icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1222 >

Nước Mỹ vĩ đại vào thời nào? Đừng quên rằng thập kỷ 1950 cũng là thời hoàng kim của xã hội c

Subject: ***_nước_Mỹ_v ĩ_đại_vào_thờ i_nào_?_và_đâu_là_sự_thật_?
From: Mike Wilson
Date: Wed, November 18, 2015 9:33 am

Người Mỹ ngày nay thường than phiền rằng nước Mỹ cần lấy lại thời "vĩ đại" của nó. Vậy thời "vĩ đại" ấy là thời nào ?

Từ bỏ chế độ nô lệ là một hành động nhân văn tiến bộ, tự nó không phải là vĩ đại
vì nhiều quốc gia cũng đã làm chuyện đó.

Nếu ta kể sau thời điểm giải phóng nô lệ của Mỹ thì thời kỳ "vĩ đại" của nó phải là thập kỷ 1950:

Lúc ấy Mỹ trở thành siêu cường đệ nhất thế gian
- không phải vì đánh tay đôi với Đức mà thắng năm 1945 -
mà vì đứng về bên thắng cuộc Anh, Pháp, Liên xô
và có địa lợi không bị tàn phá tại bản địa !!!

Nước Nhật thua Mỹ năm 1945 vì không đủ sức bền về nguyên liệu và sản xuất,
lại bị Mỹ và Nga tạo thế gọng kềm tại hai đầu và phải chịu hai quả bom hạt nhân của Mỹ !

Mỹ phải vực dậy châu Âu và Nhật để họ giúp Mỹ đối đầu với làn sóng đỏ sau Thế Chiến II . Giúp họ, tức là Mỹ tự giúp mình vậy !

Trong thập kỷ 1950
nước Mỹ dẫn đầu thế giới về sản xuất, đồng đô la ngự trị tuyệt đối,
gia đình Mỹ chỉ cần một người đi làm mà nuôi được cả vợ con, mua nhà, mua xe ô-tô, và dành dụm tiền.

Nhưng đảng Cộng Hòa ngày nay đã cố tình quên rằng
thập kỷ 1950 cũng là thời hoàng kim của xã hội chủ nghĩa Mỹ,
khi ấy các công đoàn bành trướng lớn mạnh nhất,
các Tổng Quản Lý công ty (CEOs) chỉ thu nhập 20 lần
hơn lương một công nhân trung bình, chứ không phải gấp ngàn lần hơn như bây giờ,
và mức thuế thu nhập cá nhân là trên 90% (đối với mức thu nhập trên 200 ngàn USD);
còn các doanh nghiệp lớn thì đóng 50% thuế quốc gia chứ không phải chỉ là 10% (sau khi luồn lách) như bây giờ; thời ấy chính phủ Mỹ cho tiền giáo dục, giúp dân mua nhà, dùng tiền thuế để kiến thiết toàn bộ hệ thống hạ tầng cầu đường;
và các tỉ phú đô la đã không làm chủ hệ thống bầu cử như bây giờ.

Mặt khác, học sinh Mỹ ở trường
đã phải tập trốn dưới gầm bàn để phòng bị tấn công hạt nhân.
Chiến tranh Hàn Triều làm chết 40 ngàn lính Mỹ, làm thương tật 100 ngàn;
hội kín Ku Klux Klan diễu hành khủng bố dân da đen;
dân Do Thái bị kỳ thị; người da đen bị tách biệt tại nơi công cộng;
đàn bà bị chết oan trong các chỗ phá thai bất hợp pháp;
người đồng tính bị bỏ tù, bị đánh đập và bị ám sát !

Còn người hùng Thế Chiến và Tổng Thống Dwight Eisenhower
lại cảnh báo quốc dân về nạn phức hợp giữa quân lực và doanh nghiệp
(để gây ra chiến tranh khắp nơi và tham nhũng tiền sản xuất vũ khí).

Thế thì, hời "vĩ đại" của Mỹ là ... thời nào ?! cái gì làm cho nó vĩ đại - biệt lệ trên các quốc gia khác ?

Cái gì làm cho nó không vĩ đại - không khác gì các xã hội khác của loài người ?

Phải chăng thời hoàng kim của xã hội chủ nghĩa trên đất Mỹ
đã làm cho nó ít bất công nhất, và nền kinh tế của nó vận hành hiệu quả nhất ?

nth-fl
_________________________
Letters@PalmBeachPost.com
Wednesday Nov. 18, 2015

Which "great era" does (Donald) Trump want?
http://www.palmbeachpost.com/...

>... neither Reagan nor Trump told us exactly which "great" era
America should return to. Assuming it is period after slavery ended
one era is a conservative favorite as the time when America was at its greatest : the 1950s.

> America was the world's only superpower and the leader in manufacturing; the dollar was supreme; a one-wage earner family enjoyed job security
as well as living wage that allowed home-ownership, a car and savings;
and conservatives liked that the system kept women at home.

> what conservatives don't remember is
that the 1950s were also the high point of American socialism :
when America has its highest union membership;
CEOs' salaries were only 20 times higher than their companies' average worker's, instead of 1,000 (times); the top individual tax rate was (over) 90 percent; corporations paid 50 percent of the nation's tax bill instead of (the actual) 10 percent; government paid for education and homebuying assistance; government infrastructure construction was at a high point;
and billionaires did not own America's election system.

> but school children were hiding under their desks in fear of nuclear attack. The Korean War was killing 40,000 Americans and wounding 100,000 more. The Ku Klux Klan was marching. Jews were discriminated against. Black Americans were segregated. Women were dying in illegal abortion mills. Gay people were being jailed, beaten and murdered.

> and a Republican war hero and president, Dwight Eisenhower,
was rightly warning the nation to beware of the military-industrial complex.

> Trump should tell us to what "great" era he intends to return America.

Rich Paolino, Hutchinson Island, Florida, USA