icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=26 >

Ngày tận thế và Phán xét cuối cùng sắp đến?

From: hung liquoc
To: "VN-Online@googlegroups.com"
Sent: Friday, December 23, 2011 3:16 AM
Subject: [VN-Online] Ngày tận thế và Phán xét cuối cùng sắp đến?
Ngày tận thế và Phán xét cuối cùng sắp đến?
Cái gọi là ngày tận thế và Phán xét cuối cùng là sản phẩm ngụy tạo của Ki-tô giáo (Ở Việt Nam thường gọi sai là Thiên Chúa giáo) nhằm mục đích hù dọa những kẻ nhẹ dạ cả tin và thiếu tri thức khoa học. Ki-tô giáo đưa ra tin nhảm này để những kẻ thiếu hiểu biết sợ hãi mà theo họ. Năm 2000 họ từng đưa tuyên bố tận thế. Những tín đồ cuồng tín, ngu muội theo tôn giáo này đã đem tài sản, của cảI giao cho những kẻ chủ chăn để được lên thiên đàng. Và kết quả là họ đã bị những đấng chủ chăn lừa gạt một cách trắng trợn - tất cả của cải của họ đã bị các kẻ chủ chăn đại diện cho chúa trên trần gian vơ hốt sạch. Năm 2000 đã đi qua. Đến nay 2011 trái đất này vẫn tồn tạI và loài ngườI trên trái đất đang hiện hữu và có những thành tựu tri thức, khoa học kỹ thuật vượt bậc, mang lạI những tiện ích và lợI lạc rất lớn cho mọI ngườI trên hành tinh. Cho nên, trái đất này sẽ chẳng bao giờ có cái gọI là tận thế. Theo định luật Bảo toàn năng lượng, không có gì tự sinh ra, cũng không có gì tự mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi.




Còn vấn đề chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, động đất, sóng thần . . . có xảy ra hay không, xảy ra nhiều hay ít, là tùy thuộc ở tất cả mọi người trên hành tinh chúng ta sống và hành động như thế nào. Nếu chúng ta sống tốt, sống lành mạnh, biết thương yêu giúp đỡ nhau, biết bảo vệ môi trường sinh thái, chúng tai sẽ hạn chế được chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. Ngược lạI, chúng ta sẽ phảI gánh lấy hậu quả do chính chúng ta gây ra.




Giả sử, nếu có ngày tận thế và Phán xét cuối cùng, và giả sử chúa là có thật , thì chúa cũng không làm sao đủ khả năng để xét xử. Vì theo Cựu ước và Tân ước, chúa cũng chỉ có hai tay hai chân như con người. Hiện tạI thế giớI có đến hơn 6 tỷ ngườI và loài ngườI đã có mặt trên trái đất này cả hàng trăm tỷ năm, cứ thế mà tính thì số lượng ngườI biết bao nhiêu mà kể. Tìm chỗ đứng cho họ trên cả trái đất còn không đủ, lấy đâu ra chỗ cho họ và chúa ngồI để xét xử? Chưa kể làm gì có đủ thờI gian để chúa xét xử từng ấy người? Thật là vô lý và phản khoa học hết chỗ nói. Tội nghiệp cho những đàn chiên mê muội, có đầu mà không có óc. Càng tội nghiệp hơn nữa là, chúng đã bán thân xác và linh hồn mình cho tên tử tội Do Thái những kẻ đại diện chúa trên trần gian.

Thực ra, chúa là ý niệm ảo giác của những con người kém văn minh và thiếu tri thức khoa học. Khi nào con người có hiểu biết, có tri thức khoa học, có trí tuệ, thì chúa sẽ chết (Theo Nietzsche chúa đã chết rồi!). Cho nên chúa không hiện hữu, chúa không có thật. Chúa chỉ là một ý niệm hư ảo của con người, vì thiếu kiến thức. Một khi chúa đã không có thật thì làm gì có "Thánh kinh" [sic: Phàm kinh] do chúa nói. Một khi không có "Thánh kinh" do chúa nói thì làm gì có cái cái gọi là ngày Tận thế do chúa Phán??? Cho nên ngày Tận thế chỉ là sản phẩm ngụy tạo của những tay đầu sỏ chính trị đội lốt tôn giáo nhằm hù dọa và lừa gạt những người cuồng tín, mê muội mà thôi.

Mong mọi người trong thời đại văn minh này, hãy sống và hành động theo lí trí, lấy khoa học làm thước đo chân lí. Đừng tin vào những học thuyết mê tín vu vơ bá láp, phản khoa học, để rồi tự chuốc lấy sợ hãi, lo âu, bất an, bất hạnh cho chính mình.