icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=933 >

mới biết đêm dài

Subject: Thức khuya
From: "Tam Cao"
Date: 4/1/15 4:10 pm

Thức khuya mới biết đêm dài.

Khi bà Trần Khải Thanh Thuỷ, trước khi sang Mỹ, bà được đãi ngộ bởi đảng Việt Tanh (như cách gọi tên của bà)

Sau khi đến nơi, bà mới "thức khuya mới thấy đêm dài".
Cuộc họp báo của bà đã lật tẩy bộ mặt thật của Việt Tanh.

Nay Điều Cầy mới sang cũng không biết rõ đảng phái hội đoàn hải ngoại, nên cũng đã đem thân vào chỗ mà vào rồi mới té ngửa ra.

Cũng thế, khi anh Nguyễn Tiến Trung gia nhập chính phủ chú Chánh, vì anh ở trong nước, hay bên Pháp, không nắm vững tình hình, nên cũng đã sa lầy.

Những bài học kinh nghiệm đó, cho chúng ta thấy:"Thức khuya mới biết đêm dài!" Đảng phái và hội đoàn chính trị hải ngoại, thật ra, không có gì đáng kể, ngoài danh xưng kêu điếc tai. Nên quý vị cần phải thận trọng và suy tính cho chắc kẻo sa chân vào 15 năm lưu lạc thanh lâu của Thuý Kiều!

caohuutam1939@gmail.com