icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=158 >

Những kẻ chuộng bề ngoài - Gốc gác Tổng Thống Obama - Cơm Mỹ thì sao? Còn cơm Việt thì sao?

From: SDBP <...>
Date: Mon, Oct 15, 2012 at 2:52 PM
Subject: Re: Obama fact or conspiracy?
To: ...(nhóm bạn)

(Xin gửi lại với chút điều chỉnh)

Nếu quả thực có sự nhầm lẫn hay gian lận về việc ông Obama sinh quán không phải Mỷ thì tôi sẽ gạt ông ta ra khỏi đầu óc tôi ngạy.
Nhưng không lẻ Ủy ban Bầu Cử TT. của Mỷ ngu dốt đến độ nhầm lẫn như vậy chăng.
Nếu không có sự nhầm lẫn thì kẻ viết bài này sao không dám ghi tên họ (nặc danh) đã là một kẻ không ra gì, nếu ta đồng tình với tên này thì thiên hạ sẽ nghĩ gì về những kẻ đồng tình?
Trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và người Việt trong nước đã mấy ai bằng người Da Đen chưa mà dám khinh miệt họ? Quý vi thử vào Google.com rồi đánh chữ "Nobel Prize Awarded to African Women", và sau đó vào "Nobel Prize Awarded to African Men" để xem bao nhiêu người Da Đen được giải Nobel. Đó là chưa kể những giải thưởng khác về văn chương, khoa học giá trị ít hơn giải Nobel...

Trong khi những kẻ gọi là "trí thức", gồm 52 tên vừa bác sĩ vừa dược sĩ (tốt nghiệp tại Việt Nam truóc năm 75) ở Cali gian lận Medical Coupon bị còng tay đi diễu ngoài phố cách nay mấy chục năm để thiên hạ xem cho biết một số "khoa bảng Việt Nam" như vậy đó (theo hồi ký của ông Nguyễn hữu Hanh). Vậy mà dám kỳ thị người Da Đen.
Thay vì Food Stamp(?) chỉ dùng để mua thực phẩm, chủ tiệm lại đi bán vải vóc...(cũng là 1 "trí thức VN" làm chủ tiệm) như vậy có gian lận Food stamp không?

Nếu không có người Da Đen đứng mủi chịu đòn, với cái chết của tiến sỉ Martin Luther King năm 1963, tranh đấu chống kỳ thị chủng tộc, thử hỏi ngày nay dân Việt Nam ở Mỷ sẽ như thế nào? Hay là đợi "ăn cỗ đi trước lội nước đi sau"?


Tôi thiết tưởng những loại thư nặc danh chúng ta không nên fwd. Vì kẻ viết thư đã hèn hạ mà mình lại đi tiếp tay với nó nữa thì thiên hạ sẽ coi ra sao?
Trong vài năm đầu tiên ở Mỷ, có một lần ngồi cùng một xe với một cựu sinh viên kiến trúc VN. 66, chúng tôi thấy một phụ nữ Á châu, y thốt lên "Mặt mày gì đâu coi ghê quá, ăn cho uổng cơm Mỷ".
Tôi nghĩ "Bộ cơm Mỷ thì sao, mà cơm Việt Nam hay Kampuchia thì sao ? cỏ rác ? sỏi đá ? Từ đó tôi dãn y ra, không thân thiện như trước nữa. Đấy, đầu óc của một "trí thức" Việt đầy kỳ thị, trong khi y là cái gì mà đi khi dể người ta?
Vì đầu óc vọng ngoại và chuộng bề ngoài mà khối người hết làm nô lệ Tàu đến nô lệ Tây thôi.

Sở dĩ tôi lên tiếng vì tôi thấy cộng đồng mình cũng có những người xuất sắc trong mọi lãnh vực, nhưng những người này thì lại không lên tiếng kỳ thị. Trong khi đó có một số tư cách không ra gì (đã từng gian lận Welfare, Food stamp, như buôn gian bán lận) thì làm ra điều đạo đức mà tôi thấy chương chướng làm sao.

Viết tại Washington, mùa bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2012.

Sơn Dã Bần Phu
------------
On Sat, Oct 13, 2012 at 1:09 PM, Le MinhChau <...> wrote:

Thiết nghỉ ta nên nói chuyện trên trời dưới đất hay hơn.
Mang chánh trị và tôn giáo vào câu chuyện trước sau gì cũng sẽ có vấn đề không hay xẩy ra.

Be happy,

---------
On Sat, Oct 13, 2012 at 12:06 PM, HDL <..> wrote:

Why not an Afro-American in the White house?
"Under God, every one is equal"
This guy (author) of this article is a racial discrimination. He isn't "son of God", he's son of Evil.
Are we, Vietnamese American, better than Afro-American?
Any Vietnamese American get Nobel Prize? While Africans got it.
Don't become an evil.
LH