Đại Uý Không Quân Huỳnh Minh Đường Có Bay Qua Cambốt Không?

Kevin Trần

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TranKevin.php

07-Oct-2014

LTS: Chúng tôi rất cám ơn công trình tìm kiếm tài liệu của tác giả Kevin Trần. Sau một chuỗi dài bàn tán về âm mưu ác độc của Ngô Đình Nhu ở bài trước (Mật lệnh cho Phi công Hùynh Minh Đường), người tin, kẻ không tin, bạn đọc có lẽ muốn có thêm những bằng chứng khách quan. Bài viết này đã cung cấp đầy đủ tài liệu mà chúng ta mong mỏi. Từ nay có thể khép lại sự hoài nghi về chuyến bay lạc để cứu người của phi công Huỳnh Minh Đường, tính ra đến nay đã hơn nửa thế kỷ. (SH)


Ngày 7 tháng 10 năm 2014, Sách Hiếm có đăng bài “Ác đến độ khó tin: Mật lệnh cho Phi công Hùynh Minh Đường” trên Sách Hiếm ngày 7 October 2014 (http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6148) viết về quyết định của  Đại úy Không quân Huỳnh Minh Đường không tuân lệnh ông Ngô Đình Nhu ném bom vào chiến hạm HQ-401 để thủ tiêu nhiều tù nhân chính trị đang trên đường ra nhà tù Côn Sơn.

Đọc xong, trên Internet  có người nêu thắc mắc tại sao biến cố đó không được các cơ quan truyền thông phổ biến. Nhất là sau đó, Đại úy Huỳnh Minh Đường đã bay qua Cambốt và hạ cánh xuống phi trường thủ đô Phnom Penh để xin tị nạn chính trị. Một “tai nạn ngoại giao” có liên hệ đến chế độ Ngô Đình Diệm trong năm 1963 “nhạy cảm” như thế sao không được báo chí quốc tế nói đến ?!

Báo chí Sài Gòn dĩ nhiên là chẳng dám đăng tin nầy. Nhưng về tài liệu nguồn nước ngoài thì sao?

» Về tài liệu thành văn thì có cuốn The Dawn Of Free Vietnam – A Biographical Sketch of Doctor Phan Quan Dan (Bình Minh của Việt Nam Tự Do - Một Lược thảo Tiểu sử của bác sĩ Phan Quang Đán) do Ray Fontaine chấp bút do Nhà xuất bản Pan American Business Services, Brownsville, TX, phát hành năm 1992. 

Ở trang 53 của tác phẩm nầy, lúc cùng với một số tù nhân chính trị trên đường bị đày ra Côn Đảo trên chiến hạm Hàn Giang HQ-401, Bác sĩ Phan Quang Đán (http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Quang_%C4%90%C3%A1n ) kể lại cho tác giả  Ray Fontaine rằng:

Trên đường đi [Côn Sơn], một phi cơ bay vòng quanh trên đầu chiến hạm nhiều lần rồi bất thình lình đổi hướng về phía Tây và biến mất dưới chân trời. Sau nầy, ông Đán được biết rằng viên phi công, Đại úy Huỳnh Minh Đường, vốn đã nhận được lệnh bỏ bom chiếc tàu chở tù nhân, nhưng đã không có lòng dạ nào để thủ tiêu những người Việt Nam vô vọng nầy. Viên phi công bèn trực chỉ về Cambốt. [Ông Đán nói] “Xin cảm ơn, Đại úy Đường. Và chúc may mắn”     

Còn báo chí Mỹ thì ít nhất có hai nhật báo đã đăng tin nầy, xác nhận Đại úy Hùynh Minh Đường đã lái phi cơ đáp xuống phi trường Pochentong của thủ đô Phnom Penh để xin tị nạn chính trị  để phản đối chế độ Diệm.:

» 1). Nhật báo El Paso Herald Post (tiểu bang Texas) số ra ngày 5-10-1963, trong bài viết “Sixth Vietnam Buddhist Burns” có đoạn (xem hình 1):

“… Dissatisfaction with the regime of President Ngo Dinh Diem appeared to be spreading to the armed forces. Vietnamese pilot Capt Huynh Minh Duong landed at Pochentong Airport at Phnom Penh, Cambodia, today and asked for political asylum to protest Diem’s policies. Duong was the third pilot to ask for asylum recently”.

» 2). Nhật báo Plattsburg Press-Republican (tiểu bang New York) số ra ngày 7-10-1963 có đăng bản tin như sau (xem hình 2):

Vietnamese Pilot Defects

PHNOM PENH, Cambodia (AP) – A Vietnamese Air Force officer, Capt Huynh Minh Duong, 30, asked for political asylum in Cambodia on Saturday, police reported Sunday.

He landed at Pochentong air field near here aboard his Skyraider and told Cambodian military police he did not agree with President Ngo Dinh Diem’s policies toward Buddhists. The airman also asserted that most of his countrymen are longing for a new regime.”

Hình 1 và 2 dưới đây là phóng ảnh (và bản dịch tiếng Việt) hai bài báo nầy. Xin bấm vào mỗi hình để phóng lớn.

Như vậy là đã rõ !

Ngô Đình Nhu độc ác như thế, hèn gì anh, em, hai con gái, em rễ, cha mẹ vợ và bản thân Ngô Đình Nhu, một nhà 8 người đều bị chết dữ không toàn thây !

Thế mà người Công giáo Việt Nam lại vinh danh một tên tội đồ dân tộc thì lạ thật !

Kevin Trần

10/2014


Hình 1

 


Hình 2

________________

Những bài liên hệ:

- Tổng Thống Diệm Sát Hại Đối Lập? (Nguyễn Tường Tâm/DCV)

- Ác Đến Độ Khó Tin: Mật Lệnh cho Phi Công Huỳnh Minh Đường (Góp Gió)

- Đại Uý Không Quân Huỳnh Minh Đường Có Bay Qua Cambốt Không? (Kevin Trần)

- Một điển hình tàn ác của nhà Ngô (Góp Gió)

Nguồn: tác giả gửi bản Ms Word

Trang Thời Sự