Chúng cứ bảo "không ép theo đạo." Tôi ngoại đạo, khi cưới nó bắt phải theo. Con tôi không đi lễ, thì nó tuyê
Anonymous participant / Những người từ bỏ niềm tin thiên chúa, 25 Mar 2026
Mấy cái thằng cha nhân danh Chúa, tham tiền đi rao giảng đạo. Sao bọn con chiên nó vẫn tôn sùng mù quáng không biết nữa!
Nó thường moi tiền của những đứa quá sùng đạo, và nhà có của ăn của để. Nó moi rất khéo léo, bọn con chiên sùng bái nó cứ nghĩ tiền đó dâng chúa để được phước, để được lên thiên đàng.
Người thân mất hàng tuần, hàng tháng hàng năm phải đưa phong bì tiền để xin lễ cho nhanh lên thiên đàng với Chúa.
Như bà mẹ chồng mình, sùng đạo phải nói là khủng khiếp. Đọc kinh sáng tối ngày đêm, đi lễ đi xưng tội không sót buổi nào. Gào thét chửi bới con cháu nếu đứa nào lười biếng đọc kinh hay bận bỏ lễ.
Đến khi bà chết đi, thì người thân vẫn phải nai lưng ra làm lấy tiền cống hiến cho thằng cha để làm lễ an táng, lễ giỗ mỗi năm. Phong bì xin lễ hàng tuần hàng tháng để cầu cho linh hồn được lên thiên đàng gặp Chúa. (Tưởng là bà đã sống hết cuộc đời cầu Chúa ở nhà thờ, rồi khi bà chết đi, khỏi cho tiền mấy cha cầu lễ, cũng lên thiên đàng, mới phải chứ?)
Bình thường thì họ bảo cứ chăm đi lễ, đọc kinh mến Chúa là được lên thiên đàng, nhưng sao chết rồi thằng Cha lại cần tiền, thật nhiều tiền, để cầu cho linh hồn lên thiên đàng nhỉ?
Bà mẹ chúng nó chứ, cứ bảo "không ép theo đạo." Tôi ngoại đạo, khi cưới nó bắt phải theo. Con tôi không đi lễ, thì nó tuyên bố: không theo đạo sẽ bị dòng họ từ, nên dù không thích cũng phải đi, vì không đi thì mang tội bất hiếu!
_____________ COMMENTS _________________
PinkKangaroo4861
Chết rồi linh hồn bị đóng đinh đời đời như ông Jesus mà thôi .
Tại sao ?
Ông Jesus lập ra đạo Kitô ,ông tự xưng là con chúa trời là một người bình thường ,bị Vatican nhồi sọ chúng ta .
Đạo đóng đinh phải bị đóng đinh.
Lưu Nhi
Chính vì chị thương chồng và cj cũng được chúa chấp nhận
Anonymous participant
Lưu Nhi nói thêm là chị đây đéo cần thằng chúa chấp nhận nhé, chị giờ nhìn thấy cái thánh giá là muốn ói luôn rồi.
Lưu Nhi
Anonymous participant chính vì chị đầy tội lỗi khi thấy Cây Thánh Giá thì sẽ kinh sợ m.a quỷ cũng giống như chị vậy đó nó ghét Cây Thánh Giá lắm
Anonymous participant
Lưu Nhi cây thánh giá để đóng đinh thằng chúa ác ma tàn bạo thì có gì mà phải sợ em. Chỉ có mấy con chiên tin bất chấp, tin mù quáng mới sợ thôi. Bản thân chị thấy mấy con chiên tin mù quáng nó cũng không khá hơn được con người bình gì cả, có khi vì tin mù quáng mà con chiên còn mang tội nhiều hơn, vì tối ngày con chiên rình rập để ý xem những người xung quanh có đi lễ đọc kinh không, nếu không đi sẽ bị con chiên tin mù quáng soi mói chửi bới, chúa của con chiên dạy con chiên phải đi ép người khác thế đó.
Anonymous participant
Lưu Nhi thương chồng thương con thì đúng nhưng chị đây ghét thằng chúa vô cùng em ơi. Vì nó mà gia đình lục đục biết bao lần. Tiền bạc mình làm ra mình chẳng dám ăn tiêu nhưng cái thằng cha thay mặt chúa nó khéo léo moi tiền của các con chiên mù quáng như chồng chị nên chị đây căm thù cái đạo đó. Theo đạo đó chẳng được tích sự gì, chỉ tổn hao tiền bạc và thời gian. Gặp mấy con chiên tin mù quáng nó ép đọc kinh ép đi lễ, mỗi ngày sự căm thù cái đạo cg nó lại tăng thêm 1 bậc.
Trịnh Hữu Lượng
Lạ nhỉ ? Chết là được chúa gọi về mà sao phải cầu nguyện mới được vào cửa thiên đường
Anonymous participant
Trịnh Hữu Lượng phải thằng cha cầu nguyện mà có tiền mới được cầu bạn ơi. Vậy suy ra những đứa tin mù quáng mà không có tiền không được thằng cha cầu thì cũng xuống âm phủ thôi
Hung Pham
Từ con cháu đi xem đứa nào cần đứa nào,già chết khỏi thèm đeo tăng.
Anonymous participant
Hung Pham con mình còn nhỏ nên mình cũng không khuyên chống lại. Vẫn biết con không muốn theo nhưng nếu mình khuyên con chống lại thì cũng không nên vì dù sao họ cũng là ông bà cha của con. Mình chỉ khuyên con sau này lớn lên nhất định không lấy chồng vợ có đạo.
Toàn phát
LỠ BỊ TRÓI RỒI THÌ CẢ DÒNG CẢ HỌ ĐỜI ĐỜI BỊ TRÓI
Anonymous participant
Toàn phát mình khuyên con mình sau này nhất định không lấy chồng vợ có đạo.
Nghĩ mà nó chán
Nên tính đường xa đi chị, sau này tức nước vỡ bờ còn cái mà thủ thân. Tụi nó xem mấy thằng cha nhà thờ hơn cha mẹ nó mà. Ghét nhất câu k theo dòng họ từ mặt dòng họ là cái qq gì mà sợ.dc thì chơi k dc thì biến k cần thiết.nhà ai nấy ở.
Lê Hoàng Danh
·
Đồng cảm lắm luôn! Nói ko tin,thay vì đi lễ nghe mấy thằng linh mục giảng giải những điều hiển nhiên thì mình để tgian đó ra mộ thăm ô bà….nghỉ ngơi sau 1 tuần lv vất vả! Lệch pha cái là bị cho là ma sui quỷ khiến…ức ói máu
Anonymous participant
Lê Hoàng Danh tức lắm bạn ơi, mà nhiều khi vì con nên phải nhẫn nhịn. Chứ thấy chúng nó theo cũng có được gì đâu mà toàn nai lưng làm để đem dâng cho mấy thằng võ mồm.