icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2810 >

Vị Hiệu Trưởng Dũng Cảm Đã Chống Lại Giáo Lý Kito Giáo Để Bảo Vệ Học Sinh

FB Lê Văn Phát
Hôm qua lúc 04:50

Mấy ngày gần đây trên trang truyền thông giáo xứ Cồn sẻ đã đăng một bài viết chỉ trích tiếng nói trung thực và đầy trách nhiệm của 1 vị thầy giáo đồng thời là 1 vị hiệu trưởng trường THCS Quảng Lộc tỉnh Quảng Bình là thầy giáo Đinh Xuân Quán.

Chắc chắn một điều rằng đạo công giáo hay các tôn giáo thờ chúa chỉ tồn tại đc khi chúng giam cầm trí thức con người trong u mê, nhồi sọ những điều ko có vào đầu óc trẻ thơ, xuyên tạc và bẻ cong tri thức nhân loại để con ng sống trong u mê tăm tối hòng cai trị con người, từ đây đạo công giáo luôn có tư tưởng phi lý trí, phi dân tộc, bất khoan dung, bám gót ngoại bang, đúng như câu nói "hễ phi dân tộc thì thế nào cũng phản bội dân tộc" !

Thời gian gần đây khi hàng ngàn vụ ấu dâm, cưỡng bức tình dục nữ tu trong hàng ngũ giáo sỹ đc phanh phui gây kinh hoàng trên thế giới đã tạo ra làn sóng phẫn uất và tẩy chay tôn giáo này rất kinh khủng, rồi hàng trăm vị linh mục tại Việt Nam cũng núp danh tôn giáo này đã có những hành động chống phá dân tộc, khiến cho đức tin tôn giáo này đang bị lung lay tận gốc rễ, Vì vậy khi thầy giáo Đinh Xuân Quán đã dũng cảm nói lên tiếng nói trung thực để bảo vệ sự thật, bảo vệ tri thức đúng đắn cho học sinh, rồi dạy học sinh hãy biết yêu thương dân tộc và đất nước mình, đây là hành động rất đúng đắn và nhân văn, thì chúng vô cùng cay cú và phản ứng điên loạn vì lời dạy của thầy giáo này đã làm quyền lợi và sự cai trị của chúng bị đe dọa!

Chúng còn kêu gọi phụ huynh học sinh ko đóng học phí để gây áp lực với nhà trường thật là dơ bẩn, trơ trẽn và đốn mạt!

Là một công dân tôi rất ủng hộ và cảm ơn thầy giáo.

Đất nước rất cần người thầy có trí tuệ và dũng cảm như vậy, nhà trường là nơi sẽ mang trang bị cho các em những kiến thức trí tuệ và đạo đức để bước vào đời, biết đặt tình yêu quê hương đất nước lên trên! Đến đây tôi mới nhớ đến câu nói "Trong làng người thắp ngọn đuốc cho những đứa trẻ là người thầy giáo, còn kẻ làm tắt ngọn nến ấy là vị linh mục xứ!"