icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=986 >

Trao đổi ngắn về Nhân Quả, Luân Hồi, tín lý, và tự do trong niềm tin

On Apr 21, 2015, at 4:59 AM,
Tam Cao wrote:

Kính thưa ông,
tôi trân trọng nhận xét về nhân quả và luân hồi trong đạo Phật.
Nhân quả thì quá dễ hiểu rồi, vì mình làm mính chịu, Nhưng còn luân
hồi là một tín lý, nếu không tin thì đạo Phật mất đi một nửa.

Cái hay của đạo Phật là tự do, không áp đặt niềm tin đức tin nào hết. Nhưng
trong thế giới vô hình, chúng ta biết có nhiều chuyện vô hình. Như
luân hòi chẳng hạn, thiếu gì những trẻ em nhớ lại được kiếp trước.

Đức Lat Ma là hiện thân của Phật kiếp trước, nay ông là Phật sống. Bởi
vậy, về khoa học ông tin ở nghiệp quả, nhưng về tín lý, không tin ở
luân hồi, dù chúng ta chưa có bằng chứng gì xác thực, nhưng có nên vì
thế mà bác bỏ giáo lý này không?

Khi người ta đến Chúa, một phần do dị đoan, một phần do cầu nguyện, thêm đi bớt lại vẫn còn đây đó chút niềm tin của con người, phải vậy không, thưa ông. Tôi đã có kinh nghiệm về thần giao cách cảm lúc 9 tuổi. Ở nhà bà ngoại tôi số 23 đường Trần Hưng Đạo (Gambetta cũ) tự nhiên tôi nằm khóc từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Chẳng biết vì lý do gì.

Buổi chiều khi bố mẹ tôi từ hậu phương về, tôi có thuật lại chuyện nằm khóc cho mẹ tôi hay. Mẹ tôi nói lúc đó, đoàn người dinh tê (entrer) trên vọng gác Tây bắn súng xuống, nhưng chỉ là doạ thôi, vì nó cần người vào thành. Mẹ tôi nhắc lại, trong các con, mẹ nhớ nhất đến con là tôi, trong lúc lo sợ, vì tôi nấp tuổi mẹ tôi.

Bởi vậy, những nghiệp quả hay tín lý, bằng các nào tách ra khỏi nhau
được, kính thưa ông? Phần tôi rất thù ghét bọn La Mã, vì chính chúng
là bọn đại gian manh, dùng Chúa để lừa bịp.

Chúa là gì, là ai, chẳng sao biết. Nhưng những lời nói Chúa phán, này nọ, đánh bóng một gã thợ mộc thành Cứu Thế, quả thật không có sự lừa bịp nào hơn. Và Giê-su được thổi lên quá cao, quá lớn, nên rút cục một gã kéo cưa lừa xẻ dốt
nát trở thành Thiên Chúa, có khổ cho tôi không?

Kính chào ông với tất cả sự quý mến chân thành nhất!

caohuutam1939@gmail.com
_________________
From: wissai [mailto:wissai@yahoo.com]
Sent: Tuesday, April 21, 2015 7:57 AM
Subject: Re: Thư riêng gởi Wissai

Kinh thưa Ông Cao Hữu Tâm:

Tôi rất cảm kích ông đã dành thì giờ trả lời cái thắc mắc của tôi về Luân Hồi. Tôi thật sự khi đặt vấn đề với ông Hiền ở Pháp khi ông ấy nhận xét là không có sự cách biệt giữa Nhân Quả và Luân Hồi là muốn học hỏi thêm để coi cái suy tư của tôi về Luân Hồi có cần sửa đổi hay không, chớ không hề muốn tranh luận về tin ngưỡng tôn giáo.

Trong vài năm gần đây, tôi đã thấy vài nhận xét của tôi về Đời mà tôi đã có hàng chục năm cần phải thay đổi vì tôi đã sai lầm, trong khi đó tôi chưa thấy cần phải một nhận xét của tôi về Đạo. Cả cuộc đời của tôi là đi tìm Sự Thật, trước khi chết. Tôi sống về Sự Thật và trong Sự Thật. Do đó, tôi không trọng những ai ngụy biện, giả dối, vu khống, mạ lị.

Tôi nghĩ Con Người khác Thú Vật là biết có sự hiện hữu của Sự Thật. Giá trị riêng biệt của từng cá nhân con người là tuỳ theo thái độ của mỗi cá nhân với Sự Thật, chớ không phải là tài năng bẩm sinh hoặc cố gắng rèn luyện. Thái độ phản ảnh sự Lựa Chọn. Con người là một sinh vật duy nhất trên quả đất biết rằng mình có sự Lựa Chọn trong cuộc sống.

Tôi luôn luôn quý mến ông qua văn phong của ông.

Kính chào ông,

Wissai
canngon.blogspot.com