Qủy Phá Nhà Chay

Hoàng Hiệp Sỹ

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgH/HoangHiepSi01.php

28-Jul-2017

Tờ Người Việt, hôm 21 tháng 06, chạy một tin như sau: “Côn đồ mù chữ phá nhầm quán phở ở LongAn  http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/con-mu-chu-pha-nham-quan-pho-o-long/ Đọc hết bài này, tôi nửa giận, nửa tội nghiệp, pha lẫn sự buồn cười, người vô tội tự dưng lại bị tai bay, vạ gió, chỉ vì những tên côn đồ mù chữ, không đọc nổi một cái bảng hiệu bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Những con người vô minh này đã không thực hiện được công tác cho chủ, lại gây  hại cho người vô can.

Những tên này chắc chắn sẽ không được chủ thưởng công, bao che, mà ngược lại tay chủ này chắc phải phạt nặng những tên tay sai hậu đậu, ngu dốt này, sau khi phải đền bồi cả về hình lẫn hộ cho nạn nhân.

Xem  xong bài này tôi liên tưởng ngay tới một nhóm người đi phá thối những buổi hoằng pháp của thầy Thích Nhật Từ những ngày đầu tháng 07 vừa qua. Có khác gì đâu? Một nhóm năm bảy người, văn dốt, võ dát (nhát) vô tài, bất tướng, cầm vài ba tấm hình, biểu ngữ vô nghĩa la hét, cuồng loạn, để đi phá thối một ông thầy tu Phật Giáo, đang đi loan truyền lời Phật, giảng giải những điều thiện lành. Giải tỏa những khúc mắc, những nỗi khổ niềm đau cho đại chúng Phật Tử.

Xem cái link của sự việc mà tôi cảm thấy vô cùng căm phẫn, xin được đính kèm để cho qúy đọc giả am hiểu nội vụ cuộc biểu tình ở tịnh xá Minh Quang ở Sacramento.  Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rejJ0-leIOg

Trong băng hình chúng ta thấy một người đàn ông duy nhất, mình mặc áo thun mang hình lá cờ VNCH, đứng khoa chân, múa tay tố giác thầy Thích Nhật Từ (TNT) là cộng sản chỉ vì trong hình thầy thầy đang trao tiền ủy lạo cho một cơ quan từ thiện. Thế mà bọn chúng xuyên tạc là giấy kết nạp vào đảng? Thật là một lý lẽ ngu đần hết sức: Một ông thầy tu thì cần gì phải là đảng viên cộng sản? Hãy đưa ra được một bài giảng nào trong cả hàng chục ngàn bài giảng, lần giảng nào có liên can tới Quốc- Cộng, hoặc chính trị không? Đúng là lập luận của những Con Chiên Chien Đẻ (CCCĐ) liệt não, đần độn.

Chỉ đưa những chứng cớ vu vơ rồi dùng những lời lẽ hạ cấp, vô giáo dục để miệt hạ một người tu hành chân chính thì chúng, những tên côn đồ này đã không chống được ai mà còn làm cho dư luận thầm lặng kinh ghét chúng gấp bội, vì thầy TNT là một công dân của quốc gia Việt Nam hiện tại, thì chẳng lẽ những việc làm hoằng pháp, từ thiện của thầy ở những địa phương trong đất nước Việt Nam, mà nếu có được sự ghi nhận khích lệ, khen ngợi của những giới chức sở tại ở đó, thì cũng là điều đương nhiên. Chẳng lẽ lại chờ mong sự khích lệ, tưởng lục từ thị trưởng Sacramento? Huống chi điều đó ngược với sự thật. Thay vì là thầy nhận ban khen, thì thầy lại là người ban phát, quỹ lạo. Thầy đang trao quỹ từ thiện của Chùa Giác Ngộ cho các cơ quan từ thiện.

Có ai trong nhóm biểu tình thầy TNT có thể trả lời được câu hỏi này không? Một người làm những việc thiện, lành, cho dù nếu có được tuyên dương, hay ban thưởng, khuyến khích từ chính quyền địa phuơng đi chăng nữa, lại bị gán ghép bằng những từ vô cùng hạ cấp như công an đầu trọc, thằng giặc đội lốt thầy tu?!! Tôi không nghĩ những người này trả lời được, vì bọn chúng cũng chỉ là những tên vô học, ngu dốt đi thi hành những sự thuê mướn của chủ chúng.

Nhưng chủ của những kẻ ngu đần này là ai? Trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đi tới gốc của câu chuyện. Đó là sự hận thù “tổ tông”. Nó có từ khi sự sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa, đem tới cái chết nhục nhã, bi thảm (Chữ của con chien Nguyễn Văn Lục) cho lãnh tụ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu.

Di Ảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân năm 1963 để chống đối sự đàn áp Phật giáo dưới thời Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm

Từ ngày đó cho tới nay, vì  không sao rửa được mối căm hờn, nhục nhã này cho những ông chủ (Cũ) hậu đậu, bất tài, gian ác Diệm, Nhu, những ông chủ mới (tức những kẻ truyền thừa, từ đám cựu cần lao catô) lúc nào cũng nung nấu sự phục hồi, trả thù cho Diệm, Nhu.

Vì không đủ bản lãnh để nhận ra chính mình (Catô hợm hĩnh, ngu dốt) mới là tác nhân hủy hoại, chúng phải đi tìm một đối tượng để đổ thừa, để hy vọng vơi bớt đi những nhục nhã đang nung nấu trong lòng. Nào là "những tướng lãnh phản bội," rồi đến "người Mỹ phản bạn," cuối cùng là đám “Phật Giáo thân cộng”. Chứ cá nhân chúng lúc nào cũng tốt đẹp!

Chúng, những con người chất ngất hận thù này, vì không thể tìm được một nguyên nhân chính nào để xoa dịu nỗi nhục nhã “tổ tông” năm nào, chúng bèn đổ hết tội lên Phật Giáo, nhất là những giới chức Phật Giáo ở trong nước, hoặc những người có liên hệ đến chuyện xưa như thầy Nhất Hạnh chẳng hạn. Và bất kể ai, từ thầy Thích Thanh Từ, cho tới thầy Thích Nhật Từ, mà đến Mỹ hoặc những quốc gia tư bản như Úc, Canada là chúng nhào ra chống đối hầu xoa dịu "mối thù" xưa.

Từ đó cho tới nay, những vị này xuất hiện bất cứ đâu, đều bị chúng nhào ra chống đối, với những lập luận hết sức vô lý và ngu đần như: Tên trọc này là công an vì trong buổi giảng của hắn có tuợng bán thân của Hồ Chí Minh, tên sư thầy kia là thân cộng vì đã nhận giấy khen từ tỉnh ủy, thành ủy v..v..

Vậy chứ thánh cha Francis của những con chiên Catô luôn hô hào là người công giáo yêu nước phải hợp tác với chính quyền, phải đồng hành cùng dân tộc  thì sao? Hãy nghe chính lời giáo huấn của ngài giáo hoàng Francis ban huấn từ cho toàn thể giáo dân như sau:

Giáo hoàng Francis nhấn mạnh phải thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc,” “giáo dân tốt phải là công dân tốt,” “người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc,” “người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước.”

Hai bên thống nhất tích cực duy trì đối thoại, tiếp xúc để tăng cường quan hệ tốt đẹp và hướng dẫn Giáo hội cùng cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt các huấn từ và sứ điệp của Giáo hoàng nêu trên.

Những lời này của  chính từ miệng giáo hoàng ban huấn từ cho những người công giáo Việt Nam và ngài còn mong mỏi có sư hợp tác của giáo dân công giáo với chính phủ Việt Nam.

Thì những người chống thầy Nhật Từ tính sao đây? Sao không biểu tình chống thánh cha của các người đi?

Tôi đọc được những lời trên từ Đàn Chim Việt. inf số tháng 9/2015 thì phải.

Rõ ràng những tên côn đồ, vô học này chỉ là nhắm mắt chống bừa những gì thiện lành của dân tộc, khơi sâu chia rẽ giữa Phật Giáo và Catô Lích giáo. Nhưng rốt cuộc nạn nhân là ai? Chỉ là những Phật Tử hiền lương, thầm lặng trong cộng đồng Phật Giáo mà thôi, thật là một sự bất nhân đáng công phẫn.

Để đề phòng những sự kiện thiệt hại cho Phật Giáo, Phật Tử hải ngoại về sau, tôi đề nghị các chùa khi muốn mời những sư trong nước ra hoằng pháp phải đề phòng kỹ lưỡng bằng cách:

Ảnh minh họa thí dụ (một buổi tiếp đón khách mời của Công ty Dược)

Phải tổ chức đội ngũ nghênh đón, đội ngũ này chừng 20- 30 Phật Tử, sẵn sàng nghênh chống lại những phá hoại của bọn côn đồ này. Việc làm ngay, để chống lại những tên côn đồ ngu dốt này, là liên lạc với cảnh sát địa phương trước.

Nếu có tụ tập, biểu tình chống đối thì chụp hình, thâu băng những lời mạ lỵ, bôi bác cuồng loạn, vô bằng cớ. Rồi yêu cầu họ lấy lý lịch của người hung hãn cầm đầu, sau đó đưa bọn chúng ra tòa, đối chất và đòi bồi thường thiệt hại. Vài lần như vậy là bọn cúng sẽ sợ ngay.

Ảnh minh họa thí dụ (Công ty Viettel tiếp đón khách mời)

Phải bắt những người đó trả giá, chứ nếu hiền mãi với bọn chúng thì bọn côn đồ ngu dốt này sẽ lấn tới và làm mãi, sau cùng thì thiệt thòi chỉ là Phật Tử hiền lành mà thôi. Vài lời đề nghị, và mong các chùa phải có biện pháp đề phòng.

Xin cám ơn.

Hoàng Hiệp Sỹ

_____________

Bài liên hệ:

1.- Phật Tử Hải Ngoại, Thầy Nhật Từ và Khổ Nạn Trên Đường Hoằng Pháp (Lý Thái)

2.- Qủy Phá Nhà Chay (Hoàng Hiệp Sỹ)

3.- Thầy Nhật Từ (Nguyên Ngọc)

4.- Nhân Đọc Những Bài Tường Thuật Về Chuyến Đi Hoằng Pháp của Thầy Nhật Từ (Mục Đồng)

Trang Thời Sự