icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3696 >

Truyện Ngụ Ngôn La Phông Tên - Con cáo và chuồng heo

Ái Hương Trần
ngày 11 Aug 2023 at 7:50pm


TRUYỆN NGỤ NGÔN LA PHÔNG TÊN ...

*****

Một con Cáo đi săn mồi. Nó tìm thấy một đàn Heo con. Nó muốn bắt cả đàn nhưng không được, vì vướng cái chuồng.

Thế là Cáo nghĩ ra một cách. Nó giả vờ ốm đau, rét mướt. Miệng kêu gào khóc lóc thảm thiết:

- Ôi, các chú Heo con xinh đẹp dễ thương ơi, ta sắp chết rét, chết đói rồi. Hãy nhón tay làm phúc mở cửa cho ta vào tránh rét một tý.

- Ồ không. Các chú Heo con nói.

- Hãy tin ta. Ta sẽ không làm gì phương hại đến các chú đâu. Cho ta vào đi. Ôi, rét quá. Huhu .

- Không được, ông không thể vào được.

Biết là không thể thuyết phục bầy Heo con cho vào bên trong. Cáo liền đổi chiến thuật. Nó năn nỉ:

- Thôi, nếu không tin tôi, thì hãy cho tôi thò đỡ một chân vào. Kẻo tôi chết vì rét mất!

Nghe thế, bầy Heo nghĩ: Chỉ có một chân thì không hề gì nên đồng ý.

Một lát sau, Cáo lại năn nỉ:

- Cho một chân vào khó chịu lắm. Thôi hãy cho ta thò thêm một chân nữa vào nhé .
Các chú Heo thấy rằng, có thêm một chân nữa cũng không sao. Nên cũng đồng ý.
Được một lúc, Cáo lại ỉ ôi:

- Bên ngoài trời rét quá, xin hãy thương tình mà cho ta thò thêm một chân nữa vào nhé. Chỉ một chân nữa thôi!

Các chú Heo con nghe Cáo than thở thấy tội nghiệp nên cũng đồng ý !
Được một lúc sau, Cáo lại kêu rên thảm thiết:

- Ôi, các chú Heo con ơi, ta sắp ch.ết cóng đến nơi rồi đây này. Cho ta thò nốt chân còn lại vào để sưởi ấm nhé. Các chú có thương ta thì hãy thương cho trót ...Huhu ...

Những chú Heo con mủi lòng vì lời than khóc của Cáo . Bèn để cho Cáo thò nốt chân còn lại vào chuồng. Thế là Cáo nhảy bổ vào và lần lượt xơi thịt bầy Heo !

******
Bài học cảnh tỉnh cho những ai ngây thơ. Tin vào dáng vẻ bên ngoài và những lời đường mật. Đến khi bộ mặt thật nó lộ ra thì có hối hận cũng đã muộn!