icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1988 >

Người CG Mỹ và người CG Việt khác nhau làm sao?

From: Nguyen Quoc-Nguyen
Sent: Wednesday, January 4, 2017 2:00 PM
Subject: Re: Fw: 1. Người Công Giáo Mỹ rất Lịch Sự; 2. Người Công Giáo Việt Rất Sao Hả ?

1. Người Công Giáo Mỹ rất Lịch Sự

Vâng, người Công Giáo Mỹ không những rất lịch sự mà còn phóng khoáng (liberal = thoáng) về đức tin.
Tui đã có dịp thảo luận thoải mái với họ về đề tài Kinh Thánh (Bible) và Phật Pháp. Và cũng từng gặp gỡ, đi học chung với Dân Chúa (Christians), Linh Mục và Mục Sư trong những khóa từ bằng tiếng Anh của Thầy Thích Nhất Hạnh.
Có Lẽ nhờ dân Hoa-Kỳ lớn lên trên đất, trong trời tự do hơn 200 năm nay, thêm vào đó là sự phát triển khoa học kỹ thuật. Những chữ "sẽ" = lời hứa hẹn hão huyền viễn vong trong Kinh Thánh không còn hiệu lực nữa. Họ đã thoát dần ra khỏi "Quỹ Đạo" (orbit) Vatican.
Đối với giới trẻ, sinh viên học sinh, và giới chuyên gia (professionals) các từ ngữ -- Atheist, agnostic, infidel, skeptic là vô thần, không chứng minh được, không tin, nghi nghờ sự hiện hữu của Thượng-Đế -- dành cho những người hiểu biết, học thức, và tỉnh thức.

Một bài viết trên mạng gần đây, ngày 12 tháng 11 năm 2016: "Ki-Tô Giáo Hoa-Kỳ Đang Chết", do Linh-Muc Richard Brand. Bài tóm lượt kèm theo phía dưới.

American Christianity Is Dying
11/12/2016 11:20 am ET | Updated 17 hours ago
Richard Brand
Reverend
(xem http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1900)

Sẽ không bao giờ chúng ta thấy một bài viết nào có nội dung như vậy được viết ra từ một Linh Mục Việt (sợ bị Giáo Hội cắt mất Hiệp Thông = excommunicated).

2. Người Công Giáo Việt Rất Sao Hả ? - mỗi người 1 ý.

Theo riêng tui, Linh Mục Ca-Tô Việt, thì ôi thôi khỏi nói, tư tưởng cứng ngắt cứng đơ, bất di bất dịch phải rước lễ nhà thờ Ca-To mỗi tuần mới khỏi tội. Mục Sư (Tin-Lành) Việt tương đối cởi mở (open minded) hơn chút đỉnh. Nhưng cả hai Việt = Tin Lành + Công Giáo, cùng chung một mẫu số là bắt buộc - Phải Tin Nhận Thượng Đế - là đấng cứu thế trước tiên. Theo sau đó là vô số tín lý phản khoa học, không thể giải thích được, và không được phép hạch hỏi.

Chiên Việt không có khái niệm: Tự Do Tín Ngưỡng = Hiểu Trước Tin Sau.

Chiên Việt theo Tôn-Giáo Tin Liền, Không Cần Hiểu, Không Cần Hỏi.
Chiên Việt tự xưng là Giáo Dân, Có Đạo. Những Dân Việt khác là Không Có Đạo, Không Có Giáo.

Chiên Việt tin rằng chỉ có Chúa (God), Chúa sản xuất tại Vatican mới phải là Chúa. Chúa Do Thái, Chúa Hồi Giáo, Chúa Ấn Độ Giáo (1000 gods) không phải là Chúa. Không phải Chúa là Vô Thần, là Satan, cần phải bị tiêu diệt. Ngày Phán Xét Cuối Cùng (Final Judgement Day) họ sẽ được đưa lên Thiên Đường (Heaven), còn tất cả ai không làm hài lòng Thánh Ma (Holy Ghosts) + Chúa Con (Jesus) + God (Chúa Cha) đều bị Chúa phà hơi 1 cái đẩy rớt xuống hỏa ngục (Hell).

Chánh Phủ, Tôn Giáo, và dàn tộc nào không được Thánh Ma Vatican ưng thuận (approved), thì bị Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, và Giáo Dân, chống đối - chỉ trích, chê bai, vu khống, đánh phá, đả kích, tiêu diệt - cho bằng được tất cả những gì không phải từ Vatican (Not Made In Vatican).

Chỉ có Giáo Dân Việt mới làm hay thế. Không có Giáo Dân nào ở 5 Châu, 4 biển sánh bằng.

Chiên Việt ngoan ngoãn nhứt thế-giới - chưa bao giờ, cải lịnh Giáo-Hội.
Chiên Việt Chống Cộng nhứt thế-giới - gọi là CCCĐ, CCLL, CCCB


Quí vị có thấy Con Bò hiền hậu không ?
Quí vị có thấy Con Bò khờ khạo không ?
Quí vị có thấy Con Bò đáng thương không ?

Nếu quí vị trả lời "yes" 1 trong 3 câu hỏi trên ==> xin chúc mừng quí vị còn lương tâm, còn cứu vãn được.

Ngược lại, nếu ai thấy cảnh đấu bò là nghệ thuật đẹp mắt hay ho, hò héc vui tai, thì ...xin tha lỗi ...tui sợ lắm.

Xin kính chúc quí vị tìm được nơi an nghỉ hôm nay và mai sau.

Nguyên
đơn thân độc mã
tư duy tự lập
phi đảng phái
bất tham chính
vô vụ lợi