icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3256 >

Nước VN ta không bao giờ "mất" - dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào !

Subject:**_Góc_nhìn_:_30_tháng_4_là_ ngày_"mất_nước" _..._đúng_đấy_!
From: Lão Ông
Date: Fri, Apr 30, 2021 11:25 am

Nước VN ta không bao giờ "mất" - dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào !

Khi Cụ Hồ bỏ nước ra đi để tìm đường cứu nước, thì nước VN ta vẫn không hề mất, mà chỉ bị ngoại bang tạm chiếm, tạm cai trị.

Hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử

VN không bao giờ "mất" - đó là thực tại và chân lý lịch sử

Tuy nhiên, từ góc độ của những kẻ theo giặc Pháp, Mỹ, Vatican ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày mà họ phải bỏ nước chạy theo giặc thì ngày đó đối với họ, đúng là ngày họ "mất nước"
- trong khi chính VN ta lại phục hồi toàn vẹn độc lập, chủ quyền và thống nhất lãnh thổ !

"Mất nước" thì phải "phục quốc", "phục quốc" không được thì phải nhắm mắt về chầu tổ tiên ... như một kẻ tha hương "vong quốc" - thế thôi !

Không ai đang sống tại VN lại nghĩ rằng người VN "mất nước" cả
- những người VN khắp toàn cầu cũng không ai nghĩ vậy, nếu họ chưa từng theo giặc và phải chạy theo giặc !

Tự do tư duy là nhân quyền căn bản, không ai có thể xúc phạm

Do đó, cũng không ai thừa thì giờ, "rỗi hơi" để đi nhắn nhủ, đôi co,
tranh luận, thuyết phục những kẻ vẫn khăng khăng là họ ... "mất nước" !

Ừ thì các cụ "mất nước", Ừ thì các cụ mặc quân phục, đi giày bốt, vác súng nhựa, đeo lon giả để hồi tưởng lại chút "vàng son dĩ vãng" ...

Còn thanh niên trai tráng, con cháu các cụ đâu?
- Chúng có mặc quân phục, vác súng nhựa, đeo lon giả, theo các cụ về nước để "phục quốc" hay không ...?!
Tại sao không ?!

Ừ thì các cụ không "phục quốc" được Ừ thì các cụ sẽ nhắm mắt như những kẻ tha hương "vong quốc".

Chúng tôi thông cảm, thấu hiểu, và thậm chí cầu chúc các cụ ngậm cười nơi chín suối !

Vậy đủ chưa?
- Đủ khoan hòa, bao dung, nhân ái, từ, bi, hỉ, xả chưa ?

Các cụ nên nhớ này, - đừng lú lẫn, cũng đừng bao giờ quên :

*** Dân tộc VN ta vĩ đại hơn cá nhân các cụ rất, rất, nhiều !!!

Xin chào các cụ trong niềm đau "mất nước" ạạạạ ... !

Kính chúc các cụ mai này ra đi thanh thản ạạạạ ... !

Bye bye ... see you later ...



Lão Ông