icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1074 >

Lịch sử đồng ý, "Chúa" cũng đồng ý - phải đâm, chém hàng chục nhát dao để các vong hồn chết oa

From: Tran Quang Dieu
Sent: Wednesday, September 9, 2015 12:58 AM
Subject: Fwd: TOÀN DÂN VIỆT NAM NHỚ ƠN NGÔ TỔNG THỐNG [2 Attachments]

"Nhóm đảo Chánh lật đổ chế độ độc tài Gia Đình Trị họ Ngô biết rất rõ sự nguy hiểm nếu để Ngô Đình Diệm còn sống.." (Gò Vấp 69 ...) ?

- Đó cũng là cái hại do chính ông Nhu đã tuyên bố tại Bộ Tổng Tham Mưu rằng "sẽ treo cổ nó trên đường Công Lý", nếu có những Tướng Lãnh nào dám làm chuyện đảo chánh quân sự (?).

- "Theo dự tính, ông Kỳ tập hợp quân nhân Không quân lại học tập để chờ đến 1 giờ (ngày 31.10.1963 - tqd), khi nghe xe tăng vào căn cứ Không Quân thì ông sẽ đứng dậy tuyên bố "Đảo chánh bắt đầu." Một giờ kém 5 phút, ông Kỳ lắng tai nghe vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Một giờ, ông sắp sửa bước lên bàn chủ tọa. Năm phút sau, nghe tiếng động cơ hình như tiếng chiến xa vô, ông Kỳ xô ghế đứng dậy, chưa kịp tuyên bố thì một Trung úy vô cho biết đó là tiếng của một trực thăng Mỹ đang đáp! Đợi đến 1giờ 30 không nghe thấy gì, ông Kỳ giải tán lớp học trở về gặp ông Minh, trách tại sao đình lại (sang ngày 1.11 - tqd) mà không cho biết, suýt một chút là chết hết cả đám (hi hi hi.. - tqd) Ông Minh chỉ biết xin lỗi vì quên thông báo" (Trần Văn Đôn, Việt Nam Nhân Chứng, Xuân Thu, USA, 1989, trang 187).

Trần Quang Diệu
________________________________________
Date: Wed, 9 Sep 2015 06:58:18 +0000
From: govap69@yahoo.com
Subject: Re: [diendanchinhtri] Fwd: TOÀN DÂN VIỆT NAM NHỚ ƠN NGÔ TỔNG THỐNG [2 Attachments]

(SH – bài hát kèm theo khi chào cờ thời Ngô gia trị)
Ai bao năm từng lê gót nơi quê người, cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do.
Bài phong kiến bóc lột,…
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống. Ngô Tổng thống Muôn Năm!!...


Kết quả :

1.- TT Ngô Đình Diệm trị vì đúng 8 năm 5 ngày , thì toàn gia bộ tộc họ Ngô tỉnh Quảng Bình bị tận diệt.

Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tuy bị TT Kennedy ( cùng đạo Công Giáo ) ra lệnh đão chành chế độ Gia đình trị sau hàng chục lần khuyên can nên dẹp chú Nhu...
TT Diệm không có chú Nhu thì cái đầu không có óc , trái tim không có máu vậy.
Cho nên TT Kennedy bật đèn xanh cho tay chân thân tín của TT Diệm đão chánh.
TT Kennedy hy vọng anh em Diệm sẽ được toàn mạng mà lưu vong ra ngoại quốc , không dè Nhóm đão Chánh lật đỗ chế độ độc tài Gia Đình Trị họ Ngô biết rất rỏ sự nguy hiểm nếu để Ngô Đình Diệm cỏn sống..
Cho nên ọ ra lệnh phải giết cho bằng được toàn bộ tộc họ Ngô tỉnh Quảng Bình.
Khi Diệm Nhu chết thì TT Kennedy tức giận nhóm đão chánh nầy. Hoaky chỉ ming anh em họ Ngô sống lưu vong mà thôi
Nhưng khi cậu Cẩn bị bắt..thì Toà Giám Mục Huế và Saigon ngay cả Vatican vận động Hoaky ra lệnh cho nhóm đão chánh phải tha mạng cậu Cẩn....
Hoaky không thèm làm...nên Toà án hình sự Saigon ra lệnh xử bắn Ngô Đình Cẩn tại khám Chí Hoà.
Chấm dứt sự độc ác của họ khi 8 năm 5 ngày nắm quyền tột đỉnh tại Miền Nam VN.

2.- Không phải toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống đâu , đừng vơ đủa cả nắm.

Việt nam lúc đó chia 2 lảnh thổ. Trên vĩ tuyến 17 là miền Bắc. Sau vĩ tuyến 17 là miền Nam.

Miền Nam hầu hết 80 % không ưa TT Ngô Đình Diệm soán ngôi Vua.
Đảng Đại Việt không ưa Ngô Đình Diệm.
Đạo Hoà Hảo không ưa Ngô Đình Diệm.
Đạo Cao Đài không ưa Ngô Đình Diệm.
Đạo Phật không ưa Ngô Đình Diệm.
Dân chúng Fulro người Thượng không ưa Ngô Đình Diệm .
Đạo Thờ Cúng Ông Bà Cha Mẹ không ưa Ngô Đình Diệm .
Dòng họ Tôn Thất của Vua Nguyễn không ưa Ngô Đình Diệm (bằng cớ Tôn Thất Đính đồng ý cho quân sư đoằn 5 của đại tá Nguyễn Văn Thiệu đem quân về Saigon, chấm dứt 8 năm cầm quyền Gia đình trị của Diệm.
Sinh viên Miền Nam VN không ưa Ngô Đình Diệm.
Giới sĩ phu miền Nam không ưa Ngô Đình Diệm. (Diệm ra lệnh bắt nhà văn Nhất Linh ở tù . Nhất Linh tự vận báo điềm chết anh em Diệm vài tháng sau đó . Giới sĩ phu ra kiến nghị yêu cầu Diệm cãi tổ chính phủ ...Diệm bịt lỗ tai không nghe...



Diệm vào nhà thờ cầu nguyện Thiên Chúa phù hộ họ Ngô. Chúa Jesus nói : "Ta đã cứu mạng con 5 lần , nay thì Ta chán con rồi. Ta chờ con lên thiên đàng hưởng phúc với Ta nhé ? " Quả thật dòng họ Ngô lên thiên đàng gần hết ráo.

3.- Bài vè mà TT Diệm rất thích nghe :

"Nghe vẽ nghe ve...,nghe vè Bảo Đại là quân ăn hại, liếm gót thực dân giết hại đồng bào "

Lời thề của Ngô Đình Diệm với chủ là Quốc trưởng Bảo Đại tại Pháp đã ứng nghiệm với sự đồng ý của Chúa Trời linh hiển.
Diệm Nhu bị trói , bị đâm hàng chục nhát vào mặt vào đầu...

Đáng lý chỉ cần 1 viên đạn .45 Colt cũng đũ cho anh em Diệm lên thiên đàng...nhưng lúc ấy biết bao nhiêu oan hồn do chế độ Diệm hiện lên...xúi đại uý Nhung phải đâm, chém hàng chục nhát để các vong hồn oan uổng chết vì cậu cẩn , chú Nhu được hả dạ. Chúa lúc đứng kế bên gật đầu đồng ý .

Lịch sử VN ghi như vậy. Đúng như vậy.
Ai nói trái lịch sử thì cũng chết y như anh em Ông Diệm là cái chắc.

_________________
On Wednesday, September 9, 2015 1:01 PM, "Viet Si vietsi2005@gmail.com [diendanchinhtri]" wrote:

[Attachment(s) from Viet Si included below]

TOÀN DÂN VIỆT NAM NHỚ ƠN NGÔ TỔNG THỐNG

Chương trình Lễ giỗ lần thứ 52.Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Thứ Bẩy ngày 31 tháng 10 năm 2015.
Tại : St.Lioba,Ben Gurion Ring 16a,60437 Frankfurt am Main.