icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2160 >

Mỹ: Đi ăn mừng Lễ Mẹ ở nhà hàng Tràm Chim, Bolsa, bị giựt giây chuyền

Quý anh chị em đi ăn nhà hàng hoặc đi chợ ở phố Bolsa, xin đọc tin dưới đây ....

Gửi cả nhà,

Bữa qua mấy đứa cháu mời cô đi ăn mừng Lễ Mẹ ở Tràm Chim, Bolsa, bị
giựt giây chuyền ngay "trong tiệm". Ghê quá !

Đây là một kinh nghiệm để biết mánh mới của tụi cướp:

Bàn cô ngồi cạnh Emergency Exit, ở ngoài mở không được. Một đứa đi từ phía trong đến gần bàn,
mọi người tưởng nó đến bàn bên cạnh, bất thần nó mở cửa từ phía trong cho một thằng phía ngoài
thò tay vô giựt giây chuyền rồi chạy. Cả bàn hét lên nhưng không phản ứng kịp. Tuyết ngồi kế bên cửa
bị giựt và trày ở cổ. Rất may là bóp ví để ở phía trong và bóp của Lan máng ở thành ghế rồi xui khiến
sao Lan vừa bỏ xuống chân.

Vậy khuyến cáo để mấy nàng hay đi ăn tiệm biết mà đề phòng. Xui xẻo, mới bắt đầu dọn đồ lên thế là
hết ăn, run quá, rồi cảnh sát tới làm biên bản rắc rối lắm. CS cho biết đã xảy ra một vụ như vậy hôm
thứ bảy. Vậy đừng se sua mang bóp mắc tiền, đừng bỏ tiền mặt và giấy tờ quan trong trong bóp.

Nước Mỹ loạn quá rồi !