Trong Cuộc Phỏng Vấn Cuối Cùng, Một Vị Hồng Y Nói Rằng Giáo Hội “Đã Lỗi Thời 200 Năm”

Trong Cuộc Phỏng Vấn Cuối Cùng,

Một Vị Hồng Y Nói Rằng Giáo Hội “Đã Lỗi Thời 200 Năm”

Naomi O'Leary / Reuters

https://sachhiem.net/TONGIAO/tgR/Reuters04.php

22-Dec-2012

Tin Reuters – 1 tháng 9 năm 2012


Hồng Y Carlo Maria Martini
hồi tháng 4, 2005, ở Vatican.
Ảnh https://www.mmail.com.my/story/

La Mã (Reuters) – Trong cuộc phỏng vấn vừa được phổ biến vào ngày thứ Bảy trước khi qua đời, vị cựu Tổng Giám mục thành phố Milan (Ý quốc) và đã từng là ứng viên ngôi vị Giáo hoàng là Hồng Y Carlo Maria Martini đã tuyên bố rằng “Giáo hội đã lỗi thời 200 năm”.

Hồng Y Martini, người từng được thành phần cấp tiến của Vatican ủng hộ thay thế Giáo hoàng Gioan Phaolồ II, và cũng là một tiếng nói lỗi lạc trong Giáo hội cho đến khi từ trần hôm thứ Sáu vào tuổi 85, đã mô tả gay gắt một giáo hội khoa trương và thư lại (pompous and bureaucratic) đang thất bại không theo kịp thời đại.

Trong cuộc phỏng vấn phổ biến trên nhật báo Ý Corriere della Sera, Hồng y Martini cho rằng “Văn hóa Giáo hội trở nên già nua, bản thân các giáo hội thì phồng lớn và trống rỗng, và bộ máy thư lại của Giáo hội thì dâng cao lên, còn nghi lễ và chiếc áo chùng thâm thì đầy vẻ khoa trương”. Ông còn nói thêm rằng “Giáo hội phải nhận những lỗi lầm của mình và bắt đầu tiến hành những thay đổi căn bản, mà bắt đầu là thay đổi từ chính Giáo hoàng và các Giám mục. Những vụ xì-căng-đan ấu dâm bắt chúng ta phải lên đường chuyển hóa”.

Trong thập niên vừa qua, Giáo hội đã bị lên án là đã không ứng phó một cách đầy đủ trước hàng loạt những xì-căng-đan ấu dâm, vốn đã xói mòn thế giá của Giáo hội như là một vị quan tòa đạo đức, dù Giáo hội đã trả tiền hàng triệu trong những lần dàn xếp đền bù trên khắp thế giới.

Hồng Y Martini, người cũng nổi tiếng khi bình luận rằng việc dùng bao cao su ngừa thai có thể chấp nhận được trong vài trường hợp, đã nói với những ký giả phỏng vấn rằng Giáo hội nên cởi mở hơn với những loại (kết hợp) gia đình mới nếu không muốn đối mặt với nguy cơ mất tín đồ.

Hai tuần trước khi mất, Hồng Y Martini đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng “Một người đàn bà bị chồng bỏ và gặp được một người bạn mới săn sóc bà và con cái. Rồi tình yêu nảy nở. Nếu gia đình (mới) nầy bị phân biệt đối xử thì không những người mẹ bị cắt lìa mà con cái của bà cũng bị theo”. Trong trường hợp đó “Giáo hội sẽ mất đi cả một thế hệ tương lai”. Tòa thánh Vatican chống ly dị và cấm dùng các phương pháp ngừa thai, Tòa thánh cổ xúy sự chung tình và không quan hệ tình dục trước khi cưới.

Là một tiếng nói phóng khoáng trong Giáo hội, hy vọng trở thành Giáo hoàng của Hồng Y Martini bị tổn hại khi ông cho biết đang bị một loại bệnh Parkinson hiếm thấy, và ông đã nghỉ hưu vào năm 2012.

Giáo hoàng Gioan Phaolồ II, do đó, đã được nối ngôi bởi Giáo hoàng Bên-ê-đít XVI, một vị anh hùng của những người Công giáo bảo thủ, và được biết đến qua những hổn danh như “Chó ngao của Chúa” (“God’s Rottweiler”) vì lập trường nghiêm khắc của ông trong những vấn đề thần học.

Thông điệp cuối cùng của Hồng Y Martini gửi cho Giáo hoàng Bên-ê-đít XVI là Giáo hội Công giáo phải bắt đầu thức tỉnh không được chần chờ.

Giáo hội đã lỗi thời 200 năm. Tại sao chúng ta không tự thức tỉnh ? Chúng ta sợ chăng ?

Hồng Y Martini được nhiều người thương mến và hàng ngàn người đã đến tỏ lòng kính trọng trước quan tài của ông tại giáo đường ở tỉnh Milan vào hôm thứ bảy.


In final interview, Cardinal says Church "200 years out of date"

By Naomi O'Leary | Reuters

REUTERS – 1 September 2012.

ROME (Reuters) - The former archbishop of Milan and papal candidate Cardinal Carlo Maria Martini said the Catholic Church was "200 years out of date" in his final interview before his death, published on Saturday.

Martini, once favoured by Vatican progressives to succeed Pope John Paul II and a prominent voice in the church until his death at the age of 85 on Friday, gave a scathing portrayal of a pompous and bureaucratic church failing to move with the times.

"Our culture has aged, our churches are big and empty and the church bureaucracy rises up, our rituals and our cassocks are pompous," Martini said in the interview published in Italian daily Corriere della Sera.

"The Church must admit its mistakes and begin a radical change, starting from the pope and the bishops. The paedophilia scandals oblige us to take a journey of transformation," he said in the interview.

In the last decade the Church has been accused of failing to fully address a series of child abuse scandals which have undermined its status as a moral arbiter, though it has paid many millions in compensation settlements worldwide.

Martini, famous for comments that the use of condoms could be acceptable in some cases, told interviewers the Church should open up to new kinds of families or risk losing its flock.

"A woman is abandoned by her husband and finds a new companion to look after her and her children. A second love succeeds. If this family is discriminated against, not just the mother will be cut off but also her children."

In this way "the Church loses the future generation", Martini said in the interview, made a fortnight before he died. The Vatican opposes divorce and forbids contraception in favour of fidelity within marriage and abstinence without.

A liberal voice in the church, Martini's chances of becoming pope were damaged when he revealed he was suffering from a rare form of Parkinson's disease and he retired in 2002.

Pope John Paul II was instead succeeded in 2005 by Pope Benedict XVI, a hero of Catholic conservatives who is known by such critical epithets as "God's rottweiler" because of his stern stand on theological issues.

Martini's final message to Pope Benedict was to begin a shake up of the Catholic church without delay.

"The church is 200 years out of date. Why don't we rouse ourselves? Are we afraid?"

Martini was much loved and thousands paid their respects at his coffin in Milan cathedral on Saturday.

(Reporting By Naomi O'Leary)

Source https://www.reuters.com/article/2012/09/01/us-italy-bishop-idUSBRE87U10220120901

 

Trang Tôn Giáo