Tranh luận với tín đồ Thiên Chúa giáo về nguồn gốc loài người
Hien Tran
ngày 06 Jan 2026
Thường một buổi tranh luận giữa tôi và tín đồ Thiên Chúa giáo diễn ra như này:
+Tín Hữu: Thuyết tiến hóa sai bét! Hoàn toàn sai!
Tôi: Giả sử đúng như vậy đi. Thế thì sao?
+Tín Hữu: Thuyết tiến hóa sai! Sai nặng luôn!
Tôi: Tôi nghe rõ rồi. Nhưng việc thuyết tiến hóa sai, và nếu đúng là nó sai cũng không tự động chứng minh câu chuyện Chúa tạo người từ bụi đất là đúng. Phủ định một lý thuyết khoa học không đồng nghĩa với việc khẳng định một câu chuyện tôn giáo. Đó là lỗi ngụy biện cơ bản.
+Tín Hữu: Ý mày là sao? Kinh Thánh nói rõ rồi!
Tôi: Ý tôi là dù tiến hóa có bị bác bỏ hoàn toàn, cậu vẫn phải đưa ra bằng chứng độc lập cho việc một đống bụi đất vô cơ đột nhiên biến thành con người có ý thức, có hệ thần kinh, có DNA phức tạp. Chỉ nói tiến hóa sai nên Kinh Thánh đúng thì chẳng khác gì nói nếu lý thuyết vật lý bởi Newton sai nên phù thủy có thật.
+Tín Hữu: Bụi đất thành người được là nhờ quyền năng Chúa! Chúa là Đấng toàn năng!
Tôi: Ồ, tuyệt vời. Vậy nếu Chúa thực sự toàn năng, Chúa cũng hoàn toàn có thể tạo ra vũ trụ với các quy luật tự nhiên, để sự sống bắt đầu từ những phân tử đơn giản và dần tiến hóa qua hàng tỷ năm thành con người ngày nay. Với quyền năng vô hạn, việc dùng tiến hóa còn hợp lý và tiết kiệm hơn nhiều so với việc phải can thiệp trực tiếp biến bụi đất thành người trong một buổi chiều nào đó.
+Tín Hữu: Chỉ có súc vật mới nhận tổ tiên là khỉ vượn. Ngu mới bảo con người từ khỉ vượn mà ra!
Tôi: Thế sao lại không thể? Nếu Chúa toàn năng có thể làm phép màu khổng lồ là biến vật chất vô cơ thành sinh vật sống phức tạp ngay lập tức, thì việc Chúa thiết kế một quá trình dần dần từ sinh vật đơn giản (đã có sự sống) trở thành con người chắc chắn nằm gọn trong khả năng của Chúa. Thậm chí còn đỡ dùng phép màu hơn, chỉ cần đặt quy luật rồi để nó chạy thôi.
+Tín Hữu: Kinh Thánh nói rõ ràng là từ bụi đất! Kinh Thánh viết....*spam lum la*
Tôi: Tôi không có lý do gì để coi Kinh Thánh là nguồn chân lý tuyệt đối cả. Để thuyết phục tôi, cậu cần bằng chứng khoa học hoặc logic độc lập, chứ không phải Kinh Thánh nói vậy nên đúng. Đó gọi là lập luận vòng tròn: lấy Kinh Thánh chứng minh Kinh Thánh đúng.
+Tín Hữu: Thế thì sao? Mày không tin thì mày ngu!
Tôi: Thế thì chúng ta lại quay về điểm đầu: dù tiến hóa có sai đi nữa, cậu vẫn chưa chứng minh được chuyện Adam từ bụi đất là sự thật. Chỉ bác bỏ lập luận đối phương không làm cậu đúng được. Cậu vẫn nợ bằng chứng tích cực cho niềm tin của mình.
+Tín Hữu: Mày và gia đình mày sẽ xuống địa ngục!
Tôi: Cảm ơn lời cảnh báo. Nhưng tôi vẫn chờ bằng chứng kể cả bằng chứng địa ngục đó.
+Tín Hữu: * tiếp tục chửi, spam Kinh Thánh....*
Tôi: * thở dài*
