icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2867 >

Làm sao phân biệt HÀNG THẬT, HÀNG GIẢ?

Trong một tiệc cưới, ngồi gần tôi là con rể một cựu mục sư.

Anh hỏi: -Anh đạo gì?

Tôi trả lời:- Tôi đạo Phật.

Anh nói: tôi trước đây đạo Phật, bây giờ đạo tin Lành (tôi cười trong bụng,cái trò này tôi đã quen quá rồi, ý nó muốn nói đạo tin lèo tốt hơn, nên mới bỏ Phật mà theo chúa)

Rồi hắn chuyển sang nói về Chúa Trời Jehovah, toàn năng, sinh ra loài người.

Tôi hỏi, sao biết?

Hắn nói, do kinh thánh mà người ta biết.

Tôi lại hỏi kinh thánh do ai viết,

Hắn nói, người Do Thái viết.

Tôi cười mà rằng, vậy thì Thiên Chúa jehovah cũng do con người sinh ra rồi. Hắn mần thinh!

Tôi nói, mỗi dân tộc đều nghĩ cho mình một thượng đế, như Trời của người kinh, Giàng của người Thượng, Ngọc Hoàng của người Hoa...

Hắn nói đó là những thượng đế giả, chỉ có Jehovah mới thật.

Tôi hỏi căn cứ vào tiêu chuẩn nào mà anh phân biệt được hàng thật, hàng giả? Hắn mần thinh!

Tôi biết trước là hắn sẽ dụ đạo bằng cách nói xấu Phật giáo, nên tôi tấn công trước, không cần phải lấy lòng, hay đắc nhân tâm chi cả...

_______________ COMMENTS ___________

Minh Dũng: rồi sao nữa

Nguyen Khoe" Rồi sao nữa hả Minh Dũng? - Thì nó bưng ly rượu qua bàn khác, chớ sao!

Nguyễn Văn Tân: Khen thay tri tue cua ban

Bạn Hiệp: Đến ngay cả đạo chúa các trường phái còn mỗi thứ một kiểu

Nguyễn Văn Tân: Toi cung hoi đao bn chien cua toi no k tra loi đc no bao vô nhà tho mà hoi . và no noi khi nao toi là chien no noi toi se hieu còn toi ngoai đao no noi toi cung k hieu

Ngô Phương: Rất chí khí. Phải cho chúng biết tuê giác của phât giáo. chỗ tôi nhiều người đạo chua chả dám ho he truyền đạo với tôi.. neu ko tit ngòi luôn

Ngô Phương: Bảo chiên là ông trời của VN có trước vị thần độc ác bọn bay

Jun Nguyen: Ở VN, con cóc là Cậu ông Trời. Nên jehohva tuổi lol.
Còn theo Tây Du Ký, khi ông Trời bị con khỉ điên hành sml, cũng phải nhờ Phật tới cứu...
Suy ra....

Nghia Do: Đối với cái đạo dụ bá dơ . đi khắp nơi để dụ . bạn phủ đầu trước là very good rồi.