà các thế hệ cha ông đã từng hy sinh cho sự vững tồn của lòng đất mẹ.

Nếu tiền nhân mà nhu nhược, chúng ta đã phải thấy, với 1000 năm Bắc thuộc, họ đã đồng hóa và xóa sổ đất nước chúng ta như nước Liêu, nước Kim, như Tây Hạ thuở xưa mất rồi. Và, làm sao có thể gượng đứng dậy để buộc thực dân Pháp phải sớm hơn nhiều quốc gia bị trị là họ phải cuốn gói rời khỏi biên thùy Việt Nam vào năm 1956?

Những con người mới, với những chính sách phù hợp với xu thế thời đại, nhưng phải giữ vững cho được tinh thần độc lập, tự quyết của quốc gia dân tộc, nhằm đưa đất nước đến chỗ phồn vinh thịnh vượng, sau những tháng năm dài chiến tranh hung tàn, khốc liệt vì bị gót giày đinh ngoại bang ngốn trọn quê cha đất tổ, rồi giẫm đạp, ra lịnh, điều khiển, đưa hàng nhiều triệu dân mình xuôi tay vào miền đất lạnh.

Nghĩa là, quê hương đất nước từ nay, không thể để có những hình loại "công dân"mang tâm cảnh nô dịch ngoại bang qua tâm cảnh với cái gọi là "làm theo đức vâng lời" rồi nhúng tay lũng đoạn! Vì nếu để xảy ra như vậy? Sự nhiễu loạn xã hội (vì đấy là có thành phần chạy theo ngoại bang cõng rắn về cắn gà nhà, rước voi đến giày mả tổ) sẽ khó lòng tránh khỏi. Lịch sử đã từng cho thấy rõ như vậy rồi.

Điều mà lịch sử sẽ không thể chối cãi, không thể bưng tai bịt mắt: Cho đến khi nào mà mọi con người Việt Nam mà đích thực với chỉ là Việt Nam, chứ không thể trở thành "thần dân" của bất kỳ quốc gia ngoại bang nào, thì lúc đấy chúng ta sẽ rất xứng đáng, và có quyền tự hào để nói lên năm (5) chữ Yêu Quê Hương Dân Tộc.

Ngô Đình Diệm (có ảnh đính kèm):
- Cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y Spellman, cha đỡ đầu.
- Sẽ là tư cách nguyên thủ quốc gia mà như thế hay sao?
- Cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y Agagianan - và sẽ "làm theo đức vâng lời", hiến dâng VN cho một người đàn bà Do Thái vợ ông thợ mộc joseph, vì là "thần dân của thành Rom"?

Không ai, không người Việt Nam nào nếu ý thức được hậu quả (như năm 1974 Hoa Kỳ làm ngơ ở Hoàng Sa, và cúp viện trợ, bỏ rơi, "thôi đừng nói đến chuyện đó nữa" - chuyện 30.4.1975) mà lại điên khùng đổi lấy 4, 5 triệu sinh mạng con người, quê hương bị tàn phá khủng khiếp để làm chuyện bên thì "chống cộng" và bên thì "giải phóng miền Nam" qua thời gian 20 năm, thay vì là Tổng Tuyển Cử để thống nhất đất nước. Không tốn xương máu. Hàng triệu thanh niên tham gia thị trường nhân dụng, thay vì bỏ lại cha mẹ già, vĩnh biệt vợ dại con thơ để cho lòng đất lạnh sớm quấn chặt tuổi thanh xuân của mình?

Ai đã nhẫn tâm phá hoại nó?

Chính là giáo phiệt Vatican với Hoa Kỳ lúc đó (năm 1954, sau khi quân Pháp đầu hàng) vận động bế ông Diệm về nước, xé bỏ Hiệp Định Genève chứ ai?

Vì lý do "Chống Cộng" mà tàn phá khủng khiếp tại Việt Nam như vậy?

Thế, tại sao những đảng CS của mấy nước vào Việt Nam chống VC như đảng CS Mỹ, Pháp, Úc, Tân Tây Lan... người ta lại được bình an và tự do hoạt động công khai, hợp pháp trước những luật định của xã hội nơi xứ họ?

Tại sao gây chết chóc, tang thương, bi lụy giữa chừng lại liệng sang một bên? Rồi bỏ chạy? Rồi đổ thừa người khác sao lại đầu hàng? Rồi cấm vận? Cuối cùng rồi thì cả Hoa Kỳ lẫn Vatican đều xúm nhau nhe răng ra cười, cùng nhau bắt tay bang giao với VC?
Tại những lý do đấy?

Tôi không phải VC, CS! Tôi cũng không cần chống Cộng (vì nó xạo!)!
Tôi chỉ lên án và tố cáo:
Chiến tranh là Địa ngục!
Ai không muốn cảnh Địa ngục thì đừng có nên Chiến tranh!

Trần Quang Diệu

_______________
Date: Sat, 22 Mar 2014 23:16:51 -0500
Subject: Re: Chiến tranh là Địa ngục
From: haidung25@gmail.com
To: haidung25@gmail.com

Đồng ý chiến tranh là tàn phá, giết chóc. Nhưng:
Ai là người gây chiến tranh tại Nam VN?
Ai từ Bắc Việt vượt ranh giới Lào, xâm nhập vào Nam VN?
Ai lợi dụng ngày hưu chiến trong Tết Mậu Thân (1968) để tàn sát hàng ngàn dân Huế?
Ai ngày nay ác với dân, hèn với giặc Tàu?

Thưa là Cộng Sản VN, do Hồ Chí Minh lãnh đạo!

Người miền Nam VN không chấp nhận Cộng Sản, đã tự vệ. Ngưởi miền Nam VN ngăn chặn sự bành trướng của CS! Vì thế mà có sự gíup đỡ của các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Phi Luật Tân, Nam Hàn, ...

Đả Đảo CS VN! CS VN phải bị tận diệt thì VN mới tôn trọng nhân quyền, dân chúng mới có tự do, đất nước mới tiến bộ...

Cầu Trời khấn Phật cho CS VN xụp! CS VN phải xụp! Xụp sớm ngày nào hay ngày ấy!
Hỡi đồng bào VN, đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm!

Nguyễn Anh-Dũng
_______________________
2014-03-22 5:59 GMT-07:00 Tran Quang Dieu