< https://sachhiem.net/printemail.php?id=3994 >
LM Đặng Hữu Nam xuyên tạc việc quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ rằng nhà nước dùng xương chó, xương bò,
Huỳnh Thiện Nghĩa
28 July 2026
79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ – Xin đừng xúc phạm sự hy sinh của những người đã ngã xuống.
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha tôi đã hy sinh trong chiến tranh khi tôi còn rất nhỏ. Tôi lớn lên bằng những ký ức về người mẹ mòn mỏi chờ chồng, bằng nỗi đau mất mát mà chiến tranh để lại cho gia đình mình. Vì vậy, mỗi dịp 27 tháng 7, lòng tôi luôn lặng đi trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.
Hôm nay, khi cả nước đang thành kính tri ân những người đã ngã xuống, tôi vô cùng đau xót khi xem đoạn video ghi lại phát biểu của Linh mục Đặng Hữu Nam với nội dung cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam dùng xương chó, xương bò, xương trâu để thay thế hài cốt liệt sĩ. Nếu đó là phát biểu không có căn cứ xác thực thì không chỉ là một lời nói thiếu trách nhiệm, mà còn làm tổn thương sâu sắc đến hàng triệu gia đình có công với cách mạng, trong đó có gia đình tôi.
Hàng chục năm qua, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, lặn lội khắp rừng sâu, biên giới, đất bạn để tìm kiếm từng phần hài cốt liệt sĩ, mong các anh được trở về với quê hương. Đó là việc làm đầy nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Tôi phản đối mạnh mẽ mọi phát ngôn xuyên tạc, bôi nhọ hoặc xúc phạm đến sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ và tình cảm thiêng liêng của các gia đình có công với cách mạng. Tưởng nhớ liệt sĩ không chỉ bằng nén hương, mà còn bằng việc bảo vệ sự thật, giữ gìn sự tôn nghiêm đối với những người đã hiến dâng cả tuổi xuân và tính mạng cho Tổ quốc.
Xin nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh của các anh là sự thật của lịch sử, không một lời xuyên tạc nào có thể xóa nhòa.