icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2853 >

Alexandre De Rhodes là tên giặc gián điệp VÔ văn hóa

FB Lâm Phú Châu


Alexandre De Rhodes là tên giặc gián điệp vô văn hóa: miệt thị các đạo Phật, Khổng, Lão là "rợ mọi" (Phép Giảng 8 Ngày pg 108+) Ai tôn nó là vô liêm sỉ.


Lâm Phú Châu:
Ông ta không có tên trong giai đoạn hình thành chữ quốc ngữ,
không có tên trong giai đoạn cải tiến chữ quốc ngữ.
Tóm lại, ông ta KHÔNG CÓ CÔNG GÌ ngoài việc in cuốn tự điển do người khác biên soạn.
Ai kêu gọi nhớ ơn Alexandre De Rhodes là những người Vô Liêm Sỉ.

Lâm Phú Châu:
Trang 105 Rhodes kể chuyện Đức Phật như sau. Xin các bạn Anh-Tuan LE, Thi Nguyen, Nguyen Khoe, Quang Thanh,... cùng nhau giúp đoán xem ông ta nói gì nhé.

Anh-Tuan LE Tiếng Indonesia hay tiếng nước nào vậy chị ?

Lâm Phú Châu
Tiếng mà cái đám GS, TS Vô Liêm Sỉ đang bảo chúng ta "nhớ ơn" thằng giặc đó.

Anh-Tuan LE
Tôi đọc tiếng Anh và tiếng Pháp còn dễ dàng hơn đọc văn của Alexandre de Rhodes
Nó nói lơ lớ như mọi nói tiếng kinh
Vua Tịnh Phạn đẻ con cái gì đó...


Lâm Phú Châu
Tôi đọc thử trang 105, và quí vị tiếp tay nhé.
đàng thứ hai, là đàng kẻ thờ quỉ, mà làm việc dối, gọi là đạo đạo: đàng thứ ba là đàng kẻ thờ bụt, gọi là đạo bụt.
Sự đàng sau này bởi nước India mà ra, thì ta nói trước: ta suy bởi đâu mà ra, thì một chút ta biết, là đạo gian.
Ấy vậy mà từ tạo thiên lập địa qua ba nghìn năm dồi, mà từ lộn lạo tiếng nói một nghìn dư năm, bên thiên trúc quốc thì có vua, tên là Tinh phạn, mà đẻ con, ...(deạ)... thì sáng, lão kiêu ngạo lắm: đã lậy con vua nào gần đấy gả cho, mà sinh đẻ được một con gái đoạn, thì khiến đi ở trên rừng một mình, dầu vợ cãi, mà chẳng cho, vì mình đã quen làm việc dối, như pháp môn phù thủy, và muốn cho người ta hãi, mà khen nó, và ...(blou lào).. thú dữ (?) của ma quỉ: mà trao nhiều quỉ dại nó, thì có...

Lâm Phú Châu
(tiếp chuyên Đức Phật, trang 106 Alex viết) - hai quỉ, tên là Alala, và Calala, quên làm thày nó lien, mà nó thì ngồi giửa hai thày quỉ ấy, mà dại (dạy) nó đầu hết, chớ tin gì có Chúa trời (blời), cứ đặt tên nó là Thicca (Thích Ca). Đến khi Thicca ra dại kẻ khác sự đạo gian ấy, vì trái lẽ lắm, thì người ta bỏ mà đi hết;
Nó, và quỉ làm thầy nó, thấy vậy thì ... lấy đàng khác, mà mới ...deai (?) nhưng truyện dối trá (blá) đã đầy, vậy thì mà cấm đầy (?) tớ lại, cũng (cũ) có dạy nó sự luân hồi, dối trá đầy tớ vậy:
lại khiến nó thờ bụt, mà lấy mình Thích Ca làm. Cội rễ bụt vậy, như thế lấy mình là kẻ làm nên trời đất, mà trị đấy. Song le nó lấy tên trời đất, mà dối trá thế gian, nó thì lấy là mình người vậy: mà lại các bụt thì cứ lấy là tứ chi cốt tiết, dẫu đàn ông, dẫu đàn bà, cũng là vật âm. Mình lấy bụt vậy:

Lâm Phú Châu
(tiếp chuyên Đức Phật, trang 107 Alex viết) - mà li ấy thì nói cùng kẻ học đã lâu mà thôi, song le đều ấy, chẳng cho nói ra cùng thế gian, mà cùng nó những nói sự truyện dối trá bày đặt vậy, và lấy phép giả bởi quỉ mà làm. cho thế gian lên dại vậy, cho nên thế gian thờ bụt: vì chưng thì nói hứa rằng, ai thờ bụt, dẫu là kẻ hèn mọn ở đời này, đến đời sau khi luân hồi thì đẻ ra được làm con Chúa vậy: Song le đầy tớ nào yếu thì càng dối nó, mà làm cho phạm chốn càng sâu, cho đến chẳng tin có đức Chúa trời vậy: lại khiến không làm cội rễ đâu mọi sự, mà khi thì chết lại về không, lấy không là bía mọi sự vậy. Vì vậy giáo bụt thì có hai đàng: một là gọi giáo ngoài, mà đạy người ta thờ bụt, dối bậy, hay bày đặt những truyện giả, kể chẳng xiết, xiêu dối thế gian, mà lào (?) về thờ bụt, cho

Lâm Phú Châu
(tiếp chuyên Đức Phật, trang 108 Alex viết) - nên phạm tội, vô hồi vô số: lại có giáo khác gọi là đạo lão (?) càng dối nữa rằng chẳng có Chúa nào hóa ra thế giái này, mà làm vậy thì mở đàng cho cho người ta phạm mọi tội dầu là (?), cho nên ai phải đạo bụt lão đục ấy, thì quỉ quái hơn kẻ theo đạo ngoài vậy. Vì vậy ông Khổng tử, là kẻ đại minh (ý nói bên Tàu) lấy làm thấy nhít (nhất), lão sách thì gọi đạo bụt những đạo rợ mọi vậy.
Ví bằng có hỏi sự thờ bụt nầy là thói mọi rợ, mà đại minh có chịu thói ấy làm sao? mà thiên trúc quốc, là đết chẳng có lễ bằng đại minh, song thói ấy ra bởi nước thiên trúc quốc thế nào?
Ta thưa rằng, thạt đại minh có lễ hơn thiên trúc quốc đã xa, và luân phép học, cũng sự linh hồn, và voi sự xác nữa. Vì chưng có luân phép học thí thiên trúc quốc chẳng hay mấy: lại coi phép về xác bôn (?) thói người nước ấy thì quen.
trang 106
trang 107
trang 108
-------
Xin lỗi tôi gần nổ con ngươi rồi. đến đây xin nghỉ xả hơi)
Tôi chỉ nhìn ít phút, đọc tới đọc lui, so sánh với những cụm từ dùng ở chỗ khác để so sánh, rồi đoán ...
Kể ra cũng có thể dịch được trong vài tiếng đồng hồ thôi.
Nếu tôi có đủ thời gian, và nếu còn đủ quyển sách, tôi sẽ dịch lại cả quyển trong vòng 2 tuần là xong.
Không cần ai đặt tượng nhớ ơn tôi đâu nhé.

Lê Thị Kim Hoa
bó tay, sao chị dịch được hay vậy? nhìn rối hết não thế mà bữa ông giáo sư Bùi Hiền mới đề xuất cải cách chữ viết, đám con chien nhiều đứa chửi kinh khủng lắm. Thiệt sự mà nói nhìn chữ ông BH nhìn dị y như Alexandre, mà thằng cha giặc Pháp thì tụi nó tâng bốc, còn ng Việt mình thì nó chửi. Giờ đề xuất nhà thờ tưởng nhớ công ơn Alexandre bằng cách dạy giáo dân học lại chữ viết của ổng, chắc tụi nó hoan hỉ lắm!


Lâm Phú Châu
các ký tự tôi mới vừa ghi lại. Mai mốt làm thành quyển tự điển của Lâm Phú Châu nhé. Ông Alexandre De Rhodes phải sống dậy để lạy cám ơn tôi đấy. Thí dụ:
"ông ấy"
khổng tử
quốc
Song le
vào
vô cùng
trời đất
dẫu đàn ông
luân hồi
đạo lão

Anh-Tuan LE
CHúa tạo ra thế giái
Nghe cười sặc cả cơm

Trang Thu
Sử tô, lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm hjx, cái bọn mọi rợ lại đi chê bai kẻ hiểu biết

Trang Thu
Phép màu của Chúa đáng xem: https://www.youtube.com/watch?v=LsxnGHPRRPc
Các linh mục tại đức xâm hại hàng ngàn trẻ em
Cha làm phép lạ, thật hay: https://www.youtube.com/watch?v=a_5lJCq-3ug…
Hồng Y George Pell làm phép cho trẻ em: https://www.voatiengviet.com/.../hong-y.../4804446.html
https://news.zing.vn/hong-y-vatican-xam-hai-tinh-duc-tre...
Xin Chúa cứu con: https://www.youtube.com/watch?v=fHrYe7nTwMs...
Phép màu trên đất Mỹ https://www.youtube.com/watch?v=lTRxUBKa2F0
Tội Ác Của Thực Dân Pháp & Những Tên Giáo Sĩ Công Giáo: https://www.youtube.com/watch?v=HmGZYe1wBWw...
Con chiên bị ma nhập: https://www.youtube.com/watch?v=sKm0Zx1sp9w
https://www.youtube.com/watch?v=iv6JJNXW7OU
Con chiên bị ma nhập: https://www.youtube.com/watch?v=sKm0Zx1sp9w
https://www.youtube.com/watch?v=iv6JJNXW7OU
Danh hài CHÍ TÀI cũng Mê Tín Dị Đoan lắm nè???, bà con vô đây lên án đi nè https://www.youtube.com/watch?v=kVMflB9oQj0
BÙA đây sao không ai lên án Mê Tín Dị Đoan hè: CHA LONG ĐƯA "BÙA PHÉP" CHO NHÂN CHỨNG TRƯỚC CẢ CỘNG ĐOÀN
https://www.youtube.com/watch?v=GDCSG73fyNY
Báo Lao Động giỏi làm thêm cái phóng sự chổ này nữa nhé
Thuốc thánh chữa bá bệnh, mời nhào zo nhào zo! Nhanh chân kẻo hết!
https://www.facebook.com/100000821208063/videos/1633048046732553/

Quang Thanh
Nhắc mấy chuyện như ông Rhodes không khỏi nghĩ đến sức mạnh của truyền thông và giáo dục. Người dân có đi học nhờ vào giáo dục dẫn dắc hiểu biết. Người không đi học kể cả người đi học nhờ truyền thông để hiểu biết. Cả 2 ngành nầy được chỉ đạo hay được quy hoạch bởi người hiểu biết sai, hay có đầu óc thiên lệch hay do thế lực xấu trong ngoài Nước lèo lái thì người Dân sẽ hiểu biết không đúng. Miền Nam trước 75, hoàn toàn được học hiểu ông Rhodes là LM có công lập ra chữ Quốc ngữ, chứ không nói ông ta là dùng chữ nầy để dễ bề sai khiến, truyền đạo và thu thập tin tức cho quân Pháp. Miền Bắc thì lo tập trung đánh giặc chứ chưa nói tới xây dựng hay tìm hiểu và phổ biến sự thật cho Dân chúng một cách rốt ráo( nhất là những gì không nằm trong phục vụ chiến đấu đi đến thắng lợi trước mắt).
Thành ra người Dân hiểu ông ta và những vấn đề tương tợ như Petrus ký, Nguyễn trường Tộ..... một cách phiến diện. Có lợi cho thực dân đế quốc và để di hại đến ngày nay.
Với tầm nhìn thấu đáo rạch ròi và cơ sở, mong rằng những tiếng nói đứng đắn như các bài nầy được ngành giáo dục và truyền thông quan tâm hơn và hành động kịp thời cho thống nhất hiểu biết tận tường lịch sử.
Đây cũng là mặt trận văn hóa cần được sáng tỏ mới thắng được thế lực thù địch đang manh tâm xỉa xói xuyên tạc và phỉ báng VN.

Trần Văn Thiệu
Chữ "god" mà nó dịch là chúa thì biết nó mất dạy biết chừng nào

Anh-Tuan LE
Lũ giặc đạo chúng tôn thờ tên gián điệp này thì không nói làm gì. Vấn đề bức xúc ở đây là nhà nước VN lại tôn vinh thằng này.
Hú vía nó chưa xóa cả tiếng nói của dân tộc.
Nó đâm dao vào nước Việt, chỉ mới bị thương tật, con dao chưa đâm thấu tim, vì thấu tim thì nước Việt đã không còn cả chữ viết lẫn tiếng nói.
Vậy mà có một lũ nào đó lại đi thờ lạy thằng đâm dao vào dân tộc.

Trung Hiếu Chế
Lại một âm mưu xấu của bọn sử tặc, luôn nghĩ cái gì có hại cho Dân tộc thì cố làm

Luân Hoàng
Chính vì nó và cả cái lò vatican chúng có ý đồ sấu xa khốn nạn trên lãnh thổ VN nên mới gọi chúng nó là đạo chó