icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1801 >

Ông Diệm đã chết, hãy để cho ông yên nghỉ - Không ai gọi Việt gian bằng ÔNG cả

From: "wissai wissai@yahoo.com [DiendanDanToc]"
Sent: Thursday, 6 October 2016, 10:41
Subject: Re: [DiendanDanToc] PHẠM TRUNG KIÊN: TIẾC THƯƠNG TT NGÔ ĐÌNH DIỆM___Toàn Bộ Tham Mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.

Kính thưa quý vị đồng hương:

Tôi xin đồng ý 100% với những nhận định và lời lẽ hùng hồn của Ông An-Nam dưới đây. Tôi rất tâm đắc với những lời sau:

"Ta thà làm quỷ nước Nam chớ không làm vương...cho ngoại bang (Việt gian theo Pháp, Mỹ, Vatican).

- Đời loạn thế, con người không còn biết nhục khi làm Việt gian. Một Việt gian dù có "đóng tuồng anh minh" giỏi đến đâu đi nữa thì vẫn là một Việt gian! Cọp chết để da, người ta chết để tiếng!

- Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông Diệm đã chết, hãy để cho ông yên nghỉ. Không ai gọi Việt gian bằng ÔNG cả. Xin cho ông một biệt lệ như tinh thần hiếu hoà, vị tha...của dân tộc Việt."


Con người thật sự khác với gia súc. Đối với gia súc như heo gà, luôn cả chiên và chó nữa, nếu chúng ta cho chúng nó ăn uống đàng hoàng, đối xử tử tế với chúng nó, chúng nó sẽ lầm tưởng là chúng ta thương chúng nó và sẽ không bao giờ làm thịt chúng nó khi cơ hội đến. Bọn Việt Gian y chang như gia súc. Bị ngoại bang lợi dụng làm nô lệ và chiên tế thần, nhưng vì tí cơm thừa, một chút danh hão huyền, nên đần độn trung thành với chủ ngoại bang và quay lưng lại đồng bào và quê hương.

Bọn ngoại bang thường mang 3 cái mồi ra dụ Việt Gian:

1. Miếng ăn và danh hão huyền.
2. Tôn Giáo.
3. Ngôn Ngữ và Văn Hoá.

Ngô Đình Diệm là con và cháu nội của Việt Gian phản quốc. Period. End of Discussion.

Có thể ông ta cũng là Việt Gian luôn, thể hiện qua sự sùng đạo cuồng tín. Thông thường thì cha nào, con nấy. Binh vực Việt Gian, thì không khác chi là Việt Gian. Cũng như binh vực Việt Cộng, thì không khác chi là Việt Cộng. Sự Thật thông thường rất đơn giản, một khi ta hiểu rõ vấn đề. Rất khó cãi lại Sự Thật. Càng cãi lại, càng lòi cái Nguỵ Biện và Hèn Hạ ra.

Sinh ra Người, phải biết sống như Người, không như gia súc, không như Việt Gian. Làm Người nghĩa là biết trọng Sự Thật, không đần độn bị ngoại bang nhồi sọ, không mê tín thờ phượng ngoại bang thay vì tổ tiên cha mẹ ruột thịt của mình. Làm Người là phải biết thương đồng bào, người đồng hương, người cùng một Tiếng Nói, Lịch Sử, và Văn Hoá.

Việt Nam Muôn Năm!

Ainsi Parlait/Thus Spoke/Así Dijo Wissai
canngon.blogspot.com

On Oct 5, 2016, at 3:22 PM, LaVérité laverite.2015@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:
----- Forwarded Message -----
From: AN-NAM
Sent: Wednesday, 5 October 2016, 18:28
Subject: PHẠM TRUNG KIÊN: MẠT PHÁP//TIẾC THƯƠNG TT NGÔ ĐÌNH DIỆM___Toàn Bộ Tham Mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.

Bài viết của Phạm Trung Kiên (PTK) ở dưới nói về cá nhân ông Ngô Đình Diệm (NĐD). Tôi xin được viết ít hàng cũng trong phạm vi cá nhân ông NĐD, không lẫn lộn sang đề tài khác. Viết là cho công luận, gồm cả người già, người trẻ và tôi tin rằng, mọi người đều đã biết; tôi chỉ ngắn gọn, ai chưa biết rõ thì cứ vào lục tìm trong các websites và tôi cũng không làm chuyện lấy thúng úp voi để hướng dẫn thế hệ sau đi hoặc tiếp nối vào con đường sai trái, nhục nhằn.

- Chung quanh cái năm 1945 đó là thời Pháp thuộc (đất nước mình đã bị xoá tên trên bản đồ thế giới vì đang nằm trong tay giặc Pháp và dĩ nhiên, "mẫu quốc" là Pháp). Vua Bảo Đại thoái ngôi - trao ấn kiếm của triều đình - cho Việt Minh. Chấm dứt thời nhà Nguyễn. Ông Bảo Đại trở về làm thường dân của nươc Việt.

Việt Minh nắm chánh quyền và ngày 2 Tháng 9 năm 1945 họ thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau). Việt Minh phát động toàn dân chống Pháp vẫn đang thời thuộc Pháp) và 9 năm sau, họ thắng giặc Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 (và cũng dĩ nhiên, lúc đó, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà là từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau). Nhưng, lại một chữ nhưng:

- Ngoại bang (!) dựng "thường dân Bảo Đại" lên làm Quốc Trưởng (tương đương Tổng Thống) và theo đúng "chương trình",
ngoại bang lần lượt đưa ông Ngô Đình Diệm về làm "Thủ Tướng" cho "Quốc Trưởng Bảo Đại",
"Thủ Tướng" NĐD "truất phế Bảo Đại" và lên làm Tổng Thống,
năm 1956, NĐD từ chối tổ chức tổng tuyển cử cả nước như quy định của Hiệp Định Genève và
theo đúng "chương trình" của ngoại bang, NĐD "lập" ra nước Việt Nam Cộng Hoà (I) từ vĩ tuyến 17 đến Mũi Cà Mau (chia đôi đất nước và mình có 2 nước VN?!) dẫn đến cuộc chiến 20 năm (Vietnam War) làm điêu tàn đất nước vốn đã mấy trăm năm tang thương, kiệt quệ trong cuộc chiến chống giặc Pháp và vừa đuổi được giặc! Dân VN không ai bầu cho ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống cả và hoàn toàn không có cuộc bầu cử nào cả, ông ta là người của Mỹ đưa về!


* Danh có chánh thì ngôn mới thuận! Những dòng chữ đỏ ở trên lại là 1 sự thật không đảo ngược được; nếu những dòng chữ đỏ ở trên được đảo ngược lại thì ông Ngô Đình Diệm có thể là một CHÍ SĨ, đại loại giả sử là: Đa số dân VN (không cần toàn dân) yêu cầu ông Bảo Đại (BĐ) trở về và ông (BĐ) trở về theo ý nguyện của đa số dân VN rồi bổ nhiệm ông NĐD làm Thủ Tướng, rồi vì tình hình đất nước mà ông Diệm phải truất phế ông Bảo Đại, rồi tổ chức bầu cử mà đa số dân VN bầu ông Diệm làm Tổng Thống. Đó mới là danh chánh ngôn thuận và ông Diệm vẫn có thể là một chí sĩ dù cha của ông (Ngô Đình Khả) và ông nội của ông từng là Việt gian theo giặc Pháp gây biết bao tang thương cho dân Việt!

* Đây là một nỗi ô nhục cho VN mình, một đất nước nhược tiểu phải chịu sự sắp đặt tuỳ tiện của nước mạnh. Xin đừng nhắc đến ông Diệm là một Tổng Thống của đất nước tôi. Từ tiểu học, những bài công dân, giáo dục...đã dạy rằng: Sĩ khả sát, bất khả nhục. Ta thà làm quỷ nước Nam chớ không làm Vương đất Bắc (Việt gian theo Tàu) nghĩa là: Ta thà làm quỷ nước Nam chớ không làm vương...cho ngoại bang (Việt gian theo Pháp, Mỹ, Vatican).

- Đời loạn thế, con người không còn biết nhục khi làm Việt gian. Một Việt gian dù có "đóng tuồng anh minh" giỏi đến đâu đi nữa thì vẫn là một Việt gian! Cọp chết để da, người ta chết để tiếng!

- Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông Diệm đã chết, hãy để cho ông yên nghỉ. Không ai gọi Việt gian bằng ÔNG cả. Xin cho ông một biệt lệ như tinh thần hiếu hoà, vị tha...của dân tộc Việt.

An-Nam
____________________________
From: "ptrungkien71@yahoo.com
Subject: MẠT PHÁP//TIẾC THƯƠNG TT NGÔ ĐÌNH DIỆM___Toàn Bộ Tham Mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.

Kính chào quý Đồng hương

Cứ mỗi lần nhắc đến tên cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là bọn tay sai csvn và đám DLV lại nhao nhao lên như bị ong chích sưng mặt... thấy mà tội nghiệp!

Mới đây, không biết (những) ai đó đã "nghĩ gì" khi đặt cái tiêu đề "Đền Thánh Sử NGÔ ĐÌNH DIỆM"???

Thiển nghĩ, đặt như thế là các vị đã "tự ý phong thánh" cho cụ Ngô! Vì rằng, trong lúc còn sống, cụ Diệm sống rất khiêm tốn với những câu nói để đời như sau;

“Tôi không phải là thần thánh,tôi chỉ là một người bình thường, tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.”...và ...."Tình thế biến chuyển, vận nước đổi thay ra sao, sử sách sau này sẽ ghi rõ… Riêng về phần tôi, nếu tôi tiến, các ông hãy theo tôi, nếu tôi lùi các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết các ông hãy theo gương tôi!”

https://de-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=2p87kpoce0u2m#312125372

=> Vì vậy, đề nghị các Vị hãy suy nghĩ lại, và đặt sao cho tương xứng, ví dụ; Tượng Đài Chí Sĩ Ngô Đình Diệm, người Anh hùng Vị Quốc Vong Thân" (là đủ)

Mặc kệ những “tiếng bấc, tiếng chì ” của những thành phần bất đồng tư tưởng hay bất đồng chính kiến! Bỏ qua những luận điệu tuyên truyền vô lối, các phản biện cưỡng từ đoạt lý, nhiều khi trở thành ngang ngược đến độ hỗn xược, vô giáo dục của một thiểu số thiếu văn hóa và kém kiến thức (lời Sáu Gió), chỉ đạo bởi bàn tay bí mật...nào đó (?) để bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ cụ Diệm (như Sáu Gió qua những bài viết dưới đây)

Thưa Quý vị;

Cá nhân TK không biết nhiều về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.[...]

SH: "Không biết nhiều về Ngô Đình Diệm" và cũng không chịu nghiên cứu những tài liệu giá trị, những điều ông tuyên bố chỉ là cảm tính, hoặc sáo rỗng, vô giá trị.