Nhân Dân Khẩn Thiết Yêu Cầu: Cần Phải Thượng Tôn Pháp Luật

Nguyễn Kim Khanh

http://sachhiem.net/THOISU_CT/FB/NguyenKimKhanh.php

October 27, 2018

Đ ất nước ta đã trải qua hơn 4000 năm lịch sử, giữ nước và dựng nước, với biết bao thăng trầm, biến cố của thời gian, khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu chống giặc ngoại xâm để đòi “độc lập cho đất nước, danh dự của một quốc gia và chủ quyền dân tộc”. Thành quả đã đạt được, đó là hòa bình đã phải trả giá quá đắt bằng máu và nước mắt của cả một dân tộc, Nhân dân ta được hưởng hạnh phúc, sống ở thế kỉ XXI, ở một đất nước hoà bình, độc lập, tư do, ấm no và hạnh phúc trên chính quê hương, đất nước của mình.

Vì thế, Hơn ai hết, nhân dân ta, những người Việt Nam yêu nước, các thế hệ của con Lạc cháu Hồng đều tự hào về điều đó, tự hào vì chúng ta mang trong mình dòng máu Việt Nam, dòng máu anh hùng của một dân tộc anh hùng, luôn có gen chiến thắng!

Nhưng thật buồn thay, đất nước hòa bình mà nhiều người lại sớm quên đi quá khứ hào hùng của dân tộc ta, nhân dân ta, quên đi thành quả cách mạng 73 năm mà chính nhân dân ta đã dành được, từ tay thực dân, đế quốc. Nay, đất nước đang cố gắng chuyển mình trong khó khăn, thách thức để đi lên sánh vai cùng bạn bè Quốc tế. Thế nhưng, trong bước đường đi lên, đất nước vẫn đang bị “Thù trong giặc ngoài luôn quấy phá”. Trong đám thù trong giặc ngoài đó, có cả những kẻ lạc loài mang dòng máu Việt. Từ năm 2011 đến nay, ở trong nước chúng núp bóng Nhân quyền, “Tự do dân chủ”, dán mác XHDS… phối hợp với các thế lực phản động nước ngoài, đặc biệt là Việt Tân ở Mỹ, và cái gọi Chính phủ lâm thời lưu vong hải ngoại thường xuyên chu cấp tiền bạc, cùng với hệ thống truyền thông, tuyên truyền, bịa đặt, vu cáo chính quyền, để kích động lôi kéo người dân nhẹ dạ cả tin, tham gia vào các cuộc biểu tình gây rối, để chống đối đảng và nhà nước VN, nhất là khi có một sự kiện nhạy cảm nào đó xảy ra.

Ngày 01/05/2016(Sự kiện FOMOSA) và Tháng 6/2018 (Sự kiện luật đặc khu) là một chuỗi ngày đau buồn của người dân Việt yêu nước, khi ta nhìn thấy hàng nghìn người do “Vô tình hay hữu ý” nghe theo kẻ xấu đã tham gia biểu tình làm loạn và gây nên cuộc bạo loạn kinh hoàng chưa từng thấy ở thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang, Bình thuận, Bình Dương.... với lí do “cá chết,” để đấu tranh để bảo vệ môi trường và chống Luật Đặc khu trong khi Quốc hội đang chuẩn bị họp bàn

https://www.facebook.com/viettan/videos/10154981750095620/

Có người nói, đấu tranh để bảo vệ môi trường hay chống Luật Đặc khu thì quá tốt, chẳng có điều gì đáng phàn nàn để người dân thể hiện lòng yêu nước là rất đáng được hoan nghênh. Tuy nhiên, điều đáng nói là đằng sau cuộc biểu tình “Cá chết và ô nhiễm biển miền Trung” hay “chống luật đặc khu” chỉ là hình thức, vỏ bọc, ẩn chứa âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhằm chống phá đảng và nhà nước, bằng các cuộc xuống đường tập dượt, tạo một cuộc cách mạng đường phố, nhằm lật đổ bằng được chính quyền CSVN.

Dư luận cho rằng “Sự việc diễn ra ở FORMOSA” Vũng Áng và “chống luật đặc khu” không chỉ nhóm lên ngọn lửa yêu nước, mà còn làm bùng phát cơn giận dữ của hàng triệu người dân Việt Nam khi chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc bị thách thức, đang gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, giống như một cánh rừng đang xanh tốt, bỗng nhiên bị héo khô bởi thứ chất độc và chỉ cần một mồi lửa cùng với âm mưu chính trị nguy hiểm là có thể bùng cháy bất cứ lúc nào”.Thế đấy, một viễn cảnh hoang tưởng nhưng rất tồi tệ, không thể lường trước được.

Người dân lấy làm khó hiểu, ở thời điểm hiện tại, ngay tại trong nước các tổ chức phản động đã trỗi dậy, khi chúng vô tư lập ra hội nọ, đoàn kia, các blogs bất đồng chính kiến, phản động thường xuyên, hàng ngày chúng công kích đảng và nhà nước, vu cáo chính quyền và có các hành vi chống phá đất nước ngày càng quyết liệt và công khai như một sự thách thức. Sự kiện các chết miền Trung, và chống luật đặc khu chúng ngang nhiên lập trang mạng hô hào lôi kéo người dân đi biểu tình khắp cả nước “Xuống Đường Vì Môi Trường”, hãy “xuống đường chống luật đặc khu...” tố cáo đảng và nhà nước đang ngầm thực hiện mật ước Thành Đô. Rõ ràng, chúng có hẳn một đường dây phản động, một tổ chức chống phá chính quyền lộ hẳn mặt, đã rõ danh tính, chúng không cần dấu diếm, ngang nhiên trắng trợn thách thức, chống phá chính quyền mà không bị cơ quan An ninh sờ gáy? Thậm chí ngay trung tâm thủ đô nhà thờ Thái Hà một “căn cứ địa” chống nhà nước bất khả xâm phạm, hoặc Tthiên Chúa Giáo miền Trung giáo phận Vinh là lãnh địa riêng của Chúa người công giáo nơi đây dưới sự chủ chăn của đám linh mục phản động hàng ngày hàng giờ chúng có hành vi chống phá chính quyền thậm chí chúng hạ cờ tổ quốc và treo cờ Ba que... Vì thế người dân Việt nam chân chính có quyền đặt câu hỏi, liệu chính quyền có quá nhu nhược để những kẻ chống phá lấn tới?

Dư luận đang cho rằng, để cho bọn phản động Việt Tân và cái gọi Chính phủ lâm thời lưu vong ở tận nước ngoài, tổ chức thành công các cuộc gây rối trong nước, đặc biệt là cuộc biểu tình ngày 1/5/2016( Bảo vệ Môi trường) và Tháng 6/2018 vừa qua, (chống luật Đặc khu) hầu hết các tỉnh thành phía Nam đó là thất bại của ngành An ninh Việt nam?

Ngày nay, pháp luật từng bước đã đi vào cuộc sống của người dân Việt nam, trở thành một trong những sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh Nhà nước Việt Nam pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thực thi quyền làm chủ, quyền tự do của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển và bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên, dân chủ phải đi liền với kỷ luật, kỷ cương phép nước. Nhà nước pháp quyền phải “thượng tôn pháp luật”, pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải, quyền làm chủ, quyền tự do của người dân, phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật.Thế nhưng, hiện nay có những kẻ đang lợi dụng tự do dân chủ để chống phá chính quyền, xâm phạm đến anh ninh quốc gia, lợi ích sống còn của đất nước và của người dân Việt. Những hành vi coi thường kỷ cương phép nước, đang làm người dân lấy làm thất vọng, khi “Thượng tôn Pháp luật” hình như bị sao nhãng, Luật pháp đang bị coi thường, kỷ cương phép nước không được thực thi. Vì thế, “Hội chứng nhờn luật” xuất hiện ngày càng nhiều, trước sự nhượng bộ, chưa dám nói là quá nhu nhược của cơ quan công quyền, đã và đang gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội, gây phẫn nộ cho người dân thời gian qua.

Ảnh Đất Việt trong bài "Phản ứng về biểu tình ‘bạo lực’ ở Bình Thuận"

Hành vi, coi thường pháp luật đã quá rõ ràng, ẩn chứa những âm mưu nguy hiểm có tổ chức, chống phá quyết liệt để lật đổ chính quyền. Đó là điều nhìn thấy trước. Một tiền lệ xấu, đã có những hiệu ứng, tác động tiêu cực không nhỏ vào một bộ phận tư tưởng của người dân, mà cuộc biểu tình “Bảo vệ môi trường” ngày 1/5/2016 và “chống luật đặc khu” tháng 6/2018 vừa qua có hàng nghìn người tham gia là một minh chứng rất rõ ràng. Sẽ là cực kỳ nguy hiểm, khi “Âm mưu vẫn còn trong trứng nước” không bị triệt phá ngay lập tức, mà tỉnh Bình Thuận là một ví dụ điển hình về sự mất cảnh giác và sự nhu nhược của chính quyền nơi đây, để cho những kẻ làm loạn bắt giữ cảnh sát cơ động, đập phá tài sản của nhà nước và đánh chiếm cơ quan công quyền... một hình ảnh vô cùng phản cảm về sự yếu đuối của chính quyền Tỉnh Bình Thuận, sẽ thành một vết nhơ, như một vết dầu loang, chẳng khác gì một đám cháy nhỏ, không dập tắt ngay, để đến khi bùng cháy lan rộng sẽ là vô phương cứu chữa?

Vì thế, nhân dân, khẩn thiết đề nghị Chính quyền hãy ra tay, kỷ cương phép nước phải được thực hiện. Nhân dân đã và sẽ ủng hộ chính quyền, trừng trị thẳng tay những kẻ “Giả danh dân chủ ”, khoác áo “dân oan”, cùng với cái gọi “Tổ chức xã hội dân sự” thực chất chúng là những kẻ phản quốc. Chúng đang xâm phạm đến an ninh quốc gia, âm mưu lật đổ chính quyền cần phải mạnh tay trừng trị ngay lập tức.

Được biết mới đây, một số kẻ tham gia các cuộc biểu tình làm loạn vừa qua ở các tỉnh phía Nam tháng 6/2018 và một số kẻ cầm đầu tổ chức phản động, cùng những kẻ tòng phạm khác có những hành vi chống phá đất nước và có âm mưu lật đổ chính quyền đã bị bắt, chúng đã và đang trả giá cho hành vi tội lỗi của mình với đất nước. Tuy nhiên, vẫn là chưa đủ. Người dân vẫn lo lắng cho rằng, hình như Đảng và Nhà nước chưa mạnh tay, vì “chiến lược ngoại giao mềm dẻo và uy tín Quốc gia trên trường Quốc tế”. Nhưng, người dân lại cho rằng chiến lược ngoại giao và uy tín Quốc gia chưa quan trọng bằng, “Chủ quyền dân tộc, an ninh đất nước và sự tồn vong của chế độ này”. Vì thế, không thể nhược mãi, lấn cấn mãi một vài điều gì đó, sớm hay muộn đất nước ắt rối loạn, sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn chính trị, còn đâu chế độ để giữ thể diện và uy tín Quốc gia? Đó là hành vi tự sát.

Thế nên, Việt Nam nên học tập Cam Pu Chia, hãy mạnh tay trấn áp những kẻ chống đối, khoác áo dân chủ, có âm mưu lật đổ chính quyền trước khi quá muộn. Hãy thấm nhuần câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro đại ý: “Bạn lùi một bước chúng tiến một bước, bạn lùi hai bước chúng tiến ba bước đến khi bạn hết đường lùi chúng tiến tới cắt cổ bạn. Vì thế, bạn phải cắt cổ chúng, trước khi chúng cắt cổ bạn”.

Thay vì lời kết, xin được trích Stt của bạn có Nick Hoàng Hiền quá bức xúc mà nói rằng:

Mất nước vì bọn này và bán nước cũng là chúng! Các thế hệ cha ông đã đổ biết bao xương máu để có được Độc lập, Tự do và Thống nhất đất nước; để có đất nước Hoà bình và ổn định như ngày nay. Chúng tôi và nhân dân đã từng đứng lên làm cách mạng, đánh đuổi Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chấm dứt 177 năm bị Ngoại bang đô hộ, đưa dân tộc từ bùn đen nô lệ vươn đứng lên làm chủ đất nước. Dù vẫn còn đó khó khăn, vất vả trăm bề, nhưng tương lai đất nước sáng ngời đã được khẳng định. Nay, xuât hiện một đám người xấu, âm mưu lật đổ chính quyền, đẩy đất nước vào chỗ bất ổn, loạn lạc chia ly. Lại vào vòng xoáy của cuộc chiến tranh tàn khốc mới. Tội trạng của chúng từ ngàn xưa đến giờ thì không có lá rừng nào ghi hết - Trúc Nam sơn không nghi hết tội, Biển Đông Hải không rửa sạch hôi tanh. Nay, đã đến lúc, phải trừng trị thẳng tay, hãy “Cẩu đầu trảm” bọn chúng, cho dân đen chúng tôi được nhờ..

Nguyễn Kim Khanh

Nguồn: tác giả gửi. Có đăng ở vietnamthoibao.net

Trang Thời Sự