icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2765 >

Con chết vì làm đèn hang đá NOEL: bây giờ thì cầu nguyện xin Chúa là cầu cái gì?

FB sachhiem.net.us - 5 phút

Em Bùi Đức Huy bị điện giật trong lúc tổng duyệt Diễn Nguyện chuẩn bị Giáng Sinh thuộc Giáo xứ Đại Hải- Hạt Đại Hải- Giáo Phận Cần Thơ
----
Lại cầu nguyện nữa? Cầu mỗi ngày, ca tụng Chúa mỗi ngày.
Được lợi ích: cầu nguyện cám ơn Chúa.
Cầu mãi chưa được gì: cầu nữa vì Chúa còn thử...
Bị tai nạn, sống không ra sống, chết không ra chết: cầu nguyện cám ơn Chúa vì chưa chết.
Con trai hy sinh đi nhà thờ làm hang đá NOEL: cầu nguyện cám ơn Chúa vì con ngoan quá!.
Con trai chết vì làm đèn hang đá NOEL:
***bây giờ thì cầu nguyện xin Chúa là cầu cái gì???



Mời bạn nghe một câu lưu manh nhất trong bài viết trong link đính kèm:

"...Với Gioan Bùi Đức Huy thì Chúa đã đến với em trong đêm nay trong giờ chuẩn bị cho chương trình đón Chúa. Noel đã đến sớm hơn với em trong đêm hôm nay, đêm mà mọi người đang chuẩn bị mừng Chúa đến. Giờ đây, em đã được gặp Hài Nhi Giêsu một cách trọn vẹn nhất của đời mình."

Đúng là miệng lưỡi của những kẻ lừa gạt các đàn chiên ngây thơ khờ khạo, và mê muội do các lời lẽ gian manh như thế.

https://conggiaovn.com/xin-cau-nguyen-cho-em-em-bi-dien-giat-trong-luc-tong-duyet-dien-nguyen-chuan-bi-giang-sinh/?fbclid=IwAR1Oqb-CIApa6NRplXhkGF05w3tRHPGa7rbh5bg-TwBnDFODHK4ItXvqktM