icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2729 >

Đạo Phật hành xử trong đời sống thế tục bằng Trung đạo, tránh 2 cực đoan của Tình cảm và Lý trí

Subject: Re:_Tam_bảo_-_Triple_Gems
From: Huy Thai
Date: Fri, October 26, 2018 10:38 am

Chào ông HS,

Có lẽ tôi cần phân tích vài điều trước khi nói về góp ý của ông. Trước hết tôi xin được nói về Lý trí và Tình cảm là hai đặc trưng cơ bản của Khoa học và Tôn giáo.

Theo các tài liệu “Khoa học về tôn giáo” ngày nay, Lý trí được xem là nền tảng của khoa học lý thuyết và khoa học thực nghiệm, còn Tình cảm là nền tảng của các tôn giáo hữu thần, theo đó cho thấy:

- Con người phần lớn sống trong môi trường nặng về tình cảm (kết nối nhau) ít suy nghĩ. Cho nên những nhà khoa học “cứng vững” thường hay bị các nhà tôn giáo chế giễu họ là những “kẻ dốt thông minh”.

- Tuy nhiên, Lý trí và Tình cảm của con người thường biến thiên theo thời gian, và có xu hướng Lý trí giảm-Tình cảm tăng. Vì thế, việc suy giảm trí nhớ hoặc lú lẫn “Alzheimer” thường thấy ở người lớn tuổi. Ngay cả nhiều người khi còn trẻ là những nhà khoa học có tiếng, nhưng khi về già thì họ là những tín đồ của các tôn giáo hữu thần.

Đạo Phật là đạo lấy tuệ giác làm gốc (Duy tuệ thị nghiệp – Tuệ giác là sự nghiệp), và hành xử trong đời sống thế tục bằng Trung đạo (Middle way) tránh 2 cực đoan của Tình cảm và Lý trí. Cho nên có khi nhiều người gọi đạo Phật là đạo Từ bi-Trí tuệ, chứ không đề cao “Thượng đế là Tình yêu – God is Love” và chế giễu hạ thấp “kẻ dốt thông minh” một cách cực đoan như ở các tôn giáo hữu thần.

Đạo Phật đã là đạo trí tuệ nên nó như khoa học ngày nay là con người cần tìm hiểu và tâm đắc phổ biến vì lợi ích thiết thực cho những ai tiếp cận, chứ không có chủ trương vì lợi ích riêng tư mà phô trương để đi tìm thu nạp số đông người “tham sống sợ chết, tham sướng sợ khổ - được sống mãi và được sung sướng đời đời” làm tín đồ mãi sống êm ái trong huyễn mộng.

Thưa ông HS, như nhiều lần đã nói tôi không là người theo đạo Phật và lấy điểm với ông Phật. Nhưng có lẽ tôi là người có căn tính thiên về lý trí nên thích học hiểu và suy nghĩ về những gì sống động xung quanh mình, nên đạo Phật đáp ứng được phần nào nhu cầu của tôi, khác với người có căn tính thiên về tình cảm thích được ru ngủ trong đức tin và tìm mọi cách truyền bá đạo để lấy điểm với Thượng đế như ông thầm nghĩ.

Từ lâu tôi đã có viết và phân tích nhiều vấn đề về tôn giáo và đạo Phật theo như tôi hiểu ở mặt nội dung, chứ không theo lối mòn của các tham khảo. Ông HS là người mà tôi rất quen trên net, nên tôi không quên gửi tới ông, nhưng rất lạ được ông bảo đây là “Lần đầu tiên tôi đọc được một bài viết của ông Huy Thái, thuần túy nói về Phật pháp” ?

HT

_________________________
Vào 05:58:18 GMT-7, Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018, đã viết:

Lần đầu tiên tôi đọc được một bài viết của ông Huy Thái, thuần túy nói về Phật pháp. Cứ thế mà tiếp tục phổ biến để truyền bá đạo Phật đi ông Huy Thái.
HS
________________________
From: Huy Thai
Sent: Thu, Oct 25, 2018 11:15 pm
Subject: Tam bảo - Triple Gems

Tam bảo
Triple Gems