icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3316 >

Nhìn các tấm ảnh bệnh viện ngày xưa, cái nào thực sự phục vụ cho dân, vì dân?






On Tue, Oct 19, 2021 at 5:53 PM Khoa Truong wrote:

Bệnh Viện " Vì Dân Hospital " phải nên chỉnh lại trong sách sử Việt cận đại là "Bệnh Viện Vì Dân Kito Luxury Hospital" thì mới đúng ý nghĩa của Họ.
Sau đây tôi sẽ chứng minh bệnh viện đó là "Vì Dân Kito Hopital" của Madame Thiệu nhé.

Đừng nhìn trước sân khấu mà ca tụng không hết lời.
Phải nhìn phía sau thì mới được.

Bà Thiệu lập ra một hội gọi là Hội Cứu Giúp Thương Phế Binh gì gì đó...
Bà Khiêm cũng rứa.
Ai khen ngợi Bà Thiệu với bệnh viện VÌ Dân là sự "very good " thì hãy nhìn lại xem.


Bệnh viện "Vì Dân ...dành riêng cho dân Việt Kito giàu".
Thử vận dụng một chút trí tuệ , thông minh của học sinh cấp I nhá ?
- Bệnh Viện "Vì Dân" của Bà Thiệu rất đẹp , khang trang , tối tân...vườn hoa ngắm cảnh...cành sát canh gát an ninh...sân đậu xe có nhiều xe hơi đắt tiền...
phòng ngoại chẩn , phòng khám bệnh , giường bệnh sạch sẽ...y tá và bác sỉ ăn vận đúng tiêu chuẩn bệnh viện tối tân của Âu Mỹ...
Thức ăn cho bệnh nhân rất nhiều, thịt cá thơm ngon, trái cây, trái chuối chín... nước giải khát tốt lành.

- Cách Bệnh Viện "VÌ DÂN" cùa Bà Thiệu chừng 3 cây số...có bệnh viện Chợ Rầy , bệnh viện Từ Dũ...

Người người đông nghẹt , bệnh nhân đứng , ngồi nằm la liệt quanh hành lang...
Nhiều bà bầu đang lo sợ sẽ sanh ngoài đường vì hết giường bệnh cho sản phụ.
Con nít , người già ,...hành lý , tư trang dơ bẩn...ruồi bu đầy nghẹt...
Bênh nhân nghèo quá nhiều tại 2 nơi đây , ngoài ra còn nhiều nhiều bệnh viện nghèo đầy bệnh nhân đang chờ bác sỉ , y tá cứu độ...


Bệnh viện Từ Dũ , bệnh nhân đông nghẹt, thiếu giường nằm.


Bệnh viện Chợ Rẩy dành cho dân nghèo "Non Catholic"
Nên gọi là Bệnh Viện "Vì Dân Nghèo Ngoại đạo Kito"

********
Câu hỏi :

1- Mang danh bệnh viện "Vì Dân" cùa Bà vợ Tổng thống phàn chủ, giết chủ là Tồng thống Kito "Martin Nguyễn Văn Thiệu" hình như bảng tên hiệu của bệnh viện thiếu vài chữ quan trọng.

Bệnh viện "Vì Dân " phải thêm vài chữ như sau :
"Bệnh Viện Vì Dân Kito Giàu"...phải là dân Kito khi lâm bệnh phải giàu mới được.
Còn bệnh nhân không có đạo Kito...mà lại nghèo thì đừng vào bệnh viện của Bà Thiệu...kẻo bị vu oan là Việt Cộng phái hoại bệnh viện...

2.- Xe cứu thương của Bệnh viện Vì Dân của Bà Thiệu đậu đầy sân cỏ , mới toanh...

Còn các xe cứu thương của bệnh viện Chợ Rẩy , bệnh viện Từ Dũ thì dơ bẩn, bánh xe mòn nhiều phần...lại thiếu xe cứu thương nữa...

Nhiều sự kiện khẩn cấp như cháy nhà lối xóm nghèo ở Gò Vấp vừa qua...không có xe cứu thương chở nạn nhân bị cháy phỏng...Giám đốc bệnh viện Chợ Rầy gọi phone sang bệnh viện Vì Dân để mượn xe cứu thương.

Giám đốc bệnh viện Vì Dân là Bác sĩ Kito Phạm Văn Hùng trả lời ngắn gọn:"Xe cứu thương của bệnh viện nầy là của Bà Tổng thống dành riêng cho bệnh nhân của bệnh viện nầy, không được tùy tiện dùng bên ngoài."

Vậy quý vị suy nghĩ ra làm sao với sự thông minh của học trò Trung học cấp I ?

*****
Để T.O. Gò Vấp là cựu Trung Úy Quân Y trước 75 khai tâm cho quý vị nhá ?

Làm việc tại Quân Y Viện Pleiku một thời gian khá dài, sau đó được thuyên chuyển về Cục Quân Y. Có biết đến và hiểu rỏ một vài điều khá trung thực,

Bệnh Viện Vì Dân người ta gọi là bệnh viện của Bà Thiệu...

Bà lập ra do 3/4 phần tiền của chính phủ, còn 1/4 tiền là do các Tòa Đại sứ Đồng Minh của Hoaky có mặt tại Nam VN quyên góp.

1.- Nơi nầy là ổ chứa những bác sỉ trốn quân dịch...thay vì đi Thủ đức - rồi phải ra chiến trường...thì được nhóm bà Thiệu chuyển vào phục vụ cho bệnh viện Vì Dân.
Dĩ nhiên những bác sỉ trẻ nầy phải có đạo Kito và giàu có , đóng tiền khá nhiều mới được.

2.- Nơi nầy là "medical warehouse" cho đám tham ô bóng tối của TT. Thiệu diện 2.

Tham ô diện 1 là đám tướng tá Kito của Thiệu gom góp , thu tiền càng nhiều càng tốt. Như buôn ma túy opium (sau nầy sang Mỹ, chúng tôi mới biết sự kiện nầy , nhờ quyển sách in ấn của trùm CIA tại Saigon, đó là quyển "The Politics of Heroin in Southeast Asia " của Alfred McCoy).

Quyển nầy cấm tuyệt 150 % tại Saigon, ngay cả những nhân viên dân sự hay quân sự của tụi Mỹ tại Nam VN cũng không được có đọc... Vì nếu tụi da trắng Mỹ nầy mà có đọc được tại VN... thì chú tôi cũng sẽ có (vì chú tôi là ở MACV Tân Sơn Nhứt ...
Nếu Mỹ có đọc, thì chú tôi sẽ có đọc ...Vì sách nầy khi sắp in ra thì bị chính phủ Hoaky thưa lên Tối Cao Pháp Viện... vì nó có dính líu đến tụi Ngũ Giác Đài. Lý do dể hiểu là tụi Ngũ Giác Đài nầy hợp tác với CIA để kiếm tiền ma túy mà bỏ túi và dùng tiền quỷ đen đó để làm việc bóng tối cho họ).

Trở lại bệnh viện Vì Dân của Bà Thiệu
- Tại sao gọi bệnh viện Vì Dân là ổ chứa " Medical warehouse " của Bà Thiệu.

Đám nữ lâu la của Bà xin tiền + tài vật cho Bệnh Viện Vì Dân nhiều vô số kể...
Nhất là đám nầy xin những giáo phái Tin Lành tại Hoaky như: Presbyterian , Methodist, Lutheran, Methodist, Congregationalist...

Nhóm tham ô của Bà Thiệu nầy xin 1 thì Họ cho 10 (lý do Họ muốn truyền bá thêm đạo Tin Lành cho Hội thánh Tin lành của họ, càng nhiều tín đồ mới toanh tại Viêt Nam thì càng tốt cho Hội thánh của đạo...
Khi họ xin chính phủ (hay xin chồng của Bà là Tổng thống đẻ được cấp 1 vùng đất tại Saigon, Gia định gì gì đó để xây nhà nguyện... thì chồng Bà sẽ OK liền...vì có Vợ nhúng tay vào. Vừa được khen tặng là tốt với tôn giáo (tôn giáo là tôn giáo của tụi da trắng nhé! Đó là tôn giáo Kito Tin Lành + Kito Vatican)

Cho nên tại đất liền , tại đât Hoaky...thì nhóm nầy hô hào quyên góp cho tân tín đồ Vietnamese tại SouthEsat Asia...dĩ nhiên mấy Cha Chú nầy cũng có phần chấm múc vào đó...

Ví dụ các bà già tín đồ Presbyterian ( giàu nhất USA -miệt miền Đông Hoaky ) móc tiền về hưu của mấy bà già nầy cho Hội thánh Presbyterian $ 100 USD ( không có receipt- biên lai thu tiền ) để cho tân tín đồ Vietnamese in Saigon...thì mấy cha chú trong nhà thờ dớp trên 40 % vào túi riêng của mấy cha chú nầy ( một phần nuôi vợ con , một phần nuôi tình nhân mới toanh trong hội thánh...nên nhớ mấy cha chú trong các giáo phái Tin Lành Made in USA đều có dương vật very good nhá ...vì họ có quyền có vợ , có quyền có thư ký nữ đi theo làm việc ban ngày và ban đêm..)

Cho nên đám bệnh viện Vì Dân của bà Thiệu xin tiền thì có tiền triệu USD, xin tài vật như máy móc y khoa (bàn mổ giải phẩu, dao kéo giải phẩu, máy khoan răng cho nha sỉ, thuốc sát trùng alcohol, thuốc rửa y tế, giấy đi ỉa, áo quần bệnh nhân, cây gậy, bông băng, băng keo dán, kim tiêm,vv.. . Nếu kể tỉ mỹ thì phải viết thêm 2 tuần mới xong...ví vật liệu dành cho y khoa dân sự cũng gần giống như y khoa quân sự (mà T.O. Gò Vấp đang làm nhiệm vụ hành chánh quân y viện nầy nhiều năm )

Vậy mấy vật liệu y tế cho bệnh viện Vì Dân quá nhiều thì tụi nữ tham ô của Madame Nguyễn Thị Mai Anh làm sao ?

Mỗi tháng dư trên 1000 lít alcohol ...
Hì hì ... Mấy bà bán cho các bệnh viện tư quanh Saigon- Gia Định - Chợ Lớn và ngay cả Cần Thơ , Nha Trang , Huế... Nhưng bán gián tiếp cho tụi Chệt Xã Hội đen tại Chợ Lớn. Tại Chợ Lớn ai mà có tiền muốn mua gì cũng có...

Khi Hà Nội thống nhất giang sơn mà tụi da trắng cố gắng dành giựt suốt 20 năm... Vào ngày 30 / 4 / 1975... Thì tuần sau nhóm Quân Quản Hà Nội đến kiểm tra kho chứa của Bệnh Viện Vì Dân để ghi sổ ...thì .... tụi Madame Thiệu nầy thấy mà sốc:

Một kho bánh đắt tiền, cao như núi trong kho thực phẩm ... Đó là bánh biscuit LU Made in France đã bể rửa ra...chuột, ruồi...vv... Đám tham ô Madame Thiệu xin xỏ khắp nơi trên thế giới, kể cả những món ngon vật lạ cho tụi bệnh nhân Made In VN...

Khi tên Kito Nguyễn Văn Thiệu nầy tổ chức ám sát tỉ phú Nguyễn Tấn Đời không được, thì bắt giam ông ta để khảo của tại khám Chí Hòa... Nên nhớ lúc Ông Bà Nguyễn Tấn Đời còn giao hảo tốt với vợ chồng sát nhân , cướp của Kito Nguyễn Văn Thiêu...thì Bà Nguyễn Tấn Đời vào thăm Madame Thiệu như cơm bữa...

Xe vào thẳng sân sau của Madame Thiệu mà tặng quà quý giá, không cần trình báo cổng an ninh của dinh Độc Lập gì cả., vì nhóm an ninh nầy quen mặt hàng ngày...
Khi Ông Nguyễn Tấn Đời bị giam tại khám Chí Hòa...thì bà Nguyễn Thị Kim Anh đéo... cho gặp...

Dưới đây là quyển sách hồi ký của Nguyễn Tấn Đời in ấn đầu tiên tại Cali...thì bán sạch chưa đầy 24 giờ...Lúc đó T.O. Gò Vấp tình cờ thấy nhà bán sách Tự Lực Bookstore ở Brookhurst Street- Garden Grove Cali...khui thùng sách vừa ra lò...thì T.O. Gò Vấp liền mua liền... Qua 2 hôm sau , định mua thêm 1 quyển cho bạn thì nhà sách Tự Lực Bookstore nói "No More" chờ kỳ in tiếp...


Tại sao sách bán nhanh hơn trời sẹt vậy ?

Vì trong đó nói rõ tên nào , tên nào chủ chốt trong vụ giết người cướp của mà nạn nhân là nhà tỉ phú Nguyễn Tấn Đời bị vợ chồng Kito phản chủ, giết chủ và tổ chức giết người giàu cướp của...

Tụi chó đẻ Tướng Tá Kito của chính phủ Kito VNCH I, chính phủ Kito VNCH II ào ào ra mua để xóa vết tích.

Sau đó sách nầy T.O. Gò Vấp cho người anh kết nghĩa là nhà văn lão thành "Thinh Quang" mượn (chính nhà văn Thinh Quang nói với T.O. Gò Vấp là mong được kết nghĩa huynh đệ với nhau...nếu không có vụ kết nghĩa anh em thì 100 % T.O. Gò Vấp sẽ gọi nhà văn Thinh Quang là chú, chớ không dám gọi anh anh, em em...)
Nhưng thời gian sau quên bẳng...vì anh Thinh Quang dọn nhà , T.O. Gò Vấp cũng dọn nhà...nên sách Nhân chứng sống "Hồi Ký Nguyễn Tấn Đời" bị mất tiêu...Hỏi anh Thinh Quang thì anh cười trừ, muốn trả lại tiền sách đã bị mất...ai mà dám lấy $ 35 đồng tiền sách nầy của anh cho được ?

Anh Thinh Quang và anh võ sư tên Âu thường mời T.O. Gò Vấp đi ăn nhà hàng mỗi khi xuống Los Angeles thăm anh ta ở vùng San Gabriel Valley...

Vì sách kể tên đám ăn cướp quen thân như tên "Thiếu tướng Trang Sỉ Tấn" Cảnh Sát Trưởng Cảnh Sát VNCH và Đại Tá Phạm Kim Quy (Phó Cảnh Sát Trưởng Cành Sát VNCH ) trấn lột vòng đeo tay cẩm thạch cực quý của Bà Nguyễn Tấn Đời.

Tụi sĩ quan Kito của tên giết chủ là Tổng thống Martin Nguyễn Văn Thiệu là loại sỉ quan tướng tá Kito cướp của, giết người dân Việt tại Miền Nam VN thời chính phủ Kito VNCH II ....
Bạn vào link của web site Cong an thì rõ hơn..

https://cand.com.vn/Tu-lieu...

Nhờ ăn ở phước đức của T.O. Gò Vấp nên gần đây có một web site Việt cho tải sách free download sách Hồi Ký Nguyễn Tấn Đời vào máy computer...

Cho nên vài hôm rảnh...thì T.O Gò Vấp in ấn rồi post lên Internet cho cộng đồng mạng Vietnamese trên thế giới xem.
Sách nầy có bán tại Amazon Book :

https://www.amazon.com/Hoi-Ky-Nguyen-Tan-Doi/dp/B083TXW6Z5

Hoi Ky: Nguyen Tan Doi: Amazon.com: Books
Inspire a love of reading with Amazon Book Box for Kids Discover delightful children's books with Amazon Book Box, a subscription that delivers new books every 1, 2, or 3 months — new Amazon Book Box Prime customers receive 15% off your first box.

Audio Book You Tube :
Bạn vào Youtube dưới đây :

https://www.youtube.com/watch?v=CFXYdVjAM20

Nên nhớ 150 % là T.O. Gò Vấp luôn luôn nói có sách , mách có chứng... không phải như đám trốn quân dịch thời chiến, thất học thời bình là tụi Việt Kito phản quốc tại Cali và tại Âu Mỹ đâu nhá...

Tụi nầy vì linh hồn đã quen xạo như chúa Jesus suốt 2000 năm...cho nên tụi nó nói là phài tin , không cần chứng cớ...không tin thì sẽ bị truất phép thông cống của tín đồ Catholic Vaticanno ...

Tụi sĩ quan Kito của tên giết chủ là Tổng thống Martin Nguyễn Văn Thiệu là loại sỉ quan tướng tá Kito cướp của , giết người dân Việt tại Miền Nam VN thời chính phủ Kito VNCH II ....còn vợ TT Thiệu là con đàn bà gương mặt lương thiện , nhưng lòng dạ ác độc ngầm....
Chồng nào thì vợ nấy...