icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1019 >

Tại sao - Mọi ngả đường đều về La Mã? Đường tại La Mã ... đều về Vatican???

LTS: Thưa các bạn đọc đứng đắn, tác giả lá thư dưới đây có đặc điểm bẩm sinh không thể chữa, đó là tật chửi thề vặt. Văn phong duyên dáng, khá nhiều thông tin và khá lý thú, nhưng cái tật "mênh mang" nhiều chuyện làm cho đề tài ít khi được cố định. Gần đây, nhất là trong thư này, những ý tưởng của ông bắt đầu qui tụ quanh đề tài chính (dù chưa tuyệt đối). Vì không thể "kiểm duyệt" hết những cái tật trên, chúng tôi xin phép độc giả bỏ qua dùm. (SH)
________________________
From: Phuong Hoang [mailto:govap69@yahoo.com]
Sent: Tuesday, July 14, 2015 2:26 PM
Subject: Re: [NguoiVietQuocGia] Miên Man Chuyện Đức Tin / Riêng về Ông Matthew Trần, tôi được biết ông ấy là một Cựu SQ Cao Cấp Trong QLVNCH

Kỳ trước chúng ta đồng ý là tài sản của dân Việt , bị đám Da Tô VN dùng quyền lực của thực dân Pháp tại VN… khi gần đến giờ lên Thiên đàng hưởng phúc với Chúa Jesus of Nazareth… thì họ đều chuyển hết tài sản của họ về Ngân hàng Vatican Roma hết.


Ví dụ đầu tiên là tên Philippe Lê Phát Đạt (tục gọi là Huyện Sỉ). Tên nầy giàu có trên xương máu , mồ hôi của nông dân tỉnh Long An. Đất đai tên nầy chạy xe hôi cả ngày chưa hết. Nên nhớ thời VN còn xài đèn dầu rái (đèn dầu hôi dành cho gia đình khá giả , còn đèn măng-xông thì dành cho phú hộ đại gia xài.) Lúc đó giá trị tiền cao nhất là giấy Bộ Lư ( gọi là giấy Xăng…vì tiếng Pháp l00 là Cent…200 = Deux Cents…300 = Trois Cents ), giá trị tiền thấp nhất là tiền điếu (nghĩa là Một Xu chia ra 10 điếu . Y như bây giờ tại Mỹ 1 Dime = 10 cents)

Bỏ qua chuyện đó đi….Người dân ai mà ra ngoài đường mà trong túi có giấy Xăng là coi chừng rắc rối với lính Mã Tà hay lính Sen đầm liền. Có người cả đời chưa thấy được giấy Xăng nầy …

Một dãy phố lầu 4 căn liền (đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành thời ấy giá bán chỉ có khoảng chưa đầy 4 nghìn đồng bạc Đông Dương )
Tiền của tện Việt gian Philippe Lê Phát Đạt có thể nuôi trên 500 nghìn dân nghèo suốt 20 năm cũng chưa hết tiền tên nầy.

Tên Việt gian Da Tô Huyện Sỉ Philippe Lê Phát Đạt xây 2 ngôi nhà thờ lớn nhất ( đứng sau nhà thờ Đức Bà do Pháp xây ) là nhà thờ Huyện Sỉ và nhà thờ Gò Vấp.

Khi chết tên Việt gian Huyện Sỉ Philippe Lê Phát Đạt dâng hết tiền nầy cho Giáo Hội Thừa Sai tại VN…Giáo Hội Thừa Sai nầy gởi hết tiền ấy vào Bank of Vatican in Roma .

1.- Nếu Góp Gió rảnh…nên vào Youtube.com mà tìm loại phim hay nhất của Úc (có thể vào tiệm Video cho thuê hỏi mướn cũng có). Đó là phim “The Thorn Birds".
Tài tử đẹp trai là Richard Chamberlain đóng vai linh mục tại quận lỵ Úc….
Bà góa phụ giàu, nông trại giàu nhất nước Úc thời bấy giờ …yêu linh mục trẻ nầy , khi Bà già chết…. Bà già nầy tặng hết tài sản đồ sộ cho linh mục trẻ nầy .
Linh mục trẻ nầy sau đó dâng hết tiền của ấy cho Vatican, được Vatican phong làm Hồng Y.
Giàu có, danh vọng….thịt bò tươi, uống rượu thánh, ăn bánh thánh…. thế là Hồng Y nầy đi tìm “ Chị Bếp “…hỏi chuyện phải quấy" …
Chị Bếp Meggie trẻ đẹp có 2 đứa con với Hồng Y đẹp trai nầy.
Phim đoạt nhiều giải thưởng cao quý của Pháp , Hollywood , Anh , Canada , Úc…
Dĩ nhiên phim nầy làm mấy vị Thánh lớn nhỏ tại Vatican nhảy đôm đổm như bị nước sôi tạt vào “ zái “vậy…(.. ).

2.- Sau nầy vợ chồng Việt gian Da Tô Philippe Lê Phát Đạt Huyện Sỉ trở thành “oan hồn" mang lòi tói đi rổn rảng trong nhà thờ Huyện Sỉ ( muốn hiểu chuyên oan hồn vợ chồng nầy mang lòi tói đi rổn rảng khi mưa đêm về….thì Góp Gió nên email hỏi Ông Catheo Mateo Huỳnh Văn Lang ở huyện Westminster / California thì rõ nhiều ).
3.- Khi Vua Diệm bị thảm sát (đạo Da Tô gọi là do ý Thiên Chúa , đạo Phật gọi là Quả Báo, đạo Nho gọi là Trời Phạt, đạo Muslim gọi là Thượng Đế an bài, đạo Ông Bà gọi là Mắc Lời Thề …) thì Ủy Ban Điều Tra Tài Sản Họ Ngô… hô chỉ thu được trên vài chục nghìn USD …
Vậy tiền của, tài sản của nhóm người giàu nhất Miền Trung là Cậu Cẩn Ngô Đình và Bả Cả Lễ đi đâu hết rồi ? Bộ chơi số đề thua cháy sạch túi ? Hay bay sang Macau mà đánh bạc ?

Sau nầy tài sản cùa người giàu nhất Đông Nam Á là TGM Ngô Đình Thục dâng hết cho Vatican thì Đứt Thánh Cha Vatican mới xóa bỏ vụ Rút Phép Thông Công cho Ngô Đình Thục….

Khi Pháp đô hộ VN… ngoài vụ bắt dân Viêt phải mua rượu và á phiện (Pháp chia Quota Rượu và Á Phiện… bắt làng xã phải mua theo đầu người tiêu thụ) + đóng tiền thuế thân… công thêm những Việt Gian Da Tô như Philippe Lê Phát Đat và sau nầy họ Ngô tỉnh Quảng Bình (Huế luôn)….thì dân Việt chỉ còn cái khố che con cu là “phước đức" muôn vạn…

4.- Còn nếu Góp Gió chịu “ chơi “ thì nên email về hỏi Cựu Thẩm Phán Nguyễn Cần ( nick là Lữ Giang ) …Góp Gió hỏi rằng :”
“ Ngôi nhà thờ bằng kính lớn nhất thế giới tại Huyện Garden Grove / California ( tên là “ Crystal Cathedral “ được Giáo Hội Da Tô mua lại của ... Góp Gió hỏi cựu Thầm phán Nguyễn Cần về cái “ Pipe Organ in the Crystal Cathedral “ (Phong cầm Pipe trong nhà thờ ) Lớn nhất thế giới (one of the largest in the world)…được chở về Vatican Ý cho thợ tu sửa lại …chừng nào Pipe Organ lớn nhất thế giới ấy về lại Quận Cam California ?

Chúa Cha ơi ! Trời đất Quỷ Thần ơi !....
Chúa Cha ơi ! Trời đất Quỷ Thần ơi !....
Cây đàn lớn nhất thế giới làm tại USA…bị bệnh…lại được tháo ra từng mãnh…đem sang Vatican trị bệnh….rồi sẽ ráp lại để thử âm tiếng…thử very good .rồi tháo ra từng mãnh….chở đi bằng tàu thủy từ Vatican Italy…sang Garden Grove / California….đến nhà thờ Crystal Cathedral Graden Grove….rồi ráp lại…thử âm cho very good….rồi.hoàn trả cho nhà thờ kính cái Phong cầm Organ Pipe Organ lớn nhất thế giới.!!!
Ăn Noái như zậy chỉ có Chúa Jesus Nazareth và con chiên Da Tô tin được mà thôi…

Góp Gió vào Google Search đánh chữ Crystal Cathedral….rồi xem hình mới thấy ngôi nhà thờ nầy là nhà thờ bằng kính lớn nhất thế giới là vì vậy…Rồi Góp Gió vào Google đánh thêm câu “Pipe Organ in the Crystal Cathedral" thì thấy nó vĩ đại làm sao,

Mẹ họ… cây đàn Pipe Organ được làm tại Hoaky….Khi bị bệnh được đem qua Italy để chỉnh sửa…. chỉnh sửa xong thì sẽ chở về lại Hoaky ….
Vậy còn mấy thằng [...] kỷ sư chế tạo cây Organ Pipe ấy đi đâu mất tiêu rồi , hay bị trúng thực hamburger đứt gân máu chết ráo hết cả rồi….. đề khi cây đàn Pipe Organ ấy bị bệnh thì “ đéo" còn ai đề chỉnh sửa nữa ?
Nói như [“K..K..] vậy".

Đó là sự minh chứng hùng hồn nhất câu :
“ Mọi ngã đường trên thế giới đều về La Mã
Mọi ngã đường tại La Mã đều về Vatican “…
Thánh Thomas Aladin nói như vậy .

Hồn tôi đây, với xác tôi đây…. (còn con CU …để tôi xài nhá…) A Men…
Hồn tôi đây, với xác tôi đây….còn con CU… để tôi xài nhá…A Men…

____________________________
On Wednesday, July 15, 2015 4:24 AM, "'qtran' qtran@ec.rr.com [NguoiVietQuocGia]" wrote:

Miên Man Chuyện Đức Tin -(Phúc cho ai không thấy mà tin)

Trần Tiên Long


http://sachhiem.net/TTL/TranTL50.php