LTS: Trong một bức thư tâm tình gửi trang sachhiem.net ngày 17-7-2008, tác giả Nguyễn Đắc Xuân thố lộ: "Trong túi tôi có 3 cái thẻ: Nhà văn, nhà sử
học và nhà báo Việt Nam. Nhưng không có nhà nào thích hợp với tôi
cả. Từ xưa đến nay tôi luôn nhận mình chỉ là một cây bút (a pen) ở
Huế thôi. Xin các anh chị từ nay cứ gọi tên tôi là đủ rồi."
Ba tuổi theo mẹ lên Đà Lạt cho đến năm 17 tuổi mới về lại Huế.
Tuổi nhỏ được linh mục Nguyễn Văn Bình khai tâm tại nhà thờ Cầu
Đất. Nhưng sau đó chiến tranh, ở trong rừng không được đi học. Mãi
đến năm 15 tuổi mới đến trường Trại Mát học và hai năm sau đậu Tiểu
học (1954). Từ năm 1954 đến năm 1966 học qua các địa phương Đà Nẵng,
Quảng Ngãi, Huế.
Từ năm mới vào Trung học đã bắt đầu làm thơ, có thơ in từ năm
1959. Năm 1963 vào Đoàn Sinh viên Phật tử Huế và từ đó tham gia các
Phong trào đầu tranh ở các đô thị miền Nam.
Hình tác giả thời sinh viên Đại Học Sư Phạm (1962-1966)
Năm 1966 vừa học xong Ban Việt Hán Đại học Sư phạm Huế, tham gia
tranh đấu và được bầu làm Đoàn trưởng Đoàn Sinh viên Quyết tử Huế,
vũ trang tự vệ, chống Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu-Nguyễn Cao
Kỳ. Bị lùng bắt phải ẩn náu trong các chùa Phật và sau đó thoát ly
theo kháng chiến ở vùng chiến khu Thừa Thiên Huế. Trong kháng chiến
làm thơ, viết báo, vận động thanh niên đô thị tham gia kháng chiến.
Năm 1974 được cử đi dự Đại hội Sinh viên Quốc tế (IUS) tại Budapest.
Hình tác giả thời kháng chiến trong rừng (1966-1974)
Sau 30-4-1975 hoà bình lập lại, đất nước thống nhất, làm Tuyên
huấn Thành ủy Huế, tiếp tục làm thơ, viết văn và được kết nạp vào
Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1989, được bầu làm Tổng thư ký Hội Văn
nghệ Thành phố Huế. Sau năm 1990 làm Phó TBT kiêm thư ký Toà soạn
tạp chí Sông Hương. Năm 1993 chuyển qua làm báo Lao Động, từ 1994
làm Trưởng VPĐD báo Lao Động tại miền Trung và Tây nguyên.
Ngày 15-7-1998, đúng 61 tuổi được hưu trí.
Ngoài việc làm cán bộ, làm báo để kiếm sống, tác giả Nguyễn Đắc
Xuân còn có đam mê nghiên cứu văn hoá lịch sử triều Nguyễn và Huế
Xưa. Đã nhiều lần đi nghiên cứu sưu tập tư liệu lịch sử văn hoá Huế
ở Pháp và ở Mỹ. Đã xuất bản trên 50 đầu sách, tham dự hàng chục Hội
thảo khoa học về văn hoá lịch sử Triều Nguyễn và Huế.
Đóng góp của cây bút Nguyễn Đắc Xuân với Huế được chú ý nhất
trong 5 vấn đề sau:
1. Làm rõ thời gian lưu vong và lưu đày ở nước ngoài của 4 ông
vua Nguyễn Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân và Bảo Đại;
2. Làm rõ thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế;
3. Tìm được dấu tích Cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế
Quang Trung ở Huế;
4. Giải mã một số bí ẩn của lịch sử văn hoá triều Nguyễn và Huế;
5. Mở ra ngành Huế học ở Huế. Ngoài ra, tác giả Nguyễn Đắc Xuân
đã sưu tập được một kho tư liệu lịch sử văn hoá triểu Nguyễn và Huế,
xưa nay chưa một cá nhân nào có được.
Hiện nay đang bắt đầu viết hồi ký và tập tu Thiền.
2020-01-10 - Meghan rời Hoa Kỳ vài ngày sau khi cô và Hoàng tử Harry đã gây chấn động hoàng gia - Meghan, nữ công tước xứ Sussex, đã rời Vương quốc Anh đến Canada chưa đầy hai ngày sau khi cô và Hoàng tử Harry đưa ra thông báo gây sốc rằng họ sẽ rút lui khỏi địa vị là
thành viên cấp cao của hoàng gia. Theo nhiều báo cáo, con trai của cặp vợ chồng, Archie, vẫn ở đó (Canada)
2020-01-10 - Thiếu uý hi sinh ở Đồng Tâm: Mẹ quỵ ngã khi đang chờ con về đón Tết - Bố mất sớm, Thiếu uý Dương Đức Hoàng Quân là chỗ dựa, niềm hy vọng của mẹ. Người mẹ đang dọn nhà chờ anh về ăn Tết thì nhận tin báo con hi sinh
Gia đình lập bàn thờ chờ đưa thi thể Thiếu uý Dương Đức Hoàng Quân về
2020-01-10 - Lính cứu hỏa Mỹ được những người cổ vũ chào đón khi đến Úc giúp chữa cháy - Hôm thứ Năm, Shane Fitzsimmons, ủy viên của Sở cứu hỏa nông thôn New South Wales, đã chia sẻ một đoạn video về khoảnh khắc xúc động trên Twitter:
... một tràng pháo tay tự phát phản ánh lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ tất cả chúng ta dành cho sự hào phóng của họ
2020-01-09 - Giáo hoàng đề nghị nữ tu không cắn - Giáo hoàng Francis hôm 8/1 chào các tín đồ tới dự thánh lễ hàng tuần ở Vatican. Một nữ tu trong số này đã hô lớn "Giáo hoàng muôn năm" và đề nghị ông ôm và hôn lên má mình.
"(Nhỡ) bà cắn thì sao!", Giáo hoàng Francis đùa. "Tôi sẽ trao bà một nụ hôn nhưng bà phải bình tĩnh nhé. Đừng cắn đấy!", ông nói thêm
2020-01-09 - Vụ việc tại Đồng Tâm: Thông tin chính thức từ Bộ Công an - Trong quá trình xây dựng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng,
2020-01-09 - Sự liên quan giữa chữ Việt Bồ với chữ Quốc Ngữ - Hãy trả lại cho chữ Việt Bồ về đúng vị trí của nó trong lịch sử chữ viết của nước ta, đó là: “Chữ Việt Bồ là công cụ để truyền giáo của các giáo sĩ phương tây.”
Lịch sử truyền giáo chứng minh rằng, các giáo sĩ đi truyền giáo thực chất là đi tiền trạm để thăm dò, nắm tin tức,
2020-01-09 - Quốc hội Mỹ “yêu cầu” ông Trump dừng ngay các hành động khiêu khích Iran - Theo bà Pelosi, Mỹ và phần còn lại của thế giới không thể cho phép chiến tranh xảy ra. Vào ngày 7/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố,
bắt đầu chiến dịch trả thù cho vụ “ám sát
2020-01-08 - "Bóc mẽ" ê-kíp chữa bệnh bằng niềm tin thánh thần - Sự thật về “Cha" Tường và các “thầy”….“Sẽ không có ai được quay phim, chụp ảnh trong khu vực này nếu không có sự đồng ý của cha Tường...Hàng ngày đều có nhiều người bệnh đang “ăn cháo nano, uống thuốc dược liệu” thì bất ngờ trở nặng phải được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Anh em trinh sát báo lại là trường hợp bị chết tại trại cũng nhiều lắm rồi