Tương Lai Của Kitô Giáo Ở Trung Quốc: Nền Thần Học Trung Hoa Và Giáo Hoàng Zoe Li/ CNN https://sachhiem.net/TONGIAO/tgH/HaiAu.php Ghi chú (GC) của SH: Đây chỉ là quan điểm của tác giả thiên Ki-tô giáo và Tây phương, làm việc cho CNN tại Bắc Kinh; tương tự như các bài viết của RFA, VOA v.v... TIÊU ĐIỂM CÂU CHUYỆN (GC: Nội dung lắm chỗ mâu thuẫn với thực tế) - Kitô giáo, trong đó có Ca-tô giáo, Tin Lành, phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc
Hồng Kông (CNN) – Các vụ bắt giữ, bắt cóc các giám mục, phá bỏ nhà thờ - đó là những hành động chống lại các Ki-tô hữu mà Trung Quốc đã phạm. Ngay cả Giáo Hoàng đã không được chào đón trong không phận Trung Quốc trong vài thập kỷ qua. Vì vậy, khi (phi cơ của) Giáo Hoàng Phanxicô đã được cho phép bay qua Trung Quốc hôm thứ Năm trên đường đến Hàn Quốc, nhiều người nhìn thấy nó như là một dấu hiệu của hy vọng cho tự do tôn giáo - đặc biệt là Ca-tô giáo - ở Trung Quốc. Tờ báo nhà nước Global Times gọi đó là một dấu hiệu của sự "khả dĩ hòa dịu." Nhưng ngay cả khi chính quyền trung ương và Giáo hoàng dường như thân thiện tốt hơn, đã xuất hiện báo cáo là tín đồ Ca-tô giáo Trung Quốc đã bị cấm đến Hàn Quốc để gặp Giáo hoàng. Khoảng một nửa trong số hơn 100 sinh viên đã lên kế hoạch đi du lịch từ Trung Quốc đến Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu và gặp Giáo Hoàng đã không thực hiện được. Heo Young-yeop, phát ngôn viên của Ủy ban đón tiếp Giáo hoàng thăm Hàn Quốc, nói với báo chí rằng đó là do "một tình huống phức tạp bên trong Trung Quốc." Sự đổi chiều lộ liểu trong thái độ đối với giáo hoàng, chỉ trong vòng một vài ngày, đã làm cho các quan sát viên Vatican bối rối, ám chỉ một chính quyền càng mờ ám của Trung Quốc đang gặp khó khăn để quản lý các nhóm tôn giáo trong nước. "Có một mô hình di động quả lắc trong lập trường của chính phủ Trung Quốc đối với tôn giáo, khi thì đàn áp và khi thì dễ dãi," Lionel Jensen, Phó Giáo sư về Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á, tại Đại học Notre Dame (GC: Một đại học tư của Ca-tô ở Notre Dame, Ind.) nói. "Tôi không tin rằng Vatican và Đảng Cộng sản sẽ có bất kỳ thỏa thuận theo cách mà một số người có thể hy vọng", ông nói thêm rằng ông đã nghe từ một nguồn, mà ông ta không muốn nêu tên vì lý do an ninh, rằng số học sinh đã không đến dự được sự kiện tại Hàn Quốc hiện đang mất tích. CNN không thể xác nhận điều này một cách độc lập. Tai Ương của sự Thờ Phụng Tòa thánh Vatican và Bắc Kinh đã không có quan hệ chính thức kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền vào năm 1949. Chính thức là một đất nước vô thần (GC: tức không tin có Thiên chúa), Trung Quốc không công nhận thẩm quyền của Vatican trên hàng triệu người Ca-tô giáo. Thay vào đó, nó đã thành lập cơ quan quản lý Ca-tô giáo riêng của mình, được gọi là Hiệp hội Ca-tô giáo Yêu Nước Trung Quốc làm việc với Đảng. Hiệp hội này cũng tương tự như các tổ chức nhà nước khác quản lý tín đồ của các tôn giáo lớn, trong đó có Phong trào yêu nước Ba Tự Quản (GC: 3 điều Tự Lực) cho người Tin Lành và Hiệp hội Hồi giáo Yêu Nước Trung Quốc. (GC: Còn PG ở đâu?) Nhưng có những nhóm tôn giáo khác ở Trung Quốc chưa được nhà nước công nhận và hoạt động ngầm. Jin Tianming là một tu sĩ và là thành viên của Giáo Hội Shouwang Bắc Kinh, một cộng đồng Tin Lành hoạt động ngầm. Nhóm các tín đồ của ông đã gặp khó khăn tìm kiếm một vị trí cố định để tổ chức các cuộc tụ họp nhà thờ, thường xuyên bị quấy rối từ cảnh sát, với các thành viên của nhà thờ thỉnh thoảng bị bắt giam. "Chúng tôi đặt niềm tin của chúng tôi trên xã hội. Tôi không nghĩ rằng hai điều này tương thích với nhau bằng bất kỳ cách nào," Jin nói. Bùng Nở Tôn Giáo Sự tồn tại của các nhóm tôn giáo không đăng ký làm cho việc kiểm toán số lượng của các Kitô hữu ở Trung Quốc khó khăn. Một nghiên cứu của Pew Research Center từ năm 2011 ước tính số lượng của các Kitô hữu ở Trung Quốc ở mức 67 triệu USD, khoảng 5% tổng dân số của đất nước vào thời điểm đó, trong số đó có khoảng 10 triệu người Ca-tô giáo. Điều này được so sánh với 10 triệu Kitô hữu trong tổng số vào năm 1996. Theo các nhà nghiên cứu, con số này đang tăng lên nhanh chóng (GC: tác giả quên mất là dân số gia tăng còn nhanh chóng hơn). Giáo sư Fenggang Yang, giám đốc Trung tâm về Tôn giáo và Xã hội Trung Quốc tại Đại học Purdue, đã dự đoán rằng Trung Quốc sẽ là quê hương của dân Kitô giáo lớn nhất vào năm 2030 (GC: Toàn là lời của con chiên Tàu ở Mỹ. Lạy chúa tôi! Amen). Sự phổ biến ngày càng tăng nhanh của tôn giáo có thể được xem như một mối đe dọa cho quyền lực của Đảng Cộng sản. "Vấn đề tôn giáo ở Trung Quốc - đặc biệt là các vấn đề của Hồi giáo và Ki-tô giáo, bao gồm cả Ca-tô giáo và đạo Tin lành - đó là những đường đứt gãy trong sự phát triển tương lai của đất nước," Jensen nói. "Tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc không biết làm thế nào để đánh giá sự căng thẳng theo con đường này." Trong vài tháng qua, thánh giá và thậm chí toàn bộ nhà thờ, đã được dỡ bỏ ở Trung Quốc dưới tiền đề vi phạm luật xây dựng. Các cộng đồng Kitô giáo đã phản ứng với số lượng lớn, với hàng ngàn người phản đối việc phá hủy. Ki-tô Giáo Trung Hoa Trong động thái mới nhất của cơ quan trung ương để kiểm soát sự lây lan của Kitô giáo, các cơ quan quản lý về các vấn đề tôn giáo đã nói rằng họ sẽ phát triển "nền thần học Kitô giáo của Trung Quốc." "Việc xây dựng nền thần học Kitô giáo Trung Quốc nên thích ứng với điều kiện quốc gia của Trung Quốc và tích hợp với văn hóa Trung Quốc", ông Wang Zuoan, Cục trưởng Cục Nhà nước về Tôn giáo nói. Thông báo này được đưa ra tại một cuộc hội thảo về Trung Hoa hóa của Kitô giáo tại Thượng Hải tuần trước. Một chiến dịch năm năm chính thức đã được tiến hành từ năm 2013 để thúc đẩy "tư tưởng thần học tích cực và chính xác" và cung cấp hướng dẫn cho các nhóm nhà thờ đăng ký chính thức. Một nền thần học Kitô giáo kiểu Trung Quốc sẽ như thế nào? "Nó sẽ cố gắng để kết hợp chặt chẽ các giá trị của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa và thực hành đức tin. Các tiêu chí có thể sẽ mơ hồ, họ sẽ mở ngỏ nó để chính quyền có thể xác định ai đang vi phạm luật lệ hay không," Jensen nói. Ông dự đoán rằng nó sẽ vọng lại những gì người ta nghe trong bối cảnh lớn hơn của hệ thống giáo dục Trung Quốc nói chung, nhấn mạnh hòa hợp xã hội và ổn định xã hội. Ông chỉ ra rằng một nền thần học của Trung Quốc là "đáng ngạc nhiên" vì nó cho thấy khuôn khổ hạn chế những hoạt động tôn giáo lâu nay có thể không làm được việc. "Đây là một nỗ lực để đạt ưu thế trên vùng hoang dã của việc bành trướng tín đồ Ki-tô giáo." [Dayu Zhang của CNN ở Bắc Kinh đóng góp thêm vào báo cáo này] By Zoe Li, CNN Nguồn https://www.cnn.com/2014/08/15/world/asia/china-christianity/index.html?iid=article_sidebar Cập nhật 05:08 EDT, Sáu 15 Tháng 8 2014 Trang Thời Sự |