Cô Gái Tuyên Bố Chúa Giêsu Là Cha Của Đứa Bé Trong Bụng Worldnewsdailyreport Link https://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/Tinworldnews.php LTS: Tính ra cho đến nay cô gái Smith-Nabengana có lẽ đã khai hoa nở nhụy rồi thì phải (có hơn 14 tháng từ ngày cô được một Nephilim ủ), trừ khi cô vẫn còn mang. Nhưng sau khi tin dưới đây được đăng tới đăng lui ở các báo, vẫn chưa thấy tin nào mới hơn nữa. Mặc dù chúng tôi không nghĩ là sẽ có tin tức gì về phép lạ của "Chúa Cháu Nội" (Con của Chúa Con!), nhưng vẫn mong được đọc thêm một tin nào đó nữa về "Mẹ Đồng Trinh" thế kỷ 21 này. (SH) Cincinnati - Một cô gái 15 tuổi ở Ohio tuyên bố có mang con của Chúa Giêsu Kitô, sau khi được "thần linh ủ ấp" trong một cuộc gặp gỡ với một sứ thần của Chúa.
Cô Latifah Smith-Nabengana nói rằng cô đã được một "sứ thần của Chúa" viếng thăm trong tháng 7 năm 2015, người đã nói với cô rằng cô đã được chọn để mang con trai của Chúa Kitô. “Ông ấy nói với tôi rằng ông là một Nephilim, như được mô tả trong Kinh Thánh," cô gái trẻ giải thích. "Ông nói rằng ông đã có một tin nhắn từ Chúa Giêsu, Ngài nói rằng tôi sẽ có thai, và rằng tôi sẽ sinh một con trai, con trai của Chúa Giêsu.” Thật ra, Nephilims là những sinh vật thần thoại được nói đến trong Sáng thế ký (Genesis 6:4) : "Các Nephilim đã có trên trái đất trong những ngày đó, và sau đó, khi các con trai của Đức Chúa Trời đến ở với con gái của các đàn ông, và họ sanh con cái. Đó là những người mạnh mẽ những người lớn tuổi, những người đàn ông danh tiếng ". Đây là loại sinh vật hầu như cả mấy ngàn năm qua chưa nghe đến, vì vậy lời tuyên bố của của cô gái đã làm ngạc nhiên tất cả mọi người trong gia đình. Là những người rất sùng đạo, họ nhanh chóng chấp nhận lời tuyên bố đó ủng hộ hoàn toàn cho cố gái 15 tuổi. Bác sĩ y khoa William Franklin Murphy, người vẫn đang theo dõi thai kỳ của cô, nói rằng ông đã biết chuyện của thân chủ ông, nhưng không thể xác nhận hoặc phủ bác tuyên bố của cô gái. "Tất cả những gì tôi biết, cô đang mang thai có vẻ bình thường," bác sĩ phụ khoa nói. "Tuyên bố " mang thai đồng trinh" của cô cơ bản là đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là có một sự can thiệp của Thiên Chúa. Tôi có thể nói với bạn rằng đó là một cậu bé trai, nhưng không có cách nào cho tôi để xác định xem nó là con trai của Chúa Giêsu cho đến khi ông được sinh ra. Nếu cô ấy yêu cầu một thử nghiệm DNA tại thời điểm đó, sau đó chúng tôi có thể nói cho bạn biết ai là cha.” Vì có luật bảo mật y tế, Tiến sĩ Murphy đã từ chối thảo luận về bất kỳ chi tiết nào liên quan đến thai kỳ của cô gái, nhưng nói rằng thực sự nó không có bất cứ điều gì khác thường ngoại trừ màng trinh rõ ràng vẫn còn. Tuyên bố của cô gái đã khơi dậy cuộc tranh cãi lan rộng xa khỏi cộng đồng tôn giáo của cô. Trong khi hầu hết mọi người đã ủng hộ cô Smith-Nabengana, những người khác đã có những lời buộc tội khác nhau trên các phương tiện truyền thông xã hội, nào là “chế tạo toàn bộ câu chuyện” cho đến “ngủ với một sinh vật ma quỷ mà người ta đã gọi là bóng đè.” Cô Latifah Smith-Nabengana muốn yêu cầu một thử nghiệm quan hệ cha con ngay khi con trai được sinh ra, để chứng minh rằng cô đang nói sự thật. Trong khi đó, câu chuyện của cô sẽ tiếp tục tạo ra một cuộc tranh luận và khuấy động rất nhiều cảm xúc trên khắp Hoa Kỳ. Theo worldnewsdailyreport
Source https://worldnewsdailyreport.com/pregnant-teenager-claims-jesus-christ-is-the-father-of-her-baby/ PREGNANT TEENAGER CLAIMS JESUS CHRIST IS THE FATHER OF HER BABY Cincinnati| A 15-year old girl from Ohio claims to be carrying the child of Jesus Christ, after being “divinely impregnated” during an encounter with an angel.
Latifah Smith-Nabengana says she was visited by an “Angel of God” in July 2015, who told her that she had been chosen to bear the Christ’s son. “He told me that he was a Nephilim, like those described in the Bible,”explained the young girl. “He told that he had a message from Jesus, He said that I was going to be pregnant, and that I would give birth to a son, Jesus’ son.” Nephilims are indeed mythical creatures mentionned in the Genesis 6:4 : “The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown.” This type of creature have been almost unheard of over the last few thousand years, so the teenager’s claim has surprised everyone in her family when she announced it to them. Being very religious themselves, they rapidly accepted her claim and showed flawless support for the 15-year old. The medical doctor who has been following her pregnancy, Dr. William Franklin Murphy, says he is aware of his patient’s version, but is unable to either confirm or invalidate her claims. “For all I know, her pregnancy seems normal,” claims thegynecologist. “Her claims of “Virgin pregnancy” are technically true, but that doesn’t mean there was a divine intervention. I can tell you that it’s a boy, but there no way for me to determine if it is Jesus’ son until he is born. If she asks for a DNA test at that time, then we can tell you who the father is.” Due to laws concerning medical secrets, Dr. Murphy refused to discuss any details concerning the young woman’s pregnancy, but said it didn’t really have anything really unusual except her apparent virginity. The teenager’s claim has stirred quite a controversy that has reached far beyond her religious community. While most people have shown their support to Ms. Smith-Nabengana, others have launched various accusations on the social media, ranging from fabricating the whole story to sleeping with a demonic creature known as an incubus. Latifah Smith-Nabengana says she wants to demand a paternity test as soon as her son is born, to prove that she is telling the truth. In the meantime, her story will continue to generate a lot debate and stir a lot of emotions across the United States.
Trang Tôn Giáo |