Dẹp “m.ẹ” nó cái cơ quan Thanh tra trong Giáo hội đi - có tai mà như điếc, có miệng mà như câm, có mắt mà nh
Thoa Kim Phan, 06 July 2025
BỘ THANH TRA
Vừa qua trong 1 lần phát biểu Tổng Bí Thư Tô Lâm có nói về nguy cơ xóa sổ cơ quan Thanh tra vì đây là 1 bộ phận quan chức cao cấp có nhiệm vụ kiểm tra sai phạm trong bộ máy nhà nước. Sở dĩ tổng bí thư nói đến lý do xóa sổ cơ quan này là vì đây là một cơ quan làm việc không có hiệu quả. Chưa ở đâu mà tình trạng nhận hối lộ nhiều như ở đây.
Tôi không bênh vực cho những vấn nạn đang xảy ra trong đất nước nhưng tôi biết lãnh đạo cả 1 quốc gia không đơn giản chút chút nào. Nhìn vào giáo hội công giáo Việt nam thôi ta thấy rất rõ. Giám mục mà còn ăn hối lộ thì người đời tránh sao khỏi?
Ngày 07.04.24 Giám mục Giu se Huỳnh văn Sỹ - giám mục giáo phận Nha trang ra quyết định lập ban điều tra đối với Linh mục Phê rô Trần Anh Phú. Linh mục giáo phận Nha trang với tội danh ban đầu là lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Sự kiện Linh mục Phê rô Trần Anh Phú lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đã xảy ra trong dư luận hàng chục năm trước đó. Thời Đức cha Giu se Vũ đức Minh còn làm giám mục. Hàng trăm thư trình báo được gởi tới tay Đức cha Minh nhưng số thư nghe đâu ít hơn số Đôla cha Phú chu cấp cho Đức cha Minh hàng năm, nên nên trong sự việc này này giáo dân đồn rằng Đức cha Minh có tai mà như điếc, có miệng mà như câm, có mắt mà như mù.
Có lẽ cũng quá bức xúc nên khi vừa được bổ nhiệm làm giám mục thay đức cha Minh đức cha Sỹ lập tức nhốt cha Phú vào nhà giam Tòa Giám Mục và ra quyết định điều tra. Nhưng trong quá trình điều tra không biết cha Phú có dùng tiền thay án tù hay không mà hơn 1 năm rồi không thấy có kết quả gì. Nếu có kết quả như tin đồn thì nhất định giám mục Sỹ phải đưa cha Phú ra tòa chịu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định pháp luật. Nếu không đưa thì Đức cha Sỹ sẽ phạm tội bao che.
Tình trạng các Linh mục vi phạm nghiêm trọng giáo luật và pháp luật diễn ra đầy rẫy trong Giáo hội Công giáo Việt nam, nhưng không hiểu sao cứ sự việc rơi vào tay các Giám mục- Thanh tra của Hội thánh thì các vụ việc đều chìm vào quên lãng.
** Vừa qua tại Vĩnh Long cũng diễn ra 1 vụ long trời lỡ đất. Xơ D.T. Nữ tu dòng Cái mơn chơi trò “Thị Nỡ Chí Phèo” với Linh mục An ton Nguyễn Tri Phương quản xứ Bến Luông và Giồng Luông – Bến Tre giáo phận Vĩnh Long.

Cuối cùng nghe đồn xơ D.T vác cái bụng bầu trong vai thị Mầu đến nhà thờ Bến Luông và Giồng Luông tìm Linh mục An ton Nguyễn Tri Phương giao con. Chú tiểu thời 5.0 chối bỏ trách nhiệm, nên Thị Mầu thương hiệu Cái Mơn đã sinh ra 1 đứa bé sau đó mang bỏ trước cổng 1 tu viện. Tu viện ra điều kiện trong 1 thời gian nhất định nếu không ai đến nhận con thì gởi bé cho cơ sở nuôi trẻ mồ côi.
Nhà dòng Cái Mơn biết rõ đó là cháu ngoại mình nhưng vì “tai tiếng” nên dứt tâm ruồng rẫy đữa cháu ngoại đáng thương ấy.
Đức cha Huỳnh Văn Hai cũng biết đứa bé ấy là cháu nội mình vì nó là con của Linh mục An ton Nguyễn Tri Phương, nhưng cũng vì thể diện, quăng đứa trẻ ấy đi đâu không biết.
Nhà dòng Cái Mơn sau đó quyết định đuổi thị Mầu ra khỏi dòng, nhưng không biết có phải Linh mục An ton Nguyễn Tri Phương đã đút lót cho Đức cha Hai, như cha Phú đút lót cho Đức cha Minh hay không, mà đến hôm nay Linh mục An ton Nguyễn Tri Phương vẫn bình chân như vại.
Cho nên tôi thấy giáo hội chúng ta cũng nên như Tổng Bí Thư Tô Lâm dẹp “m.ẹ” nó cái cơ quan Thanh tra trong giáo hội đi, vì trên thực tế nó không mang lại kết quả gì chỉ làm giàu cho những kẻ cơ hội mà thôi.
***
Thiên Chúa đã đem con người vào đời với trái tim của một thiên thần. Nhưng rồi trong cái vũ điệu cuồng say của thế gian con người đã để cho tội ác và thánh thiện giao thoa. Cuối cùng vũ khúc dịu êm của tội đã trở thành một chính lộ trãi rộng thênh thang dưới chân họ. Nhân phẩm từ đó cũng bị xóa nhòa.
Với hy vọng xây dựng giá trị bản thân trên sự lầm lẫn của tha nhân và che đây những tội lỗi xấu xa đang chất chứa trong tâm hồn mình khắp nơi người ta đang cố gắng phô bày những gương mặt giả thượng và ra sức chãi chuốc cho bộ lông của mình. Càng thế giá lớp võ ngụy trang ấy càng tinh xảo.
Cứ như thế khối kẻ ung dung và thản nhiên đứng trên tội ác, giang dâm vô độ mà chúc tụng danh Chúa
Ravignal (SH-?) đã nói:
Những kẻ tự cho mình là thiên thần kẻ ấy là ác quỷ.