icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1739 >

300 năm trước khi mấy ông cố đạo chưa tới VN, tổ tiên ta không tin đức chúa trời

From: Quyen Le
Sent: Saturday, September 17, 2016 7:54 AM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Re: [DiendanDanToc] Re: CHỈ CÓ KẺ NGU MÓI KHÔNG TIN CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI

Tôi tin đức chúa trời là vì nhờ có ông lúc cỏn đi học tôi được nghỉ 1 tuần vào dịp người ta gọi là Noel.

300 năm trước khi mấy ông cố đạo chưa tới VN, tổ tiên ta không tin đức chúa trời cho nên họ chết hết rồi. Nếu họ tin đức chúa trời thì bây giờ họ vẫn còn sống...?

_________________________
2016-09-13 12:05 GMT-07:00 Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [ChinhNghiaViet] :

Bạn là người thông thái nhứt cõi đời. Có lẽ nhở tin chúa mới được như vậy.

Chúc mừng,
hta.
________________________
2016-09-13 20:49 GMT+02:00 Pham Trung Kien :
Kính chào quý Đồng hương
Chào bạn Hoàng Thục An

"Tôi tin có đức chúa trời như mấy đứa nhỏ tin có ông già noel" cũng là quý hoá rồi, vì khi tin như thế, mấy đứa nhỏ đã cố gắng sống ngoan hiền, cố gắng học hành, giữ lễ độ... để mong được ông già Noel cho quà vào ngày lễ giáng sinh...hì hì hì...

Với TK thì ai tin hay không là quyền của mỗi người, chúng ta chỉ nên chia sẻ, thảo luận để hiểu nhau hơn. Không nên vì thế mà sỉ vả, phỉ báng hay nhục mạ lẫn nhau...đó là điều rất đáng buồn!
-----------------------