< https://sachhiem.net/printemail.php?id=3388 >
Chưa thấy khá hơn năm trước. Vẫn cho Ngài ở nguyên tại chỗ.
Lâm Phú Châu, Dec 18, 2021
Share again
Lâm Phú Châu, Dec 18, 2020
CHÚA HẠNG MẤY?
Đi đạo, tôi nghe dạy: Chúa làm ra tất cả, Chúa tình yêu, Chúa hiền lành, khiêm nhượng, Chúa là trên hết, tức ...Chúa hạng nhất. Chúa **number one**!
- Nhưng rồi họ đổ cho Satan gây nên chiến tranh, không giữ hòa bình được.
Chúa thua Satan, vậy ...Chúa hạng nhì.
- Bão lụt thiên hạ khốn đốn, Chúa chẳng thể cứu ai.
Chúa thua Hà Bá, vậy Chúa... hạng ba.
- Ở Paris nhà thờ Đức Bà bị cháy, Chúa chẳng chữa được.
Chúa thua Bà Hỏa, vậy Chúa... hạng tư.
- Ở nhiều nơi như mới đây, nhà thờ bị sét đánh, Chúa chẳng cứu được.
Chúa thua Thiên Lôi, vậy Chúa xuống... hạng năm.
- Hơn một năm qua, thiên hạ đồ thán vì dịch Covid-19 lây lan, dân Chúa từ Giáo Hoàng trở xuống đều cầu xin đủ các kiểu, Chúa cũng chẳng làm gì được.
Chúa thua vi khuẩn Corona, vậy Chúa xuống... hạng sáu.
- Xưa nay động đất đã xảy ra nhiều nơi, đâu thấy Chúa cứu gì được.
Chúa thua ông Địa, vậy Chúa ... hạng bảy!
- Đất nước tôi bị ngoại xâm, Chúa có bao giờ cứu chưa? (mà không chừng Chúa đã dẫn quân ngoại xâm vào nữa). Chúa thua Bác Hồ và Đảng Cộng Sản VN.
Chúa thua Bác Hồ, vậy Chúa... hạng tám... !
- Các bé bị Chúa sinh ra dính nhau, không tự gỡ được, đem đến bác sĩ VIệt Nam, họ tách rời ra hai.
Chúa thua bác sĩ, vậy Chúa xuống... hạng chín!!!
- Tụi mình nói sự thật về Chúa, mà Chúa chẳng làm gì được, chỉ là con chiên côn đồ đi "báo cáo để đánh sập kênh người ta" để bảo vệ... Chúa.
Chúa thua người nói sự thật, vậy Chúa xuống... hạng mười !
Nghĩa là Chúa **number ten**!!
Tóm lại là Chúa dường như ... hạng bét, chỉ có **"nhận vơ"** là number one thôi.
Xin lỗi nhe các "cha." Nên sửa lại mấy bài hát ca ngợi Chúa đi. Chẳng lẽ người ta khốn khổ như thế chưa đủ mấy người quan tâm hay sao ?