icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2814 >

Tôi trước đây chống cộng ghê hồn. Giờ bỏ nghề này, tôi thấy cả biển rộng trời cao của dân tộc

From: giac hanh
Date: Thu, March 07, 2019 10:18 am

Tôi trước đây chống cộng ghê hồn. Giờ bỏ nghề này, tôi thấy cả biển rộng trời cao của dân tộc và nhìn lại đám VNCH tôi mới thấy mình vừa thoát khỏi bãi phân trâu.

Lão Móc nên hỏi như vầy mới đúng:

Bỏ nghề móc đít trâu, hết phân trâu, còn đâu ý nghĩa VNCH?

Còn chứ!

Nhờ tôi bỏ nghề chống cộng, tôi mới nhận ra thật tướng đâu là VC, VM, VNCH, và CG!

Nhìn tiếp vụ mới đây đồng bào biểu tình ủng hộ Thằng Đại Dâm Tông Tông y hệt khi họ suy tôn Tông Tông Diệm. Tôi lại quá ngỡ ngèn!

"Hoá ra, lũ Việt gian tay sai Pháp đã biến đâu mà không còn nhắc tới từ thời Pháp thua trận Điện Biên? Làm sao mà cả dân tộc không có một ngày nào bắt lũ súc sanh Việt gian đó đền tội?

Bọn chúng là ai mà quá giảo quyệt tinh ranh biến hoá chạy tội quá kỳ tài? Và làm sao mà bọn Việt gian tay sai đó như là lũ khủng lông bỗng dưng bị tuyệt chủng từ thời 1954 trở về sau?

Kính thưa các bạn, các chiến hữu, các đồng bào.

Tôi kêu gọi các anh chị em hãy tập trung giám định lại toàn cục diện. Đồng bào sẽ thấy lũ súc sanh Việt gian hậu thân bọn Việt gian tay sai Pháp chúng vẫn còn sinh tổn như vi khuẩn trong ruột già chúng ta không hề bị tuyệt chủng.

GH
--------------------------
On Thu, 3/7/19, Phuong Hoang wrote:

Subject: Re: [tinhlam] HẾT NGHỀ CHỐNG CỘNG LÀM GÌ? **LÃO MÓC