Năm nay, Việt Nam xếp thứ 4 trên bản đồ thể thao trí tuệ thế giới.
Lê Mạnh Đông
24 Dec 2025

Chàng trai trong ảnh là Đặng Lê Huy, học sinh lớp 11 – bước vào giải đấu Siêu Trí Nhớ lớn nhất hành tinh, với dáng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, ngực hướng về phía trước và lá cờ Việt Nam đặt trang trọng trước mặt.
Không khoa trương, cũng chẳng cần phô trương.
Chỉ có một sự điềm tĩnh, tự tin và hiên ngang rất Việt Nam.
Đó không chỉ là tư thế của một thí sinh.
Đó là tư thế của một thế hệ trẻ hiểu mình đang đại diện cho ai.
Năm nay, Việt Nam xếp thứ 4 trên bản đồ thể thao trí tuệ thế giới.
Năm 2026, Việt Nam tiếp tục đăng cai Giải vô địch Siêu Trí Nhớ thế giới.
Và trong niềm tin rất sâu, rất thật ấy…
tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy em bước lên bục vinh quang, không chỉ bằng thành tích, mà bằng khí chất.
Người Việt Nam bước ra thế giới đâu cần xin phép, chúng ta đến để cạnh tranh sòng phẳng và ngẩng cao đầu.
Người Việt Nam không thiếu thông minh.
Điều thế giới ngày càng nhìn thấy rõ hơn,
là bản lĩnh, sự kỷ luật và lòng tự tôn dân tộc được nuôi dưỡng qua mỗi thế hệ.
Một cậu bé.
Một lá cờ.
Một ánh nhìn thẳng.
Và cả một niềm tự hào mang tên Việt Nam 🇻🇳
Nếu bạn cũng cảm nhận được điều đó,
hãy thả một ❤️ cho Huy –
và cho thế hệ người Việt đang lặng lẽ bước ra thế giới bằng trí tuệ và nhân cách.
------------
ps: Nếu hỏi tôi 1000 lần, bức ảnh nào là bức ảnh đẹp nhất giải đấu. Tôi sẽ bình chọn ngay bức ảnh này.