icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=4006 >

Giáo phận Công giáo Vermont, Hoa Kỳ đang trong thủ tục phá sản để giải quyết 67 vụ kiện lạm dụng tình dục


Lê Thị Kim Hoa / Những người từ bỏ niềm tin thiên chúa - 17 tháng 8, 2026


Bài báo ngày 18/8/2026 nói ngắn gọn như sau:

Giáo phận Công giáo Vermont, Hoa Kỳ đang trong thủ tục phá sản theo Chapter 11, sau khi đã phải trả 34,5 triệu USD để giải quyết 67 vụ kiện lạm dụng tình dục giáo sĩ trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, vẫn còn 119 đơn kiện liên quan đến các vụ việc từ năm 1950.

Tòa Phá sản Hoa Kỳ tại Vermont vừa cho phép các nạn nhân khởi kiện để yêu cầu sử dụng tài sản của các giáo xứ nhằm bồi thường. Số tài sản này được ước tính lên tới 500 triệu USD, thuộc khoảng 66–70 giáo xứ.

Giáo phận trước đó đã tìm cách bảo vệ tài sản giáo xứ bằng cách đưa chúng vào các quỹ tín thác từ năm 2006, nên phản đối việc dùng chúng để trả cho các nạn nhân.

Thẩm phán Heather Cooper chưa quyết định các tài sản này chắc chắn sẽ bị bán hay dùng để bồi thường. Phán quyết chỉ cho phép các nạn nhân mở một vụ kiện riêng để xác định về mặt pháp lý tài sản giáo xứ có thuộc phạm vi tài sản có thể dùng trả nợ hay không.

Nếu không đạt được thỏa thuận, vụ tranh chấp có thể kéo dài nhiều năm và tiêu tốn hàng triệu USD phí luật sư.

Giáo phận hiện có hai lựa chọn: đàm phán với các nạn nhân hoặc tiếp tục tranh tụng. Giáo phận cho biết đã tốn khoảng 2 triệu USD chi phí pháp lý trong hai năm qua.

Để có tiền, giáo phận đã bán trụ sở ở South Burlington với 3,13 triệu USD, một cơ sở dưỡng lão cũ ở Rutland với 1 triệu USD, và đang xin phép chuyển nhượng Rice Memorial High School với giá 4,3 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận mới.

Điểm mấu chốt: Tòa đã mở đường để các nạn nhân kiện nhằm xác định liệu khối tài sản khoảng 500 triệu USD đó có thể được dùng để bồi thường hay không. Đây là vấn đề pháp lý quan trọng vì giáo phận đang cố tách tài sản giáo xứ khỏi trách nhiệm tài chính đối với các vụ lạm dụng.

(nguồn: apnews.com - Judge allows clergy abuse claimants to sue for parish assets in Vermont Catholic bankruptcy case)