icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2180 >

Vỏ Quít Dầy Móng Tay Nhọn: Nhà thờ có chuông, Dân lương mua kẻng

6 CÁI KẺNG VÀ NỖI NHỤC CÔNG GIÁO SONG NGỌC
Cuteo@



Hôm qua, người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã phải mua 6 cái kẻng phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh trật tự. Động thái này cho thấy sự bức xúc của người dân với các hành động gây rối của giáo dân và cũng thể hiện cương quyết của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự. Sau một loạt sự cố gây sự, chống phá chính quyền ở Nghệ An và Hà Tĩnh các linh mục chống cộng cực đoan và các giáo dân quá khích dù chưa bị pháp luật sờ gáy, song cái họ mất đi là quá nhiều. Đó là niềm tin của người dân vào cộng đồng Thiên chúa đã bị hao mòn với tốc độ khủng khiếp. Thay vì ngưỡng vọng bởi những lời bác ái nhân từ là sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của người dân.

Mới nhất, hôm qua 28/5/2017, khi người dân tham gia kế hoạch diễn tập phòng thủ, chống xâm lược từ phía biển tại địa phương, nhà thờ Văn Thai thuộc giáo xứ Song Ngọc lại tổ chức kích động giáo dân ra gây rối, phá hoại. Nguy hiểm hơn, họ xuyên tạc sự thật và vu cáo chính quyền, tiếp tay cho những kẻ chống cộng ở hải ngoại chống phá đất nước.

Khó có thể tưởng tượng được rằng, một cuộc diễn tập bảo vệ đất nước theo kế hoạch thường niên lại bị ngăn cản, phá hoại. Vậy họ yêu nước chỗ nào, hay họ đang cố tình tiếp tay cho kẻ thù xâm lược? Đã đến lúc mà sự nhẫn nhịn đã đạt tới giới hạn tột cùng của nó.

Khi cuộc diễn tập bị phá hoại bởi đám chủ chăn bất lương và đám chiên ngu tối, những người dân Quỳnh Lưu đã phải lên tiếng. Ngoài việc tuyên truyền, giải thích và bảo vệ cuộc diễn tập, thì chính quyền còn phải bảo vệ ngay cả những kẻ chống phá trước sự giận dữ của người dân.

Tiếc thay, thiện chí của chính quyền đang bị rẻ rúng, sự tử tế của người dân dành cho những kẻ phá phách là không đủ. Các chức sắc vẫn cố tình dẫn dắt giáo dân vào tăm tối, những nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn vẫn hiện hữu. Ngay trong tối qua, 28/5/2017, nhân dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã phải mua 6 cái kẻng phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh trật tự. Động thái này cho thấy sự bức xúc của người dân với các hành động gây rối của giáo dân và cũng thể hiện cương quyết của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự.

Điểm chính là chiếc kẻng được dùng để báo động, tập hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, nhưng nó lại cũng được dùng vào việc nâng cao cảnh giác với những hoạt động của nhà thờ Thiên chúa. Mỉa mai thay, vô hình chung, các cha xứ đã tự xếp mình và những giáo dân quá khích vào hàng ngũ tội phạm, hoặc chí ít thì cũng được xếp vào nhóm có nguy cơ cao gây ra các tổn hại với chế độ.

Người dân Sơn Hải cho biết, việc mua kẻng báo động là cực chẳng đã, bởi nó chính là nỗi nhục của cộng đồng công giáo nơi đây. Nhưng họ đã buộc phải mua, chính các linh mục phản động và giáo dân đã buộc người dân phải cảnh giác, phòng vệ. Chính những hành động phản bội lại lợi ích dân tộc, đi ngược lại giáo lý, giáo luật, chà đạp lên thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo đức của người Việt đã dẫn đến cơ sự này. Làm người sao lại để cho người dân phải cảnh giác với chính mình? Không biết ông giám mục Nguyễn Thái hợp cùng các chủ chăn giáo phận Vinh nghĩ gì?

*** Bổ sung stt của bạn Long Viet Tran:
Đáng tiếc quá. 7 thế kỷ với hơn 100 vị Á Thánh tử vì đạo nhưng người công giáo VN vẫn đứng ngoài lề cuộc sống Việt, chưa bao giờ được tin cậy như người Việt thật sự. Dĩ nhiên, người công giáo cũng phải chịu một phần trách nhiệm về việc này. Tuy nhiên, chỉ cần 1 Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục VN, người công giáo gần 40 năm qua đã trở thành người Việt Nam thật sự, họ có 2 tổ quốc, 1 là Nước Chúa, hai là nước Việt Nam. Vậy mà...bây giờ người công giáo lại đang muốn xé tinh thần Thư Chung?

Người công giáo Việt Nam còn trầm luân đến bao giờ dưới tay các chủ chăn? Xin đừng làm tội nhân thiên cổ.

______________________
Link nguồn: http://www.trelangblog.com/2017/05/6-cai-keng-va-noi-nhuc-cong-giao-song.html