icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2103 >

Tại sao tranh tượng của Bồ-đề-đạt-ma được vẽ vai vác gậy mang một chiếc dép?

Subject: CHÚA_GIÊSU_KITÔ_SỐNG_ LẠI_CHỈ_LÀ_CHUYỆN_NHỎ
From: Huy Thai
Date: Mon, April 10, 2017 9:58 pm

Kính thưa quý vị,
Chuyện chết đi sống lại trong y học rất là bình thường, chứ không có gì là lạ lẫm lắm. Còn chuyện chết đi sống lại rồi về trời hay ngoa du trong các tôn giáo cũng là những truyền thuyết phổ biến, chứ không có gì đặc biệt quan trọng. Có quan trọng chăng là giá trị luân lý đạo đức của các vị giáo chủ hay tổ sư để lại, còn phép lạ thì chỉ có giá trị của một chuyện cổ tích thần tiên dành cho trẻ con mà thôi.
Dưới đây là câu chuyện chết đi sống lại của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma:

Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ (YouTube - VIDEO)

Trong Bồ-đề-đạt-ma – Wikipedia tiếng Việt, có viết: Theo truyền thuyết thì Bồ-đề-đạt-ma sống đến 150 tuổi, cuối cùng bị đầu độc và được an táng ở Hồ Nam. Sau đó một vị tăng đi hành hương ở Ấn Độ về gặp Bồ-đề-đạt-ma trên núi Hùng Nhĩ. Bồ-đề-đạt-ma, tay cầm một chiếc dép, cho biết mình trên đường về Ấn Độ, và Trung Quốc sẽ tiếp nối dòng Thiền của mình. Về tới Trung Quốc vị tăng này vội báo cho đệ tử, đệ tử mở áo quan ra thì không thấy gì cả, chỉ còn một chiếc dép. Vì tích này, tranh tượng của Bồ-đề-đạt-ma hay được vẽ vai vác gậy mang một chiếc dép.

HT