icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=658 >

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ quốc phòng

2014-06-07 6:43 GMT+07:00 Tran Quang Dieu :

Không nhiều thì ít chứ khó có một triều đại nào tránh khỏi tình trạng tranh giành địa vị quyền lực rồi đâm ra bè phái với nhau. Chính ngay dưới chế độ Ngô Đình Diệm và những năm sau này cho đến khi VNCH tại miền Nam bị kết thúc, lịch sử cũng không loại trừ đặc điểm đó. Đấy là lý do tại sao đảng Cần Lao và anh em ông Diệm hồi đó đã ra tay hủy diệt các đảng phái đối lập và những chính khách miền Nam để xảy ra thậm chí với tính chất vô đạo là xuống tay thủ tiêu ngay với những ân nhân của mình như Nguyễn Bảo Toàn, Trịnh Minh Thế v.v... Và đấy cũng là lý do tại sao năm 1966 "Tướng Kỳ nhất quyết hạ tướng Thi, khu trục cơ mang hỏa tiễn bay rợp trời Sài gòn" v.v... Vậy mà ngày nay Liên Thành và những âm binh "hoài Ngô" Cần Lao nhân vị "Công giáo" đảng lại bày trò yêu mị khi ăn cắp cụm từ "Biến Động Miền Trung" của nhà báo Hoàng Đại Minh ra để chửi rủa, xuyên tạc, vu khống, lăng mạ PG với các nhà sư PGVN là "tội đồ dân tộc" (sic)!?

Còn ông CS Bùi Tín?

- Ngày 30.4.1975, tại dinh Độc Lập, chính ông ấy là người nạt nộ khéo với Hội đồng Nội Các của Tổng Thống Dương Văn Minh là "các anh không có gì để bàn giao mà chỉ có đầu hàng" chứ ai?!

Nếu mấy ông CSVN mà tâng bốc đặt cách ngon ăn, bảnh choẹ cho Bùi Tín làm Bộ trưởng Quốc phòng (thay vì ông Võ Nguyên Giáp) thì dễ gì ông ta (Bùi Tín) lo ngại CS Đông Âu sụp đổ thì CSVN sẽ "sụm bà chè" tức khắc theo nhau, làm cho ông ta tiên liệu trước mà co giò "tỵ nạn" sang Pháp"?

Hay là giả vờ? Bởi vì, nếu lặn mình "làm nhiệm vụ" mà không phát ngôn hay viết chửi CSVN cho dữ thì ai tin? Cũng như những tay gián điệp "qua ngả nhà thờ" vào thời mấy anh em ông Diệm rước vào guồng máy VNCH mà họ không nói đến những "kế sách" "chống cộng" thì làm sao họ có thể biến cho mù mắt được "sứ thần của thành Rom" do Hồng y Spellman vận động đưa về VN sau những năm tháng sống nhàn hạ bên xứ Mẽo, trong khi quốc dân đồng bào thì cương quyết hô hào nhau hãy nên "dậy mà đi hỡi đồng bào ơi" để kháng Pháp cứu quốc?

Trần Quang Diệu

_____________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Date: Fri, 6 Jun 2014 10:24:29 +0200
Subject: [ChinhNghiaViet] Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Trung Quốc sai lầm khi cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam / Bài rất hay chớ nên bỏ qua

Đúng là một vị tướng thao lược cả văn lẫn võ. Chẳng những với vai trò lãnh đạo quân sự và chính trị tướng Vịnh còn nói lên được tư duy chiến lược và ý chí ngàn đời của dân tộc tuy nhỏ, tuy nghèo so với người láng giềng khổng lồ nhưng không vì thế mà ươn hèn khuất phục.

Trước đây có nhiều người trong đảng, trong quân đội còn tại chức hay đã nghỉ hưu, hoặc lưu vong nước ngoài như cựu đại tá Bùi Tín, v.v... tất cả đều là đồng chí của ông, họ đã từng lên tiếng chê bai, tố cáo ông đủ điều, từ một sinh viên sĩ quan ham chơi, bất tài, vô tướng rồi tham nhũng, tay sai Trung quốc, v.v... Nhưng với cuộc trả lời phỏng vấn báo chí này cho thấy những cáo buộc xưa kia đã trở thành vu cáo có lẽ do tranh giành bè phái nên người ta đặt điều chăng? Ai có thể trả lời nghi vấn này? Đại tá Bùi Tín có thể lên tiếng được không?

HTA

___________________________
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ quốc phòng
Trung Quốc sai lầm khi cưỡng đoạt chủ quyền của Việt Nam


04/06/2014 08:51 (GMT + 7)
TT - “Điều chúng ta cần là giữ vững độc lập tự chủ, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đừng ai động vào hai giá trị thiêng liêng ấy của chúng ta”.