icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1842 >

Đừng moi móc, chê bai, nói xấu, chửi bới đất nước và nhân dân Việt Nam

LTS: Đời nào cũng vậy, có biết bao nhiêu người chạy theo những giá trị vật chất và xem nhẹ bạn bè, anh em, đồng bào, huống chi nói đến đất nước. Nhưng ngược lại cũng có nhiều người quan niệm nếu làm giàu mà không giữ được liêm sỉ, trắng trong, thì thà sống nghèo còn hơn. Nếu không có những người xem danh dự đất nước Việt Nam là trên hết, thì chắc chắn ta không còn một mảnh đất nào gọi là Việt Nam như ngày nay. (SH)
_______________________________
Subject: Fw: Động cơ của chửi bới và nói x ấu đất nước // Cưới giả để xu ất ngoại
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, October 19, 2016 3:27 am

Việt Nam ngày nay không phải là ngàn năm nô lệ giặc Tàu, không phải trăm năm đô hộ giặc Tây, không còn hai mươi năm nội chiến từng ngày. Không có kẻ ngoại bang nào xỏ mũi, ăn hiếp, muốn "thay ngựa giữa đường" ai thì họ cứ thay.

Có nghĩa là Việt Nam đã sạch bóng quân thù. Tuy nhiên, Việt Nam luôn luôn cảnh cáo, đề phòng ngoại bang và Việt gian bản địa, đặc biệt là vỏ bọc tôn giáo bằng mưu toan cố hữu là "thống trị hoàn vũ". Sic! Dân Tộc Việt Nam cương quyết không cho phép điều đó có thể xảy ra hay thể tái diễn.

Trần Quang Diệu
_________________________________
From: Huy Thai
Sent: Wednesday, October 19, 2016 5:29 AM
To: Duc Nguyen; HIEN LEMINH

Subject: Động cơ của chửi bới và nói xấu đất nước // Cưới giả để xuất ngoại

Kính thưa quý vị,
Nhận xét của ông Duc Nguyen thật rõ ràng trong thực tế: “Lúc nào họ cũng mong muốn cho nhân dân và đất nước VN phải tồi tàn, lụn bại, nghèo khổ, thì họ mới vui, mới hả lòng, hả dạ. Rồi thêm một màn chưỉ rủa, tỏ vẻ thương hại. Nghĩa là tốt cũng chửi, xấu cũng chửi. Tốt thì tức tối chửi bới căm hờn. Xấu thì đanh đá chửi bới hả hê”.
Thế thì động cơ nào đã dẫn dắt họ làm nên điều này?
Theo khoa học Tâm lý ngày nay cho biết rằng, đó chính là kết quả do quá trình nhồi sọ mà đương sự không cảnh giác, trái lại đương sự còn tự hào đắc chí! Theo đó:
- Một là họ bị chủ nghĩa chính trị nhồi sọ thứ đường lối tà trị ngu muội.
- Hai là họ bị chủ nghĩa tôn giáo nhồi sọ thứ đạo đức giả đầy gian ác độc địa.
HT
_________________________________
Vào ngày 9:49 Thứ Ba, 18 tháng 10 2016, Duc Nguyen đã viết:

Mấy ông chống cộng thì cứ chửi Đảng CS hay NNCS không ai nói gì cả. Chứ đừng moi móc, chê bai, nói xấu, chửi bới đất nước và nhân dân Việt Nam:
Thí dụ như:
- Thấy một cây cầu xây dựng mới toanh rành rành ra đó cũng chửi !
- Thấy một Xa lộ hoành tráng mới xây tốt đẹp cũng tìm đủ mọi cách bới móc để chửi!
- Thấy một con đê hôi thối mất vệ sinh, được nạo vét sạch sẽ cũng chửi !
- Thấy một chung cư cao tầng tối tân mới xây cũng tìm cách nói xấu, chửi rủa !
- Thấy một ngôi Trường mới xây tốt đẹp cũng tìm cách đưa những hình ảnh trái ngược để bôi bác, chửi rủa!
- Thấy một bệnh viện mới xây tối tân cũng chửi!
- Thấy một Khách Sạn hay Resort mới xây để thu hút khách du lịch cũng tìm cách này hay cách khác để chửi, để bôi bát, nói xấu.
- Thấy Restaurant sang trọng mọc lên khắp nơi trong nước cũng chửi
- Thấy những thành phố mới được xây cất thành lập đẹp đẽ, tối tân thì càng lộng lộn chửi bới một cách tức tối, dữ dội hơn.
- Thấy người dân ăn chơi vui vẻ cũng chửi!
- Thấy cuộc sống người dân giàu có hạnh phúc cũng tìm cách bươi móc tìm những hình ảnh trái ngược để nói cạnh, nói khoé để bôi bác, chửi bới.
- Thấy nước VN được quốc tế xếp hạng cao hay khen ngợi thì nhao nhao lên phản đối và cải cho lấy được là VN phải đứng bét họ mới hãnh diện mừng vui!
- Những tên CCCD là những kẻ giã hình, những tên đạo đức giã. Lúc nào họ cũng mong muốn cho nhân dân và đất nước VN phải tồi tàn, lụn bại, nghèo khổ, thì họ mới vui, mới hả lòng, hả dạ. Rồi thêm một màn chưỉ rủa, tỏ vẻ thương hại. Nghĩa là tốt cũng chửi, xấu cũng chửi.
- Tốt thì chửi trong giận hờn tức tối, giận dữ. Xấu thì chửi trong sung sướng, hả hê, hạnh phúc.
Đó là tâm lý của mấy ông CCCĐ và thù hận ai còn lạ gì mà còn cải chày cải cối.

Đức Nguyễn

Tại sao mấy ông CCCĐ hỏi nhiều câu ngớ ngẩn, có thể nói là quá khù khờ nữa (ngu). Mắc mớ gì đang ở hải ngoại, các nước đã phát triễn lâu đời rồi và đầy đủ tiện nghi phương tiện sống một cách tốt đẹp, để trở về sống trên một đất nước đang bắt đầu phát triển. Lẽ tự nhiên bất cứ nước nào đang phát triễn, thì không thể nào thoát khỏi vệ sinh môi trường, và làm sao đem so sánh với những nước đã phát triễn về mọi mặt được! Những ngừơi có tấm lòng với non sông đất nứơc, đáng lẽ thấy non sông đất nứơc mình bắt đầu chuyễn mình phát triễn thì mình phải mừng vui ca ngợi, khuyến khích chứ tại sao lại nổi sùng, ghen ghét, chửi ruả một cách thậm tệ như vậy mà đành lòng sao?!

ĐN
Sent from my iPhone
_____________________________

---------- Forwarded message ----------
From: Canh Lam
Date: 2016-10-17 1:12 GMT-07:00
Subject: Fwd: Cưới giả để xuất ngoại
Kính chuyển.
CSL
---------- Forwarded message ----------
From: N Nguyen
Date: 2016-10-17 15:55 GMT+11:00
Subject: Fwd: Cưới giả để xuất ngoại

Cưới giả để xuất ngoại

vy-oanh-ket-hon-gia-o-my-he-lo-dieu-bat-ngo-69989d
Cưới giả để xuất ngoại

Đứa bạn vừa chạy xong suất kết hôn giả để đi Mỹ với giá 50.000 đô, hoàn thành giấc mơ trở thành công dân của đất nước cờ hoa mà nó ấp ủ bấy lâu nay.

Nó phân bua với tôi, với ngần ấy tiền, ở Việt Nam tau được gọi là tỷ phú, có thể sống phè phởn khi nhà cửa có sẵn, công việc ổn định nhưng tau vẫn phải đi. Mày biết vì sao không?

Đơn giản là qua Mỹ với giá đó, tau có thể chỉ là một thợ nail bình thường nhưng con cái tau sau này sẽ được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ miễn phí, thứ mà mày phải mất gần 20 nghìn đô mỗi năm nếu như muốn con mày có nó ở Việt Nam.

Tau cũng sẽ chỉ mua một chiếc lexus rx 350 có hơn 70 nghìn đô, thứ mà mày phải mất gần gấp 3 để nó lăn bánh ở Việt Nam trong khi đường sá thì như shit, xăng, dầu, thuế, phí lại ở trên trời.

Ngoài ra tau và gia đình tau sau này sẽ được hưởng một môi trường trong lành, một bãi biển sạch để tắm, một chế độ an sinh hợp lý, một nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng, và quan trọng là tau có thể nói bất cứ gì tau muốn mà không sợ ngồi tù…Những thứ này thì dù mày có là đại gia ở Việt Nam, mày và gia đình cũng không bao giờ được thụ hưởng.

Bỏ ra 50.000 đô, hơn một tỷ ông cụ để làm được điều đó, tính ra tau lãi lớn chứ có lỗ đâu mày.

Cái đất nước này giờ đã tan hoang, biển thì chết, môi trường lại ô nhiễm nghiêm trọng, thuế, phí thì hơn cả thời pháp thuộc, chất lượng cuộc sống thì ngày càng đi xuống…báu gì nữa mà lưu luyến mày ơi.



Nghe nó nói xong tôi chỉ biết lặng im cúi đầu. Mịa cái thằng, nói đúng thế thì lấy éo gì để bắt bẽ nó đây. Trước khi đi nó còn bồi thêm câu, mày ở lại xây dựng xã hội chủ nghĩa cho tốt nhé, tau qua xứ giãy chết cho bọn nó bóc lột đây. Kiếm ra ai đểu hơn thằng này cũng khó, hehe.

Thôi mày đi vui vẻ, tau cũng đang gắng để được như mày đây!

Nhân Thế Hoàng
http://cafekubua.com/2016/10/1 1/cuoi-gia-de-xuat-ngoai/