Tôi Đã Rời Bỏ Chúa Như Thế Nào?

Dare-Devil Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/DD_Nguyen.php

28-Mar-2015

LTS: Hoan nghênh một sự tỉnh thức mới. Chúng tôi đã xóa các chi tiết cá nhân, vì sợ có thêm một nạn nhân của nạn cuồng tín. (SH)


From: "D.D. Nguyễn"
Date: 3/27/15 12:24 am
To: sachhiem@sachhiem.net

Kính gửi: Ban biên tập sachhiem.net

Tôi tên là Nguyễn X.X.X, thường trú tại xxxxx, xxxxx, Việt Nam.

Tôi mới biết đến trang sachhiem.net. Những bài viết trên sachhiem.net đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin và sự thật hữu ích. Một trong những sự hữu ích đó là: nó đã làm tôi thêm tự tin và đủ cơ sở để rởi bỏ chúa và đạo chúa. Dưới đây là một vài dòng tôi viết về quá trình này. Mục đích là để bày tỏ sự biết ơn của tôi đến những người đã và đang góp phần tạo nên những ngọn đèn trí tuệ soi sáng tri thức cho nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng như sachhiem.net.

Trân trọng!

DDN
Mobile: xxxx xx xxxx
Email: yyyyy@yyy.com

TÔI ĐÃ RỜI BỎ CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Tôi là một thanh niên thuộc thế hệ 8x, sinh ra và lớn lên tại một xứ đạo ở miền Bắc Việt Nam. Tôi có tên trong sổ rửa tội của nhà thờ chúa từ khi còn đỏ hỏn. Ở một xã mà có tới 98% người theo đạo chúa (phần lớn là theo cách như tôi – tức là được cha mẹ đưa xuống nhà thờ rửa tội từ khi còn đỏ hỏn, chứ không phải do tự nhận thức được ánh sáng từ nơi chúa) thì các bậc làm cha, làm mẹ như cha mẹ tôi không có một sự lựa chọn nào khác là gửi gắm linh hồn tôi trong bàn tay chúa.

Càng lớn, càng được ăn học, tôi càng thấy mình cần phải tìm hiểu thêm về chúa. Không phải vì tôi đã cảm mến chúa, mà vì những điều tôi biết về chúa từ nhà thờ chưa đủ để tôi phó thác linh hồn cho Ngài.

Chỉ đến khi tôi tình cờ biết được trang web http://www.emotino.com qua những lần tìm kiếm thông tin để thành lập doanh nghiệp. Ở đấy tôi được tiếp cận các bài viết của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước (khi đó chưa là Đại biểu Quốc hội) mà sau này là trên trang http://hhphuoc.blog.com/ và các blog đồng hành.

Qua các bài viết của Thạc sĩ Phước, tôi lại biết đến các trang http://sachhiem.net, https://amaritx.wordpress.com, http://www.giaodiemonline.com, … và các tác giả như cố Giáo sư Trần Chrung Ngọc, Charlie Nguyễn, Trần Tiên Long, … cùng nhiều bậc tài đức khác. Ánh sáng trí tuệ từ đây đã giúp tôi hiểu rõ ông Giêsu là một nhà sáng lập và truyền đạo Kitô giáo có thật trong lịch sử, Vatican là một thế lực hùng mạnh trên thế giới. Nhưng cả ông Giêsu và Vatican đều gắn liền với những trang sử nhơ nhuốc và man rợ như: bạo lực, dâm đãng, dối trá, mị dân, … và còn nhiều nhiều nữa.

Tất cả đã được các bậc tài đức tôi đã nói ở trên chứng minh một cách đầy thuyết phục. Vì vậy, tôi càng khẳng định Chúa Giêsu và đạo chúa không thể là nơi cho tâm hồn tôi phó thác.

Dare-Devil Nguyễn

Trang Thời Sự