Vệ tinh Rosat của Đức suýt rơi xuống Bắc Kinh
nguồn http://www.telegraph.co.uk/ 31Jan2012
Lý Thái sưu tầm/ Telegrap.co.uk
http://sachhiem.net/LTX/LyThaiKH09.php
05-Feb-2012
Cơ quan hàng không vũ trụ Âu châu (ESA) vừa tiết lộ, một vệ tinh
nặng 2,5 tấn suýt rơi xuống Bắc Kinh (Trung Quốc) nếu chuyến về trái đất
bị chậm lại vài phút.
Vệ tinh Rosat của Đức
Theo ước tính mới của cơ quan ESA, nếu chuyến trở lại trái đất của vệ tinh Rosat bị lơ lửng ngoài không trung thêm chừng 7 phút, sẽ lao vào một khu vực có 20 triệu dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc).
Heiner Klinkrad, người đứng đầu nhóm nghiên cứu các mảnh vụn không gian trong
cơ quan ESA nói với tạp chí Der Spiegel của Đức: "Theo
chúng tôi tính, chỉ cần Rosat rơi xuống đất trễ
hơn từ 7 đến 10 phút, nó sẽ đụng Bắc Kinh", thêm rằng "khả
năng tác hại đến thành phố rất cao." Cuối cùng, vệ tinh đã hạ
cánh ở Ấn Độ Dương như đã hy vọng.
Mặc dù hầu hết
các mảnh vỡ không gian sẽ bị đốt cháy khi vào bầu khí quyển của trái đất,
Rosat, một vệ tinh không còn tồn tại được phóng đi cách đây 20 năm, được
làm bằng vật liệu bền. Các chuyên gia cho rằng, có thể đến 60% của số
lượng lớn của vệ tinh còn tồn tại khi trở về trái đất có thể đã lao vào một nới có mật độ dân cư
cao như Bắc Kinh, nó có thể đã gây ra thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử thám
hiểm không gian.
Các mảnh còn lại của vệ tinh, với tốc độ 280mph (280 dặm Anh một giờ), sẽ
phá hủy các tòa nhà, để lại một hố sâu như miệng núi lửa, và chắc chắn sẽ
gây ra thương vong.
Sự tính toán nơi mà một mảnh vật chất trong không gian sẽ rơi xuống đất
vẫn còn chưa chính xác. Cơ quan Vũ trụ Âu châu đã theo
dõi Rosat sau khi nó đã hết hoạt động vào
năm 1999, và từ từ rơi về trái đất , nhưng các chuyên gia không biết
chắc chắn nó sẽ rơi xuống nơi nào.