icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1695 >

Họ viết rất nhiều sách mà không chịu đọc sách của người ta - Thiếu tá Quân Y Sĩ Lê Cao Đài

Subject: Re:_[DiendanDanToc]_ _Ủy_Ban_Công_Lý_và_Hòa_Bình_-_Sao_không_x ử_giáo_gian_phạm_tội?
From: Phuong Hoang
Date: Sat, August 20, 2016 7:07 am

Anh nói rất đúng .
Chúng ta đã biết chuyện mất miền Nam là do ai làm ra rồi.
Đó là nhóm Công Giáo VN chớ ai nào xa lạ gì .
Họ - Công Giáo – nắm quyền miền Nam VN suốt 2 đời VNCH I và VNCH II .
Rồi khi mất nước , họ đều chỉ tay vào người Mỹ .

Họ đỗ lỗi cho người Mỹ làm miền Nam mất nước.
Trong khi đó Hoaky đã đem thanh niên Mỹ sang Miền Nam mà chiến đấu giúp miền Nam. Hoaky đã hy sinh gần 60 nghìn tử sĩ, chết trận tại Miền Nam.
Đồng thời hàng chục nghìn lính Hoaky bị thương tật vì chiến trận Miền Nam.

Họ viết rất nhiều sách , ca ngợi Tổng thống anh minh của họ là Ngô Đình Diệm. Họ nguyền rủa Hoaky nhúng tay giết chết Tổng thống anh minh của họ.
Họ viết rất nhiều sách , đọc thấy mà ơn luôn. Hàng vạn quyển , hàng triệu quyển. Toàn ca ngợi đám Ca Tô nắm quyền miền Nam . Toàn là sự chửi bới Hoaky.

Họ viết rất nhiều sách mà không chịu đọc sách của người ta viết. Nhất là sách của kẻ thù của họ. Kẻ thù đó là Cộng sản VN. Họ không đọc sách nầy.
Nhóm Ca Tô – nên tìm đọc sách của họ viết . Nhất là sách Hồi Ký của một sĩ quan cao cấp Hà Nội.

Đó là Thiếu tá Quân Y Sĩ Lê Cao Đài (hiện ông về hưu còn sống tại Hà Nội). Ông được lệnh Hà Nội xuống Tây Nguyên (Tam Biên : Việt – Miên – Lào ) mà tổ chức một quân y viện cấp số trên dưới trăm người .
Hồi ký mang tên : “Tây Nguyên Ngày Ấy “, tác giả Lê Cao Đài.
Tái bản đến 4 lần... vào năm 2010 hiện nay.

Thư Viện Hoaky ở Orange County – Public Library có quyển nầy cho dân chúng mượn về nhà xem. Anh vào thư viện Public Library of Orange County mà mượn về nhà xem.

Dĩ nhiên sư cực khổ là chuyện thường. Bị bom B52 , bị Biệt kích VNCH đánh , bị lạc đường..vv

Tôi là cụu Trung Úy Quân Y, Trưởng phòng Nhận Bệnh QYV Pleiku đọc xong quyển nầy thấy tự mình xấu hổ với sự hy sinh, gian khổ của họ.

Phòng mổ của vị quân y sĩ Lê cao Đài nầy phải đào sâu dưới lòng đất (khoảng 2 căn nhà sâu xuống , vì phải tránh bom nổ gần đó làm sập hầm).
Nhóm mổ của ông ta thiếu điện đuốc , và họ nhờ một nữ y tá đạp xe đạp để chạy ra đèn pin gắn trước mũi xe đạp .

Để có ánh sáng mà mổ mà giải phẩu thương binh của họ. Nhiều ca mổ kéo dài cả tiếng và nhiều ca cần mổ kéo dài suốt đêm. Cô y tá đạp xe đạp suốt cả chục tiếng trong ngày, nên đôi khi đèn yếu xìu., không thấy đường giãi phẩu bệnh nhân.
Rồi nhiều bệnh nhân mất máu, cần máu phải tiếp vào… đâu có sẳn máu trong tủ lạnh như Quân Y Viện Pleiku…thì bác sĩ giải phẩu Lê cao Đài ấy , ông ta vừa giãi phẩu xong thì chính ông ta phải lên giường nằm hiến máu của ông ta cho thương binh mà ông vừa mổ xong.

Trong khi đó Quân Y Viện Pleiku của chúng tôi cũng cần máu… chỉ có mình tôi hiến máu và nhóm tân binh y tá tập sự mà thôi. Không tin ông email hỏi y sĩ trung úy Nguyễn Tiến Cảnh coi có đúng hay không ? eMail của ông ta là : “ fxawy@aol.com và fxavvy@bellsouth.net và fxavvy@aol.com". Ông ta có nhà ở ven biển mang tên “Doctors Lake" gì gì đó .

Tất cà thanh niên nam nữ đều bị Hà Nội động viên vào miền Nam đánh giặc.
Trong quyển nầy tôi mới biết là đàn bà , con gái được gọi là Hộ Lý. Lúc đó miền Nam nghĩ tục tiểu là làm đĩ cho lính Cộng sản…. Không phải vậy… họ nấu nướng , họ làm những việc mà đàn ông đang cầm súng đánh giặc…

Có vài vụ làm tình với nhau… khi bị lộ chuyện thì bị kỳ luật lập tức.
Kỳ luật của họ gồm có sự tự nguyện và hy sinh và đúng đắn.
Nghĩa là không có vụ [...] gì trong danh từ nữ hộ lý cả.
Tất cà đều tham gia chiến trường. Họ- CSVN- cương quyết đánh miền Nam VN 100 %.

Trong khi đó tụi Ca Tô có cơ quan Ca Tô rất mạnh tại Paris Pháp. Đó là cơ quan Ca Tô gọi là : “Thanh Niên Trí Thức Công Giáo" tại Paris. Nhằm giúp những thanh niên tuổi quân dịch , trốn lính dưới dạng đạo Ca Tô , được chính phủ Ca Tô VNCH I và VNCH II cho phép xuất ngoại ào ạt du học. Khi sang Pháp thì được đám nầy tận tình giúp đở , chỉ đường đi nước bước cho sự học hành của họ được tốt đẹp….để về Miền Nam làm lớn nữa.

Nghĩa là họ hưởng mọi sự tốt lành mà đạo của họ ban cho họ. Như vậy đánh giặc làm sao lại với Hà Nội quyết tâm đánh 100 %.

Ca Tô có máu phản trong người Như TT Diệm phản chủ 3 lần.
Ngay cả tên lừng danh trong cộng đồng Việt kiều tại Little Saigon / Cali …đó là tên HVL. Tên nầy là dòng Ca Tô gộc, đi tu bị trục xuất khỏi dòng vì hạnh kiểm xấu…học hành như cục cức…được Ngô Đình Nhu xem là tay chân thủ túc (chuyện dài nếu muốn tôi sẽ kể sau nầy).

Làm lớn nhất đảng Cần Lao sau Ngô Đình Nhu. Nắm trong tay tiền tệ miền Nam là Viện Hối Đoái …nghĩa là đỗi tiền ngoại quốc sang tiền VN Diệm…
Một tên chà và chuyên đổi tiền đô la Mỹ rất giàu trong phố Saigon… còn tên nầy đổi tiền cho cả chục triệu dân VN.

Giàu có kinh thiên động địa., tên nầy có cả 2 căn biệt thự tại Paris , đến nỗi Thủ tướng Pháp thời ấy ăn tân gia tên nầy cũng lé mắt luôn.
Hắn là dân nghèo Trà Vinh. Khi giàu có giúp ích gì một xu teng cho dân nghèo Trà Vinh của hắn đâu ?

Tại sao tôi lại nói Ca Tô là dân phản phúc gần 99 % ?
Vì tên HVL thường xuyên khi họp báo dưới danh nghĩa VNCH I hay Tưởng nhớ TT Ngô Đình Diệm….thì hắn thường nói câu : “Thương Ông Anh, tệ Ông Em". Nghĩa là thương Ngô Đình Diệm , còn Ngô Đình Nhu đáng ghét. Vì Ngô Đình Nhu xúi Diệm sa thải HVL khỏi chức vụ béo bở nhất nước. Cho nên hắn oán.

Tại sao tôi lại nói Ca Tô là dân phản phúc gần 99 % .
- Vì nếu không có Ông Em thì tên nầy sẽ là thợ hớt tóc Đà Lạt vĩnh viển.
Chính Ngô Đinh Nhu cất nhắc tên nầy từ thợ hớt tóc đến đỉnh cao quyền lực là Đệ Nhị Đàng Cần Lao.

Tôi nhiều lần định đưa tên nầy ra Tòa Hình Sự California rồi, nhưng không nỡ. Vì luật pháp Hoaky nói rằng: “nếu anh là công dân tốt,. thì những chuyện gì phạm pháp mà anh biết được … anh phải cho chính quyền biết, bằng không anh là tòng phạm."
Tên HVL khi sang Hoaky là hắn nhào vào lãnh Welfare của dân nghèo Cali. Hiên nay hắn ở Housing gần chợ ABC Supermarket (đường Magnolia + Brookhurst) Wetsminster / Cali.

Nghĩa là chính phủ trợ cấp tiền thuê nhà cho hắn trong diện người nghèo rớt mồng tơi tại Hoaky.

Anh hỏi hắn bán sách bao nhiêu lần rồi ? Nhiều quyển sách hắn bán có lúc được tái bản đến 3 -4 lần. Vậy tiền lời bán sách ấy , hắn có báo cáo cho sở Welfare Orange County hay không ?
Vì luật hưởng trợ cấp tiền chính phủ dành cho dân nghèo rớt mồng tơi , phải báo cáo lập tức cho Sở Social Security Department lập tức khi có lợi tức thu được. Nếu dấu diếm thì phạm luật Welfare rồi. Nếu cố tình phạm luật Welfare thì bị tù và đền tiền cho chính phủ nữa.

Cho nên Miền Nam mất cũng do tụi nầy hết 80 % , còn 20 % thì do Hoaky..
Hoaky chấm dứt viện trợ , phủi tay vì biết tiền dân chúng Hoaky đỗ vào túi tụi chính quyền Ca Tô hết 90 % rồi.

Nên nhớ VNCH I là Diệm Công Giáo , VNCH II là Thiệu Công Giáo.
Khi làm mất nước bởi ngu dốt và tham nhũng thì đều chỉ tay là “Tội mất nước chính là Hoaky"
Mẹ ... nắm quyền cho tới chạy giặc sút quần ngày 30/ 4/ 1975 mà cũng nói là do Mỹ làm mất nước.

Á quên nữa….khi gần mất nước , trước ngày ấy khoàng 3 tuần …thì toàn dân Ca Tô cao cấp trong chính phủ và trong quân đội VNCH II đều chạy trước hết.
Làm Tôn Ông Gò Vấp suýt bị xe tăng cán Dinh Độc Lập cán chết cha Tôn Ông Gò Vấp rồi.

Tôn Ông Gò Vấp thích nói thật
Tôn Ông Gò Vấp thích nghe lời nói thật.
_____________________
On Saturday, August 20, 2016 7:05 AM, "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]" wrote:

Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình - Sao không xử giáo gian phạm tội?
Subject: ***_Ủy_Ban_Công_ Lý_và_Hòa_Bình_-_ sao_không_xử_giáo
_gian_phạm_tội_?!
From: Dân Việt
Date: Fri, August 19, 2016 3:18 pm

trò này xem cũng hay đấy !
... coi như đĩ già dạy giữ màng trinh !!!

Cái Ủy Ban lấc cấc, láo xược này chưa từng tự mình đem lại công lý và hòa bình cho bất cứ ai - dù là nạn nhân bị cưỡng dâm của Giáo Hội !

Việt Dân
__________________________
Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình - Giáo Hội Hay Tòa Án?

Nguyễn Trọng Nghĩa

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgTnghia_ConglyHB.php