icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=157 >

Vụ Cướp Hồn Cướp Xác - Minh Thị Từ Chối - Dán Đầu Giường Bẹnh Nhân

From: Lam Phu
To: "toasoan@roadrunner.com", ...
Sent: Sunday, October 14, 2012 4:39 PM
Subject:
V/v Nguyen Chi Thien bi cuop xac - quyen can bản cần biết


Cùng các bạn,

Về vụ Nguyễn Chí Thiện bị cướp xác.

Ở Mỹ có luật pháp bảo vệ nhưng ít ai chịu xài, hoặc không để ý, nên đã xảy ra nhiều trường hợp như:

- Ca sĩ Duy Khánh,
- nhà thơ Nguyên Sa Trần Bích Lan,
- nhà văn Trần Đông Phong,
- Sư cô trụ trì" chùa Quan Âm,
- Nguyễn Chí Thiện,
- v.v... (nhiều trường hợp khác).
- và chính bản thân gia đình tôi. Bà mẹ tôi suýt chút nữa là họ ghi tên vào làm con chiên tân tòng trong lúc bà nằm nhà thương. Chính tôi đến kịp lúc, cự nự mới xong. Sau đó, tôi dán hẳn một tấm giấy đầu giường:

"No missionary here. Do not discuss or disturb this patient with your religious practices."

Các bạn có quyền khiếu nại với y tá về việc có người vào nói chuyện tôn giáo cho bệnh nhân, giảng đạo hay làm phép rửa tội, xức dầu này nọ.

Khi được nhận vào trong nursing home, ta ký vào những giấy tờ hợp đồng, trong đó ta có quyền từ chối các dịch vụ tôn giáo. Do đó, trong lúc còn tỉnh táo, ta có thể viết rõ trên tờ giấy và để đầu giường về sự chọn lựa của mình, đại khái như tôi đã nói trên để khi lúc bất tỉnh, hoặc mê sảng hay hấp hối,... không bị những con quạ đến cướp hồn, cướp xác.

Chúc các bạn tinh tấn và đề cao cảnh giác

L. Ph