icon

Chia buồn

From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Thursday, July 05, 2012 10:47 PM
Subject: "Chia Buồn"

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác không còn nữa.

Quê hương ông ở miền duyên hải Trung Nguyên Trung Phần, thuộc tỉnh Bình Định, mà trong tập 1 tác phẩm trường thiên tiểu thuyết "Sông Côn Mùa Lũ" (1) qua "Lời giới thiệu" người ta đã ghi:

"Sông Côn là con sông chảy qua vùng đất Tây Sơn quê hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Anh Nguyễn Mộng Giác là người cùng quê với người anh hùng - nhân vật tiểu thuyết đó của anh." - (trang 5).


---------

1) In lần thứ II, do nhà xuất bản Văn Học năm 2003. Ở tập I, lưu ý: "Mọi trích dẫn, chuyển thể, in lại cuốn tiểu thuyết này đều phải được sự đồng ý của Trung tâm nghiên cứu Quốc Học, cơ quan được tác giả ủy nhiệm quyền tác giả."

________________________

Nguồn Chuyển luân online:

Chia Buồn

Vừa được hung tin bạn Nguyễn Mộng Giác thuận thế vô thường, chuyển nghiệp lúc 10.15 (Mỹ) 12 giờ trưa (Việt Nam) vào ngày 3 tháng Bảy năm 2012.
Là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết trường thiên Mùa Biển Động và Sông Côn Mùa Lũ, Nguyễn Mộng Giác đã làm chủ bút của Tạp Chí Văn Học trong nhiều năm.
Xin chia buồn cùng tang quyến và chúc Anh Giác sớm trở lại cõi ta bà là tiếp tục làm nhà văn, sáng tác thêm nhiều tác phẩm trường thiên xuất sắc khác cho nền văn chương Việt Nam mai hậu.

Bạn Văn từ thời Ý Thức và Văn Mới

Quán Như Phạm Văn Minh