icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2319 >

Thư giãn- Chúa và Bão

Subject: Fw:_Chúa_và_Bão
From: Ông Tám < >
Date: Sat, September 16, 2017 8:57 am
To: Sach Hiem

Chúa và Bão

Tôi đã nói không phải tại Chúa làm, nhưng thằng bạn tên Phao Lồ nghiện đi đạo cãi lại:
"Chắc chắn là Chúa đã làm ra bão. Cái gì Chúa cũng làm được. Một sợi tóc rơi mà Chúa còn đếm được mà."

Tôi lại đính chính:
- Chẳng lẽ Chúa cứ làm hại người bằng bão lụt, bằng động đất như vậy hay sao?"

Thằng Phao Lồ giảng láo như mọi lần:
- Chúa làm gì cũng có mục đích cả. Không chừng Chúa đang muốn trừng trị thành phố nào đó vì đếm chưa đầy 5 người tử tế.

Tôi nổi sùng:
- Thế thì, Chúa cứ phạt cả thành phố, và bắt những người tử tế còn lại ở các thành phố khác quyên góp tiền giúp nạn nhân bão lụt à? Khi Chúa phạt người không tử tế, lại gây hại cho người tử tế. Vậy, toàn bộ, Chúa chỉ làm hại tất cả mà thôi.

Và cố ý để không trả lời câu chót của Phao Lồ, vì nó luôn háo thắng:
- Đó là mầu nhiệm của Chúa, làm sao người thường hiểu được!!!

On Saturday, September 16, 2017 6:48 AM, Thuc Van < > wrote: