icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1109 >

Nhân đọc “Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc”

From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com]
Sent: Thursday, October 1, 2015 1:43 AM
Subject: ** nhân đọc “Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc” ...

Thiên Chúa Giáo không có nền tảng tâm linh vững chắc vì nó dựa quá nhiều vào huyền thoại (myths) từ thuở sơ khai của tâm thức loài người, đồng thời nó dùng thần học, dựa vào mò mẫm của phàm trí, để biến những huyền thoại đó thành những giáo điều độc tôn .

Do đó nó không có tính tâm linh đại đồng, universal spirituality, như phật giáo, hay triết học Nho giáo, Ấn giáo .

Nếu ta đọc cả hai quyển “Kinh” mà họ tự cho là sách “Thánh“ thì ta sẽ thấy một Thượng đế, được khắc họa bởi phàm trí, với các thuộc tính cằn cỗi, già nua, độc đoán, ác độc, khô khan, cay nghiệt, hận thù, - và đặc biệt là kỳ thị chủng tộc !

Phải chăng đó là các thuộc tính của một đám dân, mà ngay cả giới có học, biết đọc biết viết thời đó, vẫn còn ở trong vòng bán khai, man rợ và chưa phát triển được đầy đủ các giá trị nhân văn của nhân loại ?!

Ngay cả Ngài Giê Su, nhà tiên tri tiến bộ nhất, sản phẩm mới nhất của đạo Do Thái,
cũng khẳng định, ông đến là để cứu dân Do Thái, và bánh của ông, tức phép lạ của ông, là để cho con cháu trong nhà (Do Thái) ăn, chứ không để cho chó (dân Samaritan) ăn.

Mặc dù sau đó ông có đổi ý và chữa bệnh cho người đàn bà Samaritan nhưng tâm địa ông mang tính kỳ thị chủng tộc.

Việc thần học Ki Tô nâng ông Giê Su lên hàng Gót của họ là một nỗ lực vụng về để độc tôn ông giáo chủ non trẻ và lại càng làm cho tín đồ Ki Tô cuồng tín, mất khôn !
mặc dù các hành động của ông như rủa sả cây vả ngoài đồng cho nó chết héo,
đánh đập người đổi tiền tại nhà thờ Jerusalem, chửi bới đám luật học Pharisee là đạo đức giả
chửi luôn cả Cha ông của họ ... cho thấy ông vẫn chưa ra khỏi tâm thức loài người của thời bán khai, kém văn minh ấy, của văn hóa Do Thái .

“Phước cho ai không thấy mà tin” là tín điều dụ đạo thâm hiểm nhất, vì nó không cho phép tín đồ dùng lý trí để soi xét.

Trái lại, nó khuyến khích tín đồ từ bỏ tư duy bằng lý trí để không thể nhìn ra những mâu thuẫn bất toàn của tự truyện và các giáo điều nhân tạo .

Người ta tin ông là tin ở những mẩu chuyện về phép lạ, tin vào quan hệ tự nhận là Cha và Con giữa ông Gót và ông, tin vào hình ảnh được tô son vẽ phấn bởi một mớ thần học độc tôn, giáo điều khép kín .

nth-fl
_________________
Dẫn:
Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng: Ông thầy giáo. Và một kẻ làm tắt bó đuốc đó:
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1106