Khán Giá Mỹ và Cuộc Triễn Lãm Tranh Đảo Ngược tại Houston Texas ngày 17Feb2012

Khán Giá Mỹ và Cuộc Triễn Lãm Tranh Đảo Ngược

tại Houston Texas ngày 17 Feb 2012

Đại Giang

https://sachhiem.net/VANHOC/Daigiang02.php

20 tháng 12, 2012

Những người Mỹ yêu thích hội họa đã tổ chức một cuộc triễn lãm tranh upsidedownism vẽ về Phật giáo nhân dịp họa sĩ Nguyễn đại Giang hoàn thành 2 bức tranh treo tường, mỗi một tranh có kích thước 6' x 19'.

Tranh thứ nhất có tên : sinh  lão bệnh tử, và tranh thứ hai là: tham, sân si và lục đạo luân hồi. Buổi  triễn lãm  đặc biệt này đã làm những người Mỹ thích thú, thực sự hâm mộ vì lần đầu tiên trong cuộc đời của họ nhìn thấy tranh upsidedownism  khác hẳn những tranh mà  họ đã nhìn thấy trước đây.

Sinh Lão Bệnh Tử

 

Họa sĩ  Nguyễn đại Giang đọc bài phát biểu về trường phái upsidedownism  mà ông sáng tạo như sau :

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang và thầy viện chủ Chùa Pháp Nguyên

Kính thưa thấy viện trưởng chùa Pháp Nguyên,

Kính thưa các vị quan khách.

Sau 10 ngày lao động cật lực, tôi đã hoàn thành bức tranh Mural thứ 2 có tên Tham, Sân, Si và lục đạo luân hồi. Bức tranh này dựa theo giáo lý của đạo Phật và thể hiện bức tranh này theo ý niệm của nghệ thuật upsidedownism.

Trường phái upsidedownism được sinh sản từ Seattle, Wa, USA 1994

Sau đây là tư tưởng lớn của nghệ thuật upsidedownism thật phù hợp với triết lý của đạo Phật là vô ngã vô chấp:

Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc cơ bản của cuộc sống, không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có ánh sáng, chúng ta không hiểu được thể nào là bóng tối. Như vậy mọi thứ đều chứa trong nó cái mầm của sự phá hủy. Trong đó có sự sống và cái chết, sự vô lý và có lý. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong đời sống, đúng và sai, hạnh phúc và khổ đau. Không có gì là vĩnh viễn, không có gì là không thay đổi, không có gì là ổn định...

Vậy thì nghệ thuật upsidedownism lần đầu tiên chấp nhận, bao dung giữa sự vô lý và có lý, giữa sự sai và đúng, và sắp xếp chung sống trong hòa bình giống như ban ngày và ban đêm, và đem nghệ thuật upsidedownism tiếp thu và phát triễn nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam và cùng lúc tiếp thu và phát triễn nghệ thuật Tây phương hiện đại.

Hoàn thành bức tranh này tôi xin cám ơn đến thầy viện chủ Chùa Pháp Nguyên và các bạn Mỹ thân hữu của Chùa.

Nước Mỹ là nước vĩ đại, có nền văn hóa của nhiều dân tộc khác trên thế giới thì nghệ thuật upsidedownism của cộng đồng Việt Nam hải ngoại góp phần vào nền đa văn hóa của nước Mỹ, góp phần vào nền nghệ thuật của thế giới được giàu có hơn, phong phú hơn, và đa dạng hơn.

Xin cám ơn quí vị .

17 -2 -2012

Kết thúc cuộc triễn lãm, họa sĩ Nguyễn đại Giang còn vẽ tranh chân dung upsidedownism cho những người Mỹ hâm mộ, và một tranh upsidedownism về pháp được bán đấu giá.

Hiện nay web site : www.daigiang-upsidedownism.net đã có 41 quốc gia và hơn 27 ngàn người vo xem tranh upsidedownism.

 

Xem giấy mời


Những thông tin về tranh đảo nghịch của họa sĩ Đại Giang.

- Nghệ thuật Tranh đảo ngược của Đức Ngọc/Báo Ảnh VN.

- “Họa sĩ lộn ngược” Nguyễn Đại Giang của QUỲNH TRANG/Pháp Luật VN.

- Hội Họa: Nghệ Thuật Đảo Nghịch Chen Chân Thế Giới (SH)

 

Trang Văn Học