icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1364 >

Bảy câu hỏi - để trả lời cho những lời vu cáo (tạp nhạp và hạ cấp) về cụ Hồ Chí Minh

Subject: Re: 1 DĐKTTG Fw: Fw: Thơ chua.
From: Phú Vũ Duy
Date: Tue, March 15, 2016 11:29 pm

Trao đổi:
Vì nhận được Email của các Quý Vị, nên tôi cũng nói lại đôi lời, gọi là tôn trọng nhau.

-Nếu HCM là tay sai của Tầu Cộng, thì việc gì bọn Tầu phải dùng bao mưu ma chước quỷ từ năm 1949 đến nay mà chưa chiếm được VN ?
-Nếu HCM mà là tay sai của Tầu cộng, mà Tầu cộng muốn chia đôi VN như Đức và Triều tiên để giữ khoảng cách với thé giới tư bản cho an toàn, mà HCM dãm chống lại ? Mao muốn chiếm Căm pu chia để đưa mấy triệu nông dân nước ông xuống đó, mà VN "dám" phá mưu đồ của Tầu ?
- Nếu VN là tay sai của TC thì việc gì phải dựa vào Mỹ để chống Tầu ?
- Nếu năm 1975 mà Mỹ không bỏ rơi VNCH thì làm gì mà phe chỗng Tầu bị phe thân Tầu thắng trong Đại hội Đảng CN XII vừa rồi ?
- Nếu HCM mà như Quý Vị bêu xấu, trong khi gián điệp của các nước trên thế giới chúng đông như ruồi muỗi, các cơ quan nghiên cứu chiến lược của các nước, đặc biệt là các nước giầu có, họ nghiên cứu suốt ngày đêm. . ., dễ họ mù hay sao ? Vì vậy nên tham khảo thêm ý kiến Obama, Clinton hay bà Mác ken xem sao!
- Hiện nay bao nhiêu công nghệ làm ra những trò ảo thật không thể tưởng tượng được, TC lại còn có Mưu lược Tôn Tử để biến giả thành thật, biến không có thành có . .thì những chuyện bêu xấu để hạ bệ HCM (nước bé mà dám vượt mặt so với Mao Trạch Đông ?. . ) thì làm gì mà họ không làm được!
_ HCM cũng là một con người, sinh lý nam nữ cũng giống như ăn uống, hít thở . . tại sao cứ nhè vào đó mà bới. Đoạn đầu HCM còn trẻ, nông nổi, như Các Mác đó, nhưng khi trưởng thành, già đời thì Mác mới nhận ra là mình sai, ủng hộ giới cách mạng các nước Bắc Âu (QTCS II), HCM cũng vậy, sau bao năm sống ở phương Tây, lại trải qua nhiều gay cấn vì bất đồng chính kiến với Stalin . . thì dù có rất nịnh cha ấy, nó cũng định thủ tiêu, sao không bới cái đó ra ? HCM về cuối đời cũng gần như "bị cho ngồi chơi sơi nước" vì "không thật" lòng theo Liên Xô và Trung Cộng như cánh trẻ, nhưng cụ đành phải ỉm đi vì tập chung đoàn két để cứu nước trước cái đã.

Tóm lại: Cứ bình tĩnh, từ từ, hãy kính già yêu trẻ. Sự đời đã có toàn thế giới cùng lo liệu. Xin xem thêm đính kèm.

Người Hà Nội

Vào 11:10 Ngày 16 tháng 03 năm 2016, Kim To via 1 DĐKT đã viết:
On Tuesday, March 15, 2016 9:34 AM, Kim To wrote:
On Tuesday, March 15, 2016 9:09 AM, le phi wrote:

Nằm mãi làm chi chật đất trời,
Tốn của dân lành Chí Minh ơi !
Hại nước hại dân phơi củ tỏi,
Xác mày bầm nát cá dzồ xơi.
Lựu đạn sét.

Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai,
Vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương.
Ráng ngoan con nhé mẹ thương
Lớn lên học tập theo gương ba...ác hồ
Ba...ác hồ cùng lũ côn đồ
Là thằng Tố-Hữu là đồ chết toi
Ông Trời ngó xuống mà coi
Nịnh thằng râu rậm là nòi nước Nga:
"yêu biết mấy khi con tập nói"
"Tiếng đầu đời con gọi Stalin".
Lựu đạn sét