icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1473 >

Giáo Dục Nhân Cách Sống hay Đức Tin, Cái Nào Cần Hơn?

Trần Khai Sáng post trên facebook.com/thichhoanguc:

Giáo Dục Nhân Cách Sống Và Giáo Dục Đức Tin, Cái Nào Cần Hơn?

Tôi chứng kiến rất nhiều gia đình theo đạo Chúa. Nhận thấy rằng, họ chỉ chú trọng giáo dục cho con cái về đức tin mà không chú trọng giáo dục về nhân cách sống.
Cụ thể:
1/ Về đức tin (không thấy mà tin mới phúc): Giáo hội Kitô bắt buộc cha mẹ phải rửa tội cho con khi mới đầy tháng; Nhồi sọ con cái phải yêu thương, thờ kính và mang ơn những kẻ xa lạ như Chúa Giêsu và bà Maria người Do Thái. Bắt buộc con cái phải học giáo lý vô cùng nhãm nhí của Đạo chúa (có nội dung chủ yếu chỉ là phải yêu thương, mang ơn và thờ kính 2 mẹ con Chúa Giêsu) và buộc chúng phải đi lễ nhà thờ vào mỗi ngày Chủ nhật…
2/ Về nhân cách sống: Do vì chỉ chú trọng đến việc giáo dục đức tin phải yêu thương và thờ kính 2 mẹ con Chúa Giêsu nên chúng thường bất kính với cha mẹ đẻ (người có công sinh thành, yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng). Đi ra khỏi nhà không biết thưa, về nhà không biết trình; Không biết yêu thương chia sẻ với người thân, như phụ giúp làm việc nhà (dù là việc nhỏ như quét cái nhà). Mỗi lần Cha mẹ làm trái ý chúng là chúng sẵn sàng la lối quát tháo vào mặt liền…

Nói chung là chúng bất hiếu, tức là thiếu nhân cách.

NHƯ VẬY, GIÁO DỤC NHÂN CÁCH SỐNG VÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN, CÁI NÀO CẦN THỰC HIỆN, CÁI NÀO CẦN VỨT BỎ ?