icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=941 >

Bảo vệ cây xanh chứ sao lại "mặc áo in phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa"?

LTS: Vừa thôi các anh VNCH! "Bảo vệ cây xanh" không thể nào có mặt Quân lực Việt Nam Cộng Hòa" vì VNCH đã đồng lõa với giặc thả hàng bao nhiêu chục tấn bom xuống đất nước, tiêu diệt mầm sống của nước ta cho đến ngày nay còn chưa thể phục hồi. Bây giờ đội lốt người dân, việc gì hay hay là nhảy vào ăn có rồi cướp công ngay lập tức. Thật là không biết ngượng! (SH)
___________________________
Subject: FW: Tại Hà Nội: CA/VGCS bắt khẩn cấp nhiều thanh niên CAN ĐÃM mặc áo in phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 4/14/15 5:55 am

Tôi viết vài đoạn như sau đây mà nếu có ai vu chụp bằng hành vi "buôn nón cối" thì tôi sẽ khinh vào mặt:

"Tôi yêu cây xanh" thì cứ nhắm thẳng đến mục đích biểu tỏ ý muốn trước hàng triệu người dân Hà Nội (để họ bắt chước làm theo) nhằm bảo vệ cây xanh chứ sao lại "mặc áo in phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa"? Té ra những kẻ gia đầu "xúi trẻ bốc phân gà" để bị rơi vào tình trạng là "lạy mấy ông chúng con đang ở bụi này" cho nên lũ trẻ "bị CA/VGCS bắt khẩn cấp" thì làm sao mà "bảo vệ cây xanh"?

Quê hương đã từng vong quốc, và chiến tranh cũng đã từng đưa dân tộc đến những thảm cảnh đẫm lệ kinh hoàng (do Vatican La mã giáo nhúng tay) mà giờ đây, trước những hiểm họa xâm lăng từ Hoa lục, chúng ta lại muốn xúi giục tuổi trẻ lao vào vòng chém giết nữa hay sao? Bởi vì, hễ có thân nhân của trên 300 ngàn quân nhân tử sĩ VNCH thì song song với đó là cũng có ngay thân nhân của trên 1 triệu thanh niên thuộc thành phần "sinh Bắc tử Nam" thì làm sao, và cho đến bao giờ đất nước mới được bình yên?

Hoa Kỳ, Vatican là những quốc gia chủ chiến để nó dẫn đến cảnh bi lụy qua những tháng năm dài cực kỳ nặng nề, đen tối - do người ta ép buộc một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu phải làm bia đỡ đạn cho Đông Nam Á, mà Trầm Tử Thiêng đã ước mơ: "Hòa bình ơi...!...Mai đây..hòa bình, ta về ngắm lại giòng sông xưa, đồng hoang xơ xác hai bên, sẽ mai này thơm mùa lúa chín ...", nhưng Hoa Kỳ giờ đây họ có cư xử như chúng ta hay không?

Tuổi trẻ ngày nay không thể nào hình dung ra cảnh con người và cây xanh bị hủy hoại lên đến mức kinh hoàng mà hận thù từ ngoại bang đã nhẫn tâm tấp đến với khối lượng bom đạn gấp đôi tổng số mà các bên lâm chiến đã liệng xuống toàn cõi Âu châu hồi Đệ Nhi Thế Chiến:

https://www.youtube.com/watch?v=1WZunklJXdo


Tại Hà Nội: CA/VGCS bắt khẩn cấp nhiều thanh niên CAN ĐÃM mặc áo in phù hiệu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa



Trưa ngày 12/4/2015, CA Hà Nội đã bắt khẩn cấp ít nhất 5 thanh niên mặc áo có in biểu tượng con ó vàng giống với phù hiệu của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà.

Trong số những người bị bắt có anh Nguyễn Viết Dũng, biệt danh Dũng Phi Hổ, một thanh niên còn khá trẻ quê tại Yên Thành, Nghệ An. Danh tính những người còn lại hiện vẫn đang tiếp tục được tìm hiểu thêm.

Theo một số thông tin được loan tải trên facebook, nhóm của anh Nguyễn Viết Dũng có thể đang bị giam giữ tại trụ sở CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra vụ bắt người phi pháp khoảng sau lúc 11 giờ trưa ngày 12/4/2015, từ đó đến nay không ai có thể liên lạc được với những thanh niên này.

Trước đó, nhóm anh Nguyễn Viết Dũng xuất hiện trong cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh tại khu vực Bờ Hồ vào buổi sáng cùng ngày.

Hình ảnh được phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy có khoảng 4-5 thanh niên mặc áo màu đen, trên ngực trái có in biểu tượng hình con ó màu vàng, giống với phù hiệu của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà.

Phía sau chiếc áo là một biểu tượng chữ V bao quanh bởi một vòng tròn màu đỏ, cùng với thông điệp bằng tiếng Anh:

“People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people” – “Nhân dân đừng sợ nhà cầm quyền quyền. Nhà cầm quyền phải sợ Nhân dân”.
Theo các bức ảnh đã được phổ biến, anh Nguyễn Viết Dũng được xác định là người thanh niên đeo kính, mặc bộ quân phục người lính Việt Nam Cộng Hoà.

Có tin nói rằng, sau khi đã bắt giam khẩn cấp nhóm anh Nguyễn Viết Dũng, côn an CSVN lập tức triệu tập thêm nhiều thanh niên khác tại Hà Nội để tra khảo.

Sau ngày 30/4/1975, những biểu tượng liên quan đến chính thể Việt Nam Cộng Hoà đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người cộng sản. Dù vậy, bất chấp sự trả thù nghiệt ngã của chế độ, nhiều người dân miền Nam vẫn bí mật lưu giữ những kỷ vật hoài niệm về một chính thể Tự do.